81 Bài viết
Không có những tổn thương hữu hình nên một vài người cho rằng việc trêu đùa, giễu cợt bằng từ ngữ nhạy cảm qua không gian mạng không có gì là nghiêm trọng.
Cùng lắng nghe tâm sự của những người trẻ độc thân nói về ngày Lễ tình nhân 14/02 năm nay như thế nào?
“Vung tay quá trán”, “tiêu Tết thả ga” - nhiều người trẻ rơi vào tình trạng “tiền khô cháy túi”.
Ngày vía Thần Tài - Thế hệ trước mua vàng để “lấy hên” còn Gen Z mua vàng để làm gì?
Khi con cái trưởng thành, có phải... đều là khách!
Tết qua góc nhìn của thế hệ đa nhiệm: Phiêu lưu mỗi ngày giữa nhiều nền văn hóa, Gen Z ở bất kì nơi nào trên mảnh đất hình chữ S vẫn không quên ý nghĩa sâu xa của ngày Tết cổ truyền.
Có lẽ một năm mới lại về, ai cũng sẽ đón cho mình một cái Tết riêng biệt nhưng mong rằng tất cả rồi sẽ bình an!
Sinh viên năm cuối: Chọn đi học, đi làm hay ở nhà trong trạng thái bình thường mới?
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mùa Giáng sinh năm nay cũng không còn rộn ràng như mọi năm.
Khoe khoang thành tích trên mạng xã hội, con dao hai lưỡi?
Crush là sinh vật vô tâm nhất quả đất... nhưng chúng ta vẫn thầm thương trộm nhớ theo một cách nào đó.
Trẻ nhỏ theo bản năng sẽ biến tổn thương chúng nhận được thành sự chán ghét đối với bản thân.
“Kiệt sức vì công việc” đang là một chứng bệnh tâm lý ở người trẻ mà người ta thường gọi là burn out.
Các thế hệ trẻ có sức khỏe tinh thần kém hơn vì họ căng thẳng nhiều hơn so với cha mẹ và ông bà của họ.
Liệu việc sinh con có còn là gánh nặng xã hội cho nữ giới khi nam giới vẫn còn gò mình vào những định kiến có sẵn: Có con trai để nối dõi tông đường?
Sau 4 năm hỗn độn với deadline: Gen Z được nhiều hơn mất.
Không riêng gì các nền tảng quen thuộc như Facebook, Instagram, Gen Z còn lấn sân trên "đấu trường Shopee" để làm những điều không tưởng - kể 1001 câu chuyện đại học.
Yêu lâu hơn thường là điều kiện cần, nhưng không phải là điều kiện đủ để hình thành một tình yêu sâu sắc.
Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta là khi bước vào đám đông và giao tiếp với mọi người là bản thân khá nhàm chán và nhạt nhẽo.
Những ngày này, nhiều bạn trẻ vẫn chọn ở lại Sài Gòn để tiếp tục viết tiếp ước mơ của mình.