Gen Z không "mặn" đời không nể?

Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta là khi bước vào đám đông và giao tiếp với mọi người là bản thân khá nhàm chán và nhạt nhẽo.

Nhưng có một sự thật cơ bản là không ai thực sự nhàm chán. Họ chỉ có nguy cơ gặp phải điều gì đó khiến họ không hiểu sâu về bản thân mình hoặc không dám (hoặc không biết cách) giới thiệu bản thân cho người khác.

Một trong những nỗi sợ lớn nhất của con người khi bước vào một đám đông: Bị chê nhạt nhẽo

Những người có khả năng tự khái quát về bản thân mình cùng với sự chân thật, tự nhiên, không giả tạo, luôn là người thú vị. Khi chúng ta gọi một người là nhàm chán khi người đó không có đủ can đảm để nói cho chúng ta biết họ là người như thế nào? Ngược lại, chúng ta luôn bị thuyết phục bởi những người  mạnh dạn nói ra những mong muốn của mình.

gen z khong man doi khong ne - anh 0
Một trong những nỗi sợ lớn nhất của con người khi bước vào một thế giới: bị chê nhạt nhẽo

Người thú vị không phải là người đã trải qua những điều thú vị. Không phải người thú vị là người đã đi khắp thế giới, góp mặt vào các sự kiện quan trọng. Cũng không phải ai đó nói những từ ngữ uyên bác về các chủ đề quan trọng của văn hóa, lịch sử hay khoa học. Họ là những người lắng nghe chăm chú, tự nhận thức bản thân và là người có thể kể lại cho chúng ta những câu chuyện mà họ chứng kiến.

Vậy thì những yếu tố nào khiến con người thật trở nên thú vị?

Chúng ta cảm thấy mất niềm tin rằng chính cảm xúc của mình thực sự không thể là cơ hội tốt nhất để thu hút người khác. Vì khiêm tốn và thói quen, chúng ta thường đẩy một số nhận thức thú vị nhất của mình sang một bên để tuân theo những quy định khô khan mà chúng ta nghĩ có thể gây ấn tượng.

Việc chúng ta bỏ mặc cảm xúc của mình không chỉ là một sự thiếu sót, nó có thể là một chiến lược có chủ ý để giữ cho tâm trí chúng ta tránh xa những nhận thức đe dọa những ý tưởng về phẩm giá và sự chuẩn mực. Chúng ta lảm nhảm một cách nhạt nhòa với thế giới bởi vì chúng ta thiếu can đảm để nhìn kỹ hơn và tự tin để biểu hiện nhiều hơn.

gen z khong man doi khong ne - anh 0
Chúng ta cảm thấy mất niềm tin rằng chính cảm xúc của mình thực sự không thể là cơ hội tốt nhất để thu hút người khác

Một sự thật rất rõ rằng khi hầu hết những đứa trẻ 5 tuổi đều bớt nhàm chán hơn nhiều so với hầu hết những người 45 tuổi. Điều khiến những đứa trẻ này thú vị không phải là chúng có những cảm giác thú vị hơn bất kỳ ai khác mà chúng có thể tự do kể về những trải nghiệm của mình mà không bị kiểm duyệt. Sự ngây thơ của những đứa trẻ về thế giới có nghĩa là chúng vẫn trung thành với bản thân theo bản năng.

Và vì vậy chúng sẽ hồn nhiên cho mọi người biết chúng thực sự nghĩ gì về bà nội và em trai của chúng, kế hoạch cải tạo hành tinh của chúng là gì? Chúng ta trở nên nhạt không phải vì bản chất mà là do giáo dục - khởi đầu bằng sự áp đặt độc tài lên bản thân trong thời niên thiếu - để có thể trở thành người bình thường.

gen z khong man doi khong ne - anh 0
Chúng ta trở nên nhạt không phải vì bản chất mà là do giáo dục

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta thành thật về cảm xúc của mình, chúng ta vẫn là người nhàm chán vì chúng ta không hiểu rõ về bản thân và vì vậy, chúng ta gặp khó khăn ở mức độ nhấn mạnh vào một cảm xúc hơn là giải thích nó.

May mắn thay, sự "mặn mà bẩm sinh"  không phải là độc quyền cũng như không phụ thuộc vào tài năng xuất chúng. Nó chỉ yêu cầu bạn biết phương hướng của chính mình cùng sự chân thành và tập trung.

Người mà chúng ta gọi là thú vị về bản chất là một người sống với những cảm xúc thật. Từ câu chuyện của họ, chúng ta được nhìn đời qua con mắt không tô vẽ và được cảm thấy an ủi khi mình không phải là người duy nhất trong vũ trụ này có những cảm xúc hoang mang, kì lạ và mãnh liệt trong lòng.

Những đề tài tiểu luận “nóng hổi” đậm phong cách Gen Z, chưa nghiên cứu đã thấy đúng!

Gen Z hay Millennials: Sự “đánh đồng” khả năng của con người từng thế hệ

18 và 30, độ tuổi nào sẽ áp lực hơn?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ