Tôi tuổi 20: Thà độc thân nhiều tiền còn hơn yêu đương thiếu thốn!

Những "tôi" tuổi 20 - những Gen Z chính hiệu chưa có một mảnh tình vắt vai, là do "kén cá chọn canh" hay không "mặn mà" với những câu chuyện nam nữ?

Xuân Diệu có nói: "Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào?" - hơn nữa Gen Z là một thế hệ cởi mở và năng động, có lạ không khi những cô cậu 20 xuân xanh rồi chưa trải qua một câu chuyện tình cảm nào?

Tôi vùi đầu vào bài vở và chạy "sô" cho CLB

Cũng ham hố chạy theo idol này nọ, sở thích cũng khá phong phú. Chính là cảm thấy yêu đương vô cùng lãng phí thời gian, chi bằng dành thời gian yêu đương đó để làm điều mình yêu, điều mình thích. Bạn có thời gian làm đủ mọi việc, có thời gian học hành phát triển bản thân, đi du lịch với bạn bè, đu idol.

Cô bạn Thanh Thủy (sinh viên năm 2, ĐH Kinh tế - luật) có quan điểm sống rằng thực ra cô đơn không đáng sợ, nó là khoảng thời gian tuyệt vời để hiểu mình, hiểu người đừng chỉ vì sợ cô đơn mà cắm đầu yêu đương cho bằng thiên hạ.

toi tuoi 20 tha doc than nhieu tien con hon yeu duong thieu thon - anh 0
Deadline CLB thì cứ phải chạy đều đều, đào đâu ra thời gian hẹn hò yêu đương (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ngoài thời gian học chính khóa, cô bạn tham gia một CLB trực thuộc trường với một chức vụ trong ban điều hành. Luôn đi đầu trong các phong trào từ hồi cấp 3 đến giờ, Thanh Thủy luôn hết sức hết mình cho tổ chức và tập thể.

Một con người hướng ngoại, luôn được mọi người thương mến nhưng đến bây giờ 20 tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai: "Chẳng có gì lạ cả, vì mình hiện tại chưa có chút tư tưởng hay hứng thú nào với chuyện trai gái nam nữ, một mình vẫn vui, một mình độc lập, tự tại, thoải mái. Đến một lúc nào đó rồi mình cũng sẽ nảy sinh những tình cảm khác thôi nhưng hiện tại thì chưa và không, mình đang hài lòng với cuộc sống học tập và công việc hiện tại" – Thủy chia sẻ.

toi tuoi 20 tha doc than nhieu tien con hon yeu duong thieu thon - anh 0
"Độc thân thì sao, mình còn có những người bạn đáng yêu ở trong CLB mà" (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tôi có những người bạn khác giới

Thật sự cảm thấy yêu đương rất tốn thời gian. Nhiều đứa cứ bảo: "Tại mày không có người yêu thì nói thế thôi. Nhưng mà là mình thấy yêu đương phiền thật sự" – Ngọc Diễm, sinh viên năm 2, ĐH Kinh tế Huế chia sẻ.

"Với vài người bạn khác giới, có dịp hay đơn giản rảnh rỗi thì rủ nhau một tiếng ra quán cóc nhâm nhi ly cà phê tám chuyện, nói cho đã thì về. Thay vì phải suy nghĩ mặc này mặc nọ, ăn gì ở đâu, anh trả hay em trả thì một cuộc hẹn với với đám bạn có vẻ thú vị hơn nhiều" – Ngọc Diễm nói.

Những người bạn khác giới thường bị gắn cái mác rằng: "Làm gì có chuyện bạn thân giữa nam và nữ" nhưng "người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt" rằng tình bạn này đáng trân trọng và quý giá như thế nào.

toi tuoi 20 tha doc than nhieu tien con hon yeu duong thieu thon - anh 0
Tình bạn khác giưới liệu có thiếu bền chặt nhất? (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chỉ cần hiểu được nhau đang nghĩ gì và thông cảm được cho nhau, những khi nào cảm thấy lạc lõng quá vẫn có thể nói chuyện với nhau mà chứ không phải có bạn gái bạn trai là bỏ hết tất cả. Thứ quý giá hơn cả là giữ được tình bạn đẹp đó.

Tôi chưa muốn yêu

"Hưởng thụ cuộc sống độc thân đi mấy bà, tôi thấy thế mới là hạnh phúc, chứ tôi nói có phải nhất định có người yêu là hạnh phúc đâu. Bản thân tôi sống một mình vui thật sự làm gì thì làm chả ai quản thúc, chả cần đau đầu với mấy chuyện tình cảm nhảm nhí, yêu đương vớ vẩn, nếu cứ vui như thế này thì thôi cho tôi độc thân để vui cả đời đi cũng được" – Mai Hương chia sẻ.

Nhiều bạn nữ đôi khi hay kêu ca thiếu thốn bạn trai, cần một tình yêu đến sớm để dịp lễ nào đó kịp có đóa hoa hay món quà, thật kì lạ. Hiện tại thì sao, một mình làm điều mình thích cũng là một loại hạnh phúc.

Hơn nữa hãy tranh thủ tận hưởng cái tự do khi còn tươi trẻ bởi đến khi bạn bị công việc vùi dập sẽ chẳng còn thảnh thơi yêu chính mình nữa: "Ê còn nữa, thế kỷ 21 rồi, yêu đương cũng phải nhìn tài chính học vấn. Bạn phải có công việc ổn định, lương bổng không lo rồi hãy nghĩ đến yêu đương nhé" – là quan điểm của bạn Mai Phương.

toi tuoi 20 tha doc than nhieu tien con hon yeu duong thieu thon - anh 0
"Tôi thà độc thân nhiều tiền còn hơn yêu đương thiếu thốn" (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Có một loại suy nghĩ rằng: "Tôi là độc thân có tiền còn hơn yêu đương thiếu thốn". Cấp 2 nhiều người thích lắm mà nghe còn xíu yêu đương làm gì nên từ chối. Lên cấp 3 học lớp khối C,D lớp có vài mống trai mà toàn "cùng hội cùng thuyền" với cả cũng bận học, bận thích Idol chả quan tâm gì các lớp khác.

Lên đại học thì lạc vào chốn "Tây Vương Nữ Quốc" (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn HCM) rồi đường tình duyên cũng ba chấm. Ra trường làm 2 năm thời gian nghỉ còn hiếm, cuối tuần được nghỉ chỉ muốn ở nhà nấu ăn tự thưởng bản thân nên thành ra 24 năm vẫn một mình.

Yêu đương là duyên số, gặp được thì yêu không thì thôi, thà cô đơn có tiền hơn mà yêu đương thiếu thốn. Cô bạn Sương Phạm, một nhân viên văn phòng đang làm việc ở Tp.HCM chia sẻ câu chuyện "con đường vận chuyển anh người yêu vô cùng trục trặc" của mình.

toi tuoi 20 tha doc than nhieu tien con hon yeu duong thieu thon - anh 0
Độc thân không phải là ế (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đúng là chuyện tình yêu cần một chút tâm linh duyên số, bạn 20 tuổi mà chưa từng yêu thì có nên sốt sắng lo lắng cho một tương lai "ế chỏng ế chơ" không? Không! Hiện tại bạn độc thân và có một cuộc sống mà bạn muốn, đó cũng là một hạnh phúc, nó đến từ tình yêu chính bản thân và cuộc sống này.

Chia tay ở tuổi 20, thì?

‘Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc’ - hậu chia tay Gen Z như thế nào?

Bboy Lê Hiếu (B4): 'Mình đang thành công bằng nhảy múa, tại sao phải dừng?'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ