Sợ không quen được ai ở đại học: "Việc chơi một mình là điều không tưởng"

Gặp khó khăn trong việc tạo lập mối quan hệ mới có bao giờ mọi người cảm thấy buồn vì lo rằng mình sẽ không quen được ai trên đại học không.

Vậy là sau một thời gian dài học tập trực tuyến vì tình hình phức tạp của dịch bệnh, hầu như toàn bộ học sinh sinh viên đã bắt đầu quay trở lại trường học. Có người háo hức, có người bỡ ngỡ, cũng có chút lo lắng và sợ hãi khi lần đầu tự lập xa bố mẹ, xa gia đình. Bạn bè cũ mỗi đứa mỗi nơi, đến môi trường mới tất nhiên phải xây dựng cho mình những mối quan hệ mới.

so khong quen duoc ai o dai hoc viec choi mot minh la dieu khong tuong - anh 0
Những mối quan hệ mới trong môi trường mới (Nguồn ảnh: The Atlantic)

Còn đại học là nơi có thể kết bạn bốn phương, là một môi trường mở với nhiều điều thú vị đang chờ khám phá. Với những bạn hướng nội, những bạn gặp khó khăn trong việc tạo lập mối quan hệ mới có bao giờ mọi người cảm thấy buồn vì lo rằng mình sẽ không quen được ai trên đại học không.

Tình bạn đại học đôi khi chỉ bắt đầu bằng câu: "Cậu ơi, tớ ngồi chỗ này được không?"

"Hồi nhận thông báo trúng tuyển cũng nghĩ là mình sẽ lủi thủi một mình hết 4 năm. Ai ngờ vừa đi học ngày đầu vớ được partner vừa thân thiện vừa giỏi giang. Hai đứa bám nhau cũng gần 2 năm rồi. Bí quyết ở đây là nụ cười và cố gắng bắt chuyện nha. Hãy trở thành người không ngại đầu tiên khi xung quanh ai cũng đang ngại" - chia sẻ của bạn Linh Trần.

so khong quen duoc ai o dai hoc viec choi mot minh la dieu khong tuong - anh 0
Hãy trở thành người không ngại đầu tiên khi xung quanh ai cũng đang ngại (Nguồn ảnh: The Atlantic)

"Tớ là người hướng nội", "Tớ khó kết thân với người mới", "Tợ sợ đám đông",…nên thành ra "Tớ sợ không quen được ai ở một môi trường mới". Những lo lắng về việc tạo thêm những mối quan hệ là tâm trạng chung của không ít bạn tân sinh viên. Môi trường xung quanh không thể tiếp cận được, không thể bước vào cuộc trò chuyện của mọi người, tự ti mặc cảm về ngoại hình và giọng nói bởi vì mình là dân tỉnh kèm thêm chút nhút nhát và kém giao tiếp,...

Một vài lý do khách quan khác như hình thức học tập theo tín chỉ, tất nhiên không phải là hoàn toàn không quen ai, vẫn có một vài người bạn, khi cần vẫn giúp đỡ nhau nhưng không đến mức thân để nói chuyện đi chơi hàng ngày: "Mỗi môn là một lớp nên càng ngày càng khó khoảng cách. Có nhiều lớp chẳng quen ai cả, một mình lên lớp cắm mặt vào sách vở rồi lại một mình đi về. Nhiều khi học hành vất vả cũng chẳng biết tìm ai tâm sự, không có ai giúp đỡ, buồn lắm bạn ạ, nhưng cũng chỉ biết cố gắng cho xong bốn năm đại học, cũng chẳng đọng lại kỷ niệm gì mà chỉ cố lấy cho được tấm bằng chỉn chu thôi" – chia sẻ của bạn Linh Miêu.

so khong quen duoc ai o dai hoc viec choi mot minh la dieu khong tuong - anh 0
Tự nhiên và cởi mở trò chuyện (Nguồn ảnh: Bailey Mariner)

Bạn xã giao không quá khó khăn để tìm kiếm nhưng để tìm được một mối quan hệ bạn bè thân thiết và gắn bó hẳn không đơn giản, mọi lúc, không chỉ riêng giai đoạn đại học này. Càng lớn chúng ta càng có cho mình những mối quan hệ cá nhân cho nên sẽ có những lựa chọn và sự ưu tiên. Sự gắn kết thì có thể để thời gian vun đắp, nhưng nếu bạn chịu khó bắt chuyện với mọi người một chút, thỉnh thoảng nhờ vả bạn bè một chút những chuyện cỏn con thì tự nhiên sẽ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp mà sau này nhìn lại mình cũng không ngờ đến.

Ở trọ, ở ký túc xá, tham gia CLB, làm việc nhóm,...: "Việc chơi một mình là điều không tưởng"

Có chăng các bạn lại khéo lo, một môi trường mở và năng động như ở đại học có khi lại dễ kết thân hơn: "Mình là kiểu người thích một mình và làm việc độc lập. Lên đại học ban đầu mình cũng một mình như thế, không nói chuyện hay bắt chuyện với ai. Xong làm việc nhóm, kiểu bắt buộc phải có nhóm mà, quen dần lân la, thấy hợp thì chơi thôi" -  chia sẻ của bạn Bùi Quân.

so khong quen duoc ai o dai hoc viec choi mot minh la dieu khong tuong - anh 0
Môi trường năng động ở đại học có khi lại giúp bạn có thêm nhiều mối quan hệ hơn (Nguồn ảnh: Financial Times)

Lên đại học mà không kết thân được với ai là một khó khăn lớn. Rồi cũng có lúc bạn phải nhờ sự trợ giúp của ai đó nên dù có tính cách có hướng nội thì cũng nên cố gắng kết bạn để dễ thích nghi. Kể ra một vài hoàn cảnh như có khá nhiều môn có bài tập nhóm lấy điểm giữa kỳ nên không quen ai thì sao có điểm, hè năm 3 sẽ có thực tế nghề nghiệp bắt buộc đi theo nhóm, cuối năm 4 đi thực tập cũng cần nhóm (với từng chuyên ngành và tùy theo trường). Lên đại học thì phải thuyết trình như cơm bữa, lúc cần ôn thi cũng cần tài liệu ôn, những lúc cần xác nhận thông tin như lịch thi, lịch học,…biết bao nhiêu thứ "học thầy không tày học bạn".

so khong quen duoc ai o dai hoc viec choi mot minh la dieu khong tuong - anh 0
"Học thầy không tày học bạn" (Nguồn ảnh: Delphine Lee)

Cứ tiếp cận các bạn một cách bình thường và tự nhiên, không có gì phải tự ti hay xấu hổ vả vì ai ban đầu cũng cùng xuất phát đến một môi trường mới như nhau. Nói chuyện rồi thấy ai hợp thì kết thân và tất nhiên thì mình cũng nên là người chủ động một chút để có thể tìm được cho mình những người bạn tốt.

Thời gian đầu có thể chưa quen nhưng dần dần sẽ có bạn bè, sau vài học kỳ nói chuyện, làm bài tập nhóm hay nhờ vả nhau việc này việc kia. Ngoài ra việc tham gia các tổ chức tập thể như CLB, đội, nhóm cũng là một cách để các bạn mở rộng mối quan hệ, sự nhiệt tình trong các hoạt động của đám đám sẽ giúp các bạn có nhiều bạn bè hơn. Chưa kể việc tham gia các chương trình ngoài trường như làm cộng tác viên cho các chương trình workshop, các dự án,…lại có thể kết thân với nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn nữa.

so khong quen duoc ai o dai hoc viec choi mot minh la dieu khong tuong - anh 0
Ở đại học không thể thiếu vắng những "người cộng sự" (Nguồn ảnh: The Atlantic)

"Mình cũng hướng nội lắm nhưng mới học online đã gặp mấy đứa bạn bựa bựa, hài, nhây giống mình . Còn được tặng quà online và tổ chức sinh nhật online nữa . Còn mấy ngày nữa là gặp chúng nó rồi, hóng quá. Bạn yên tâm ông trời sẽ không để bạn cô đơn đâu , sẽ cho bạn những người bạn phù hợp với mình và lên đại học bạn cũng biết là cô độc thì khó sống lắm và không biết phải nhờ vả ai khi cần" – chia sẻ của bạn Bùi Thị Ngọc Ánh.

Rời quê nhà đi học, đừng để những cám dỗ khiến ước mơ bị quên lãng!

Sinh viên lên thành phố học: Rời xa gia đình là bão tố, tờ bill tính tiền nhiều số...

Kinh nghiệm thuê trọ, ở ký túc cho sinh viên năm nhất: Không ở cùng bạn thân!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ