Love to Lớp: Thế nào là cảm giác thích một người?

Thích một người là cảm giác thế nào, câu trả lời luôn là một ẩn số đi tìm?

Thích một người là cảm giác như thế nào? Câu hỏi luôn khiến mỗi chúng ta phải tự thắc mắc và có khi chẳng thể nào trả lời được? Thích một người chính là tim của mình nhưng lại ở trong ngực của người ta, là cảm giác kỳ lạ khó diễn tả thành lời. 

Thích là lúc mắt mình cận 6 độ vậy mà lúc bỏ kính ra, chỉ cần nhìn cái dáng thấp thoáng của nó cũng đã tim đập chân run, cảm xúc cứ loạn xạ cả lên mà chẳng lý giải được vì sao. Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng từng có lúc thầm thương trộm nhớ một người nào đó. Vậy cảm giác đó ra sao?

love to lop the nao la cam giac thich mot nguoi - anh 0

1. Hoàng Tử Bé có viết: Nếu cậu nói cậu sẽ đến vào lúc bốn giờ chiều, thì ba giờ trở đi, tớ bắt đầu cảm thấy vui vẻ, và thời gian càng đến gần, tớ càng cảm thấy hạnh phúc. 

2. Cáo nói: "Cuộc sống của tớ thật đơn điệu. Tôi săn gà và người săn tớ. Nhưng nếu cậu thuần hóa tớ, cuộc sống của tớ sẽ tràn ngập ánh nắng. Những bước chân khác sẽ khiến tớ trốn vào đất. Nhưng bước chân của bạn sẽ giống như âm nhạc, gọi tôi ra khỏi hang. Tớ không ăn bánh mì, cánh đồng lúa mì không gợi cho tớ điều gì. Nhưng cậu có mái tóc vàng. Màu lúa mì là cũng vàng, nó làm tớ nhớ đến cậu. Và tớ cũng sẽ thích nghe tiếng gió thổi qua cánh đồng lúa mì... ".

love to lop the nao la cam giac thich mot nguoi - anh 0

3. Thích một người, thì sẽ vì người đó phá bỏ các tiêu chuẩn của bản thân. 

Bà tôi năm nay đã 74 tuổi, ngày trước giáo viên nhân dân.

Lúc nhỏ, bà từng dạy tôi đọc chữ và học thơ, bà nói với tôi rằng không được thất học, không ai thích kẻ mù chữ cả. 

Nhưng bà sẽ nhìn lướt qua bức chân dung của ông trên bàn cạnh giường, mỉm cười và nói nhỏ với tôi: "Tuy nhiên, mặc dù ông con không biết một chữ nào, nhưng ông là một người rất tốt".

love to lop the nao la cam giac thich mot nguoi - anh 0

4. Khi còn là học sinh, tôi thích một bạn học cùng lớp. Mỗi lần đi thu bài tập đều cố ý để vở của cậu ấy ngay cạnh của mình, chỉ như vậy thôi đã cảm thấy vui nửa ngày. 

5. Vốn dĩ anh cảm thấy mình sống thế nào cũng được, nhưng sau khi gặp em, anh muốn nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn, để có thể xứng với em.

love to lop the nao la cam giac thich mot nguoi - anh 0

6. Hôm nay ra cửa nhìn thấy ánh nắng rất đẹp, phản ứng đầu tiên là muốn chụp ảnh gửi cho anh xem. 

Hình như, em không xong rồi.

7. Theo tôi, thực sự thích một ai đó là sẵn sàng dành thời gian cho đối phương. Khi bạn khen ngợi người kia trước mặt bạn bè và gia đình, bạn thực sự tin vào những gì mình nói, thay vì muốn chứng tỏ với người khác mình quá ngầu khi có được người yêu tốt như thế. 

love to lop the nao la cam giac thich mot nguoi - anh 0

8. Là cuộc tình giống như fan với idol. Chỉ có thể là đơn phương, song phương… không có khả năng.

9. Thích là chuyện của một người, tôi thích anh ấy, là chuyện của tôi. Tôi không yêu cầu anh ấy phải thích tôi, nhưng có thể cùng nhau vui vẻ như những người anh em cũng tốt.

10. Chẳng dám nói người ấy là crush hay không. Chỉ biết là người ấy luôn có một vị trí đặc biệt trong tim mà lâu rồi không ai có thể thay thế được vị trí ấy cả.

Khi yêu, đồng nghĩa với việc mỗi người đang bước đến một lớp học mang tên tình yêu. Dù kết quả là đổ vỡ hay đi đến bến bờ hạnh phúc, lớp học này cũng dạy cho bạn nhiều bài học: học yêu thương, học trưởng thành, học chấp nhận và học cả sự cô đơn,... Tuyến bài Love To Lớp - Từ tình yêu đến lớp học của chuyên mục GenVie sẽ là những dòng tản mạn, câu chuyện, tâm sự, góc nhìn về tình yêu,... để đồng cảm, chia sẻ và cùng bạn học cách yêu mỗi ngày.

Love to Lớp: Cái giá của việc chia tay là những "bài học để đời"?

Love to Lớp: Dùng cả thanh xuân "nắn nót" cho nhau, rồi dành sự hoàn thiện nhất cho người đến sau

Love to Lớp: Liệu yêu lâu có phải yêu sâu?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ