Nửa năm lại trôi qua, bạn đã làm được gì?

À… chắc lại đang than thở mình chẳng làm được gì cả đúng không? Bạn chắc chưa?

Biết là nửa năm qua có hơi khó khăn với tất cả chúng ta khi dịch bệnh trở lại một lần nữa, bao dự định bị trì hoãn, những kế hoạch đầu năm đặt ra cũng dậm chân tại chỗ, lỡ hẹn với những chuyến đi xa và hàng loạt những điều "bỏ lỡ" khác. Không ít bạn sẽ bắt đầu thở dài ngao ngán: "Thôi cho xé nháp nửa năm đầu, nửa năm sau tăng tốc hơn!"

nua nam lai troi qua ban da lam duoc gi - anh 0

Hình như, ai trong chúng ta cũng tồn tại những suy nghĩ "xấu xa" về bản thân mình như thế đấy, luôn nghĩ mình chẳng làm được việc gì ra hồn, nhưng thật ra, đó cũng chỉ là một cảm giác, một kiểu tâm lý chung của loài người. Vì chúng ta chưa bao giờ biết hài lòng ở hiện tại, chỉ muốn hơn và hơn thế nữa, không chấp nhận "an phận" trong một khoảnh khắc nào dù đã làm được cái này, làm được cái kia nhưng luôn "tự khiêm nhường" với bản thân rằng: "Tôi chẳng làm được gì cả". 

Thực tế là bạn đã làm được rất nhiều việc, dù là một việc nhỏ nhất như giúp đỡ một cụ bà qua đường thì đó cũng là một thành tựu rất đáng trân trọng. Đúng không? Nửa năm qua bạn cũng đã vất vả nhiều mà, bạn đi học, đi làm mỗi ngày 8 tiếng (có thể hơn) với những deadline dài bất tận. Hãy nhớ lại đến những khoảnh khắc vàng khi chúng ta hoàn thành xong một nhiệm vụ được giao, bạn đã vui sướng và tận hưởng giây phút ấy như thế nào… thì bây giờ khi nhớ lại hãy tự tán thưởng bản thân bằng chính cảm xúc ấy. Và nói rằng với chính mình rằng: "Mày rất giỏi". 

nua nam lai troi qua ban da lam duoc gi - anh 0

Nếu bạn vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng vì mình chẳng đạt được mục tiêu nào cả, thì cũng chẳng sao đâu. Nên nhớ rằng, thành công chưa bao giờ đến nhanh như vậy, vinh quang không dễ dàng có được như thế. Nhưng ngày nào chúng ta còn đang mệt mỏi có nghĩa là chúng ta còn đi đúng đường. 

Nửa năm qua nếu bạn đang sống trong mệt mỏi, lo lắng nhưng bạn vẫn chọn sống tiếp để theo đuổi một mục tiêu nào đó thì xin chúc mừng bạn vì ít nhất bạn đang có cho mình một thành tựu rồi đấy. Bạn đã dũng cảm đối mặt với cuộc sống này, bạn dù bị cuộc đời tát vào mặt nhưng vẫn không dừng lại… Bạn ơi! Bạn đang làm rất tốt mà!

nua nam lai troi qua ban da lam duoc gi - anh 0

Vậy nên đừng thở dài nữa, lấy một tờ giấy và một cây bút ra rồi nhìn lại hành trình nửa năm vừa qua của mình. Tỉ mỉ liệt kê lại những điều mình làm được dù là nhỏ nhặt nhất… bạn sẽ tự thấy trên đời này không gì tuyệt vời hơn cuộc sống của chính bạn cùng những gì bạn đã đi qua!

Love to Lớp: Từ yêu thầm nỗ lực đến một tình yêu hai chiều

"Không có việc gì nên hồn!" - Làm sao để vượt qua mùa "sao thuỷ nghịch hành" trong truyền thuyết?

Hãy nghi ngờ mắc chứng "trầm cảm công sở" nếu bạn có những dấu hiệu sau đây!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ