Love to Lớp: Từ yêu thầm nỗ lực đến một tình yêu hai chiều

Cách yêu thầm lý trí nhất chính là nỗ lực để tình yêu thầm trở thành tình yêu hai chiều.

Lúc tôi học trung học có yêu thầm một nam sinh.

Viết cho anh ấy không biết bao nhiêu câu từ, bao nhiêu thơ ca, bao nhiêu tiểu thuyết. Mỗi ngày đều ở trên ban công nhìn xuống ngắm anh ấy. Thật sự cảm thấy trên người anh ấy tỏa ra ánh sáng kì diệu, người khác không thể sánh được.

Nhưng tôi là một người rất lý trí, nên tôi đã rất phân tích nghiêm túc khoảng cách giữa tôi và anh ấy. Thứ nhất, anh học lớp thực nghiệm, tôi học lớp thường, tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh ấy. Thứ hai, thành tích và nhan sắc của anh đều ở bậc cao, tôi không sánh được với anh. Thứ ba, tôi thích anh trước, nên sự ngưỡng vọng của tôi dành cho anh luôn cao hơn sự ngưỡng vọng của anh dành cho tôi.

love to lop tu yeu tham no luc den mot tinh yeu hai chieu - anh 0

Sau khi phân tích xong, tôi quyết định phải thay đổi. Tôi muốn biến mình trở nên xuất sắc hơn, có thể khiến anh nhìn về tôi nhiều hơn, cũng có thể khiến tôi giảm bớt sự ngưỡng vọng đối với anh. Lớp thực nghiệm học sinh lớp thường cũng có thể vào, nếu kết quả thi cuối kỳ nằm trong top 20. Trong một học kỳ, tôi đã chăm chỉ nỗ lực, vươn lên đạt hạng thứ 15 toàn trường. Ngoài ra, vì để xứng đôi với sự ưu tú của anh, tôi đã đăng ký tham gia cuộc thi Toán học thành phố. Sau đó trường chúng tôi lọt vào chung kết toàn quốc, tôi còn cùng anh đi sang tỉnh khác tham dự.

Thế nhưng tôi vẫn không bày tỏ, vì tôi lý trí nhận thức được, đại học chúng tôi muốn thi vào rất xa nhau, cho dù bày tỏ, cơ hội có thể ở bên nhau cũng rất thấp. Nhưng tôi vẫn giữ liên lạc, gọi điện hỏi thăm, chúc mừng sinh nhật anh suốt những năm đại học.

love to lop tu yeu tham no luc den mot tinh yeu hai chieu - anh 0

Nhiều người hỏi vì sao tôi có thể kiên trì yêu thầm lâu vậy, nguyên nhân có một phần không nhỏ là do anh. Vào kỳ nghỉ năm ba đại học, anh đã bay đến thành phố của tôi, cùng nhau trò chuyện, ăn cơm, tản bộ. Lúc này chúng tôi đã hai năm không gặp mặt, nhưng giây phút nhìn thấy anh ấy, trái tim tôi vẫn rung động như cũ. Bạn học tôi nói, lúc tôi nhìn anh ấy cười, cả ánh mắt cũng ngọt ngào.

Lúc đó anh ấy đã nộp xong hồ sơ học cao học, tôi do dự một tháng, sau đó cũng điền đơn vào cùng trường cao học với anh. Tôi có linh cảm, đây là cơ hội cuối cùng, nếu tôi tốt nghiệp và xin việc ở tỉnh này, anh ấy sang tỉnh khác học cao học, vậy tương lai sau này chúng tôi sẽ không bao giờ liên hệ gì với nhau nữa. Dù sao tôi cũng muốn học cao học, trường anh chọn vừa khéo cũng có chuyên ngành của tôi; dù cho sau cùng tôi không trở thành bạn gái của anh, tôi cũng có thể trở thành một nghiên cứu sinh xuất sắc.

love to lop tu yeu tham no luc den mot tinh yeu hai chieu - anh 0

Ngày nhận được thư báo trúng tuyển của trường cao học, tôi cuối cùng đã bày tỏ với anh ấy. Tôi nói, nhiều năm như vậy, em vẫn luôn thích anh. Sau khi nghe tôi nói xong, anh ấy liền đáp lại, anh cũng vậy, vẫn luôn thích em.

Love to Lớp: Làm sao để việc ở bên nhau không trở thành thói quen và trách nhiệm?

Love to Lớp: Phải làm gì khi gặp được người mới tốt hơn hiện tại?

Love to Lớp: Yêu người nhỏ tuổi hơn là trải nghiệm như thế nào?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ