Những bó hoa đầy tình người bên bờ sông dành cho chàng trai Việt tại Nhật Bản

Những bó hoa bên bờ sông nơi chàng trai nhắm mắt là chính là minh chứng cho thấy cuộc sống vẫn còn màu hồng.

Những ngày qua vụ việc chàng trai Việt Nam bị hại dẫn đến tử vong tại Osaka Nhật Bản đã làm cho tất cả mọi người xôn xao bàn tán và thương cảm cho chàng trai Việt xấu số. Với tuổi đời còn rất trẻ, có lẽ anh còn nhiều hoài bão muốn thực hiện trên đất nước mặt trời mọc này, thế mà giờ đây anh đã thật sự ra đi mãi mãi.   

Khi hai từ "vô cảm" bị lên án, mọi người không ngừng nhìn vào nó mà phán xét, tranh luận tuy nhiên đừng để sự vô cảm đấy bao trùm lên chúng ta. Bên ngoài vẫn còn nhiều người đồng cảm trước sự việc đáng tiếc này, hình ảnh những bó hoa bên bờ sông nơi chàng trai nhắm mắt là chính là minh chứng cho thấy cuộc sống vẫn còn nhiều tấm lòng ấm áp. 

nhung bo hoa day tinh nguoi ben bo song danh cho chang trai viet tai nhat ban - anh 0

Bi kịch của chàng trai Việt trên đất Nhật

Vào khoảng tối ngày 2-8 qua cuộc ẩu đả với một người đàn ông khác ở cầu Ebisu, trung tâm Osaka, Nhật Bản, nam thanh niên Việt Nam sinh năm 1999 quê ở Hải Phòng đã phải thiệt mạng ở nơi đất khách quê người do bị hành hung và vứt xuống sông khi đang trong tình trạng không còn sức chống cự. Được biết vì hai bên đã có xích mích từ trước và đang say xỉn nên đã dẫn đến vụ việc đáng tiếc này. 

nhung bo hoa day tinh nguoi ben bo song danh cho chang trai viet tai nhat ban - anh 0

Theo như clip được đăng tải trên mạng xã hội thì chàng trai đã bị đấm nhiều lần vào mặt làm cho bất tỉnh, xung quanh dường như không một ai đến can ngăn hay có động thái kêu gọi sự hỗ trợ từ người khác.

Khi được bắt gặp thì anh đã thiệt mạng do đuối nước, ngay lúc sự việc đang diễn ra thì có hai người Việt Nam đứng đối diện quan sát, tuy nhiên họ không giúp đỡ ngược lại còn ủng hộ hành vi ''đấm đá" của kẻ khác và quay lại toàn bộ quá trình đó.

Anh còn có một người mẹ nữa đang sống ở quê Hải Phòng, người mẹ ruột vô cùng bàng hoàng và đau sót khi nghe tin dữ của người con qua điện thoại. Trong khi trước đó bà còn liên lạc rất vui vẻ với con của mình. Hiện nay, cảnh sát Nhật Bản cũng đang ráo riết truy tìm thủ phạm cho vụ án.

Sự "vô cảm" bị lên án

Mọi sự quan tâm không chỉ đổ dồn vào cái chết của chàng trai Việt Nam mà còn có sự phẫn nộ, chỉ trích hành vi của người chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không can ngăn thậm chí là còn quay lại cảnh tượng kinh hãi đó. Điều gây bất ngờ hơn hết chính là người bấm nút quay lại là người Việt Nam, cùng là người Việt, chảy chung dòng máu đỏ da vàng nhưng chính sự "vô cảm" đã khiến con người ta bỏ mặc hết hai chữ gọi là "đồng bào" rồi sao? 

nhung bo hoa day tinh nguoi ben bo song danh cho chang trai viet tai nhat ban - anh 0

Cái chết của nam thanh niên là một bi kịch thật sự khi bị người khác đánh đập, trước bao nhiêu ánh mắt chứng kiến vậy mà không một ai dang tay giúp đỡ, càng không ngờ người chứng kiến lại là những người Việt Nam hiếm hoi giống mình trên đất Nhật. Những người đó xem sự nguy kịch của người khác là cái mua vui cho bản thân mà không biết hành động đó đã "gián tiếp" cướp đi mạng sống của một người. 

nhung bo hoa day tinh nguoi ben bo song danh cho chang trai viet tai nhat ban - anh 0

Xung quanh vẫn còn nhiều sự "đồng cảm" chỉ là... chậm một chút

Hành động "vô cảm" đến lạnh người đó đáng bị lên án để mọi người thấy rằng sự thờ ơ, vô tâm của con người đáng sợ đến mức nào. Vụ việc thì đã qua nhưng chính sự hối hận, dằn dặn bản thân mới đang đeo bám những người coi thường an nguy của người khác.

Chỉ vì một phút bốc đồng mà phải dành cả đời để xóa bỏ ký ức tồi tệ này. Sự vô cảm có thể không có hại nhiều nhưng chỉ cần đúng một thời điểm nào đó nó sẽ khiến chúng ta phải hối tiếc cả đời. 

nhung bo hoa day tinh nguoi ben bo song danh cho chang trai viet tai nhat ban - anh 0

Lên án là để chúng ta không phạm phải sai lầm, để mang đến nhiều tấm lòng lương thiện hơn trong cuộc sống. Đừng mang suy nghĩ tiêu cực rằng bây giờ con người sống rất "vô cảm" hay không biết quan tâm người khác. Nhìn ra xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều tình cảm ấm áp, tích cực cần được lan truyền rộng rãi hơn thay vì cứ nhắm vào "góc khuất" của người khác. 

Chàng trai đã ra đi, nhưng vẫn còn nhiều người thương tiếc, đồng cảm cho nỗi bất hạnh của anh. Những bó hoa bên bờ sông, nơi anh nhắm mắt là hiện diện cho tình cảm đó. Các chàng trai, cô gái đó có thể không quen biết nam thanh niên xấu số này là ai nhưng bằng sự đồng cảm, lòng tốt, họ đã gửi đến anh lời chia tay cuối cùng qua những bó hoa.

nhung bo hoa day tinh nguoi ben bo song danh cho chang trai viet tai nhat ban - anh 0

Tuy rằng chậm một chút... nhưng đó vẫn là hành động vô cùng đáng quý, sự đồng cảm luôn có trong mỗi chúng ta. Chỉ cần luôn luôn trao đi nó thì ai ai trên thế giới cũng cảm thấy hạnh phúc, hãy đem sự đồng cảm đó che lấp đi cái "vô cảm" đang len lỏi trong cuộc sống này. Trong việc gì cũng vậy, khi sự đồng cảm đến sớm hơn một chút, mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. 

Vụ việc nam thanh niên Việt thiệt mạng tại Nhật: Sự thờ ơ sẽ lấy đi mạng sống của người khác?

Thế hệ trẻ có đang thờ ơ với lịch sử nước nhà?

Quay clip tung lên mạng khi chưa có sự đồng ý: Công khai xâm phạm quyền riêng tư?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ