Những bê bối liên quan đến nghề Giáo: Chữ ‘Thầy’ có đang dần mất đi giá trị?

Một nơi rất đáng để nhiều phụ huynh tin tưởng nay lại chính là môi trường sản sinh ra vô số những điều tiêu cực, liệu nơi nào còn đủ an toàn?

Nhà trường và thầy cô giáo luôn được xem như gia đình thứ hai với nhiều học sinh, sinh viên. Đây chính là nơi không chỉ trang bị kiến thức, mà còn nuôi dưỡng nhân cách mỗi con người. Đáng tiếc thay, môi trường ấy ngày càng trở nên biến tướng bởi một số cá nhân tiêu cực, có những hành động sai trái khiến cả một ngành nghề bị đánh đồng.

Từ vụ thầy giáo quấy học sinh, đến giảng viên bị tố hiếp dâm, bạo lực. Liên tiếp những vụ xâm hại, quấy rối tình dục diễn ra trong môi trường học đường với kẻ thủ ác chính là những người thầy khiến dư luận bắt đầu hoài nghi về mức độ an toàn tại trường học và hình mẫu chuẩn mực về người "Thầy" từ trước đến nay.

nhung be boi lien quan den nghe giao chu thay co dang dan mat di gia tri - anh 0
Những sự việc tiêu cực với hung thủ là người thầy khiến nhiều người hoài nghi về mức độ an toàn ở trường học

Khi những người có học thức lại là kẻ gây ra tội ác

Những vụ việc liên quan đến tình dục nói riêng hay các vấn nạn xã hội nói chung thường được nhiều người biết đến với đối tượng thường là những người có học thức kém, không có được sự giáo dục hoàn thiện hay nhân cách có vấn đề. Tuy nhiên, điều chẳng ai ngờ là một tầng lớp tri thức như những người thầy lại chính là hung thủ gây ra hàng loạt những tổn thương cho người khác.

Dư luận bất bình không chỉ vì xót thương cho những đứa trẻ hay nạn nhân trong các sự việc, mà còn chính là lòng tin của họ về một môi trường cho con cái. Họ luôn hy vọng và đặt niềm tin vào việc trường học sẽ giúp con mình tốt hơn và trưởng thành hơn, mong chúng sẽ được nuôi dạy đàng hoàng, thay vì chịu đựng những tổn thương và sự dày vò.

nhung be boi lien quan den nghe giao chu thay co dang dan mat di gia tri - anh 0
Một trong số rất nhiều những bài đăng tố cáo thầy về việc bạo lực, quấy rối tình dục

Liệu những sự việc đã được phơi bày ra ánh sáng, phải chăng chỉ mới là một phần nổi của tảng băng nổi? Ẩn sau vẻ đạo mạo, chuẩn mực và "khoác" trên vai danh xưng người thầy, một số cá nhân đã dần thực hiện hành vi tội ác của mình và tất nhiên đôi khi sẽ chẳng ai tin nạn nhân về việc hung thủ chính là thầy của mình.

Cứ thế sự im lặng và giấu giếm bắt đầu được hình thành trong tư tưởng của nhiều học sinh, sinh viên. Họ chẳng thể nói ra sự việc của mình bởi kẻ thủ ác liên tục đe dọa, ngần ngại công khai vì sợ bị chỉ trích, hơn hết chính là việc sợ bản thân vì điều này mà không được tiếp tục đến trường.

Tội ác gây ra, liệu có còn xứng đáng với nghề Giáo?

Có thể những đối tượng gây ra tội ác ngoài kia nhân cách họ sai trái, nhưng một phần cũng đến từ việc thiếu giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội. Về phía những đối tượng là giáo viên, họ có đủ nhận thức và tư duy, hơn hết là có sự tiếp xúc giáo dục hoàn chỉnh nên phải biết phân định được đúng sai trong mỗi hành vi của bản thân.

Giáo viên thường được biết là ngành nghề đại diện cho những chuẩn mực về đạo đức và nhân cách trong xã hội. Vì vậy, bất cứ hành động nào trong cuộc sống vẫn phải thể hiện bản thân xứng đáng với tư cách nghề nghiệp và trách nhiệm về ngành nghề bản thân đang theo đuổi.

nhung be boi lien quan den nghe giao chu thay co dang dan mat di gia tri - anh 0
Ta có thể phạm phải sai lầm nhưng không phải cớ để thực hiện vấn đề trong khi biết chúng là không đúng

Đúng là con người ai cũng sẽ có những lúc phạm phải sai lầm, nhưng chúng không phải lý do cho việc họ được phép thực hiện một vấn đề trong khi bản thân biết chúng là không đúng. Trước những vụ việc những ngày qua, không thể nói rằng đó chỉ là sai lầm nhỏ trong cuộc sống khi chúng đã gây ra những hậu quả lớn cho nạn nhân và cả danh dự của nghề Giáo.

Đáng lẽ họ phải có lý trí hơn bất kỳ ai, biết phân định đâu là những giới hạn trong cảm xúc và nhận thức được việc bản thân đang gánh vác trọng trách của cả một thế hệ. Bởi vốn dĩ chữ "Thầy" vô cùng thiêng liêng, nên đừng vì bất cứ lúc nào không kiểm soát được bản thân khiến chúng trở nên nhạt nhòa và biến tướng.

Đừng vì một cá nhân mà đánh đồng cả một tập thể

Khi nhìn nhận về những sự việc tiêu cực những ngày qua, dư luận cũng đừng nên "Vơ đũa cả nắm" bởi vốn dĩ trong bất kỳ ngành nghề hay môi trường nào cũng có người tốt, kẻ xấu. Có thể đó chỉ là một số cá nhân cá biệt, đi trái với tư cách nghề nghiệp nhưng không có nghĩa trường học hay ngành nghề đó luôn chứa đựng những điều xấu xa.

Thay vì tìm cách để chỉ trích những cá nhân không liên quan trong các vụ việc, ta nên quan tâm đến con mình nhiều hơn, kịp thời nhận thấy những sự thay đổi nhất định trong tâm lý. Cần lưu ý, trong những tình huống của cuộc sống khi ta không thể quan sát được con, rủi ro chúng trở thành nạn nhân vẫn có thể xảy ra ở bất kỳ đâu.

nhung be boi lien quan den nghe giao chu thay co dang dan mat di gia tri - anh 0
Giáo viên chính là ngành nghề đại diện cho những chuẩn mực về đạo đức và nhân cách trong xã hội

Bên cạnh đó, cũng đừng vì một số những điều tiêu cực mà chúng ta đã thấy những ngày qua mà mất đi lòng tin với nhà trường và giáo viên. Hãy cứ tiếp tục tin tưởng vào sự an toàn, nhưng phải biết cẩn trọng môi trường nào thật sự tốt cho sự phát triển của chúng, hơn hết là cuộc đời của các con.

Nghề Giáo rất đáng để chúng ta trân trọng, nhà trường cũng cần được giữ nguyên những giá trị ý nghĩa bởi đây là những yếu tố không thể thay thế trong xã hội hiện đại trong việc nuôi dưỡng nhân cách mỗi cá nhân. Hành vi sai trái rất đáng để lên án, nhưng phải được diễn ra đúng nơi và đúng người.

Trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội bị tố hiếp dâm, bạo lực đã xin thôi việc

Trường Đại học Luật Hà Nội ra thông báo mới khi liên tiếp có 2 thầy giáo của trường bị tố quấy rối tình dục

Tình tiết mới trong vụ cô gái tố cáo trưởng khoa Đại học, Chủ tịch Bệnh viện khống chế hiếp dâm

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ