Đừng chờ Thất tịch ăn chè đậu đỏ, tình yêu chỉ đến khi bạn biết yêu bản thân!

Thoát ế bằng cách ăn chè đậu đỏ chưa chắc đúng nhưng học cách yêu bản thân thì một ngày không xa tình yêu sẽ đến.

Thất tịch đã đến rồi, chắc ai cũng đang nghĩ đến một chuyện tình trong mơ sau khi thưởng thức một chén chè đậu đỏ. Nhưng đây thực chất chỉ là một trào lưu mà thôi và không mang tính dị đoan như mọi người thường nghĩ.

Tuy nhiên có một món chè đặc trưng để ăn vào ngày lễ Thất tịch cũng không phải là một ý kiến tồi, bạn có thể vào bếp tự làm và thưởng thức cùng gia đình thân yêu của mình.

dung cho that tich an che dau do tinh yeu chi den khi ban biet yeu ban than - anh 0

Lý thuyết là vậy nhưng tình yêu không thể được gây dựng lên chỉ qua một chén chè đậu đỏ. Thay vào việc cứ tin vào nó tại sao bạn không làm cách khác để tìm được ý trung nhân của mình? Muốn người khác yêu mình trước hết bạn phải tập yêu bản thân trước đã!

Nếu bạn muốn thưởng thức một chén đậu đỏ thơm ngon thì cứ thử nhưng đừng quá tin!

Theo quan niệm của nhiều nước phương Đông thì đậu đỏ là một loại hạt mang lại nhiều may mắn vì màu sắc rực rỡ của nó. Dần dần nhiều người cho rằng nó sẽ đem lại nhân duyên và bắt đầu ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch nhằm mong tìm được nửa kia của mình.

Chung quy lại thì do người đời đồn đoán và giới trẻ cũng khá hứng thú với "cách" tìm người yêu này nên hầu như ai ai cũng ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch. 

dung cho that tich an che dau do tinh yeu chi den khi ban biet yeu ban than - anh 0

Mỗi năm chỉ có một ngày nên bạn muốn đổi khẩu vị bằng món chè may mắn này cũng chẳng sao cả. Phái nữ cũng có thể trổ tài nấu nướng cho người yêu hay người thân thưởng thức. Thêm một chút ngọt ngào trong ngày Thất Tịch sẽ càng khiến chúng ta yêu đời hơn.

Nhưng nhắc lại, các bạn đừng tin một cách tuyệt đối rằng mình sẽ có người yêu vì dẫu sao cảm xúc là thứ đến từ bên trong của mỗi người và tình yêu cũng không ngoại lệ. 

Thay vào đó hãy tập cách yêu bản thân đi!

Có thể nói yêu bản thân chưa bao giờ là hành động thừa thãi cả. Chỉ khi bạn biết yêu bản thân thì mới biết cách yêu người khác đúng đắn hơn. Đôi khi với cuộc sống bận rộn nhiều phiền toái mà chúng ta lại bỏ rơi bản thân mình, thứ mà đáng lẽ nên được nâng niu nhất. 

dung cho that tich an che dau do tinh yeu chi den khi ban biet yeu ban than - anh 0

Việc gì cũng cần có nỗ lực để đạt được, tìm thấy tình yêu cũng vậy. Bạn không thể ngồi đó mà chờ một ngày tình yêu xuất hiện được, thế cái bạn cần nỗ lực ở đây là gì? Đừng chờ được yêu, hãy tự yêu lấy chính mình. Khám phá ra bản thân tuyệt vời đến thế nào, chăm chút bản thân từng ngày xinh đẹp hơn, hiểu bạn trước đã rồi mới đi tìm hiểu người khác. 

Học cách chiều chuộng bản thân, ăn những món ngon mỗi ngày, tìm một môn thể thao để tập luyện, tránh xa những điều tiêu cực ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Tuy nhỏ nhặt thế thôi nhưng nó có thể khiến bạn tự tin hơn mỗi ngày.

dung cho that tich an che dau do tinh yeu chi den khi ban biet yeu ban than - anh 0

Theo đuổi đam mê của mình

Đam mê không phải là công việc gì quá to tát, đơn giản là một kỹ năng nào nó bạn muốn học hỏi để làm tốt hơn chẳng hạn như nấu ăn, học ngôn ngữ,...Tại sao lại tốn thời gian chờ đợi ai đó đến với mình, cứ chạy theo thứ mình muốn để không lãng phí thời gian đó. Biết đâu trên con đường bạn đi sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với bạn.

Theo đuổi đam mê chính là bạn đang nâng tầm giá trị của bản thân, cảm thấy tốt lên từng ngày. Bạn càng có giá trị đồng nghĩa bạn sẽ được nhiều người theo đuổi hơn. Vừa làm được thứ mình thích vừa có được tình yêu, tại sao không?

dung cho that tich an che dau do tinh yeu chi den khi ban biet yeu ban than - anh 0

Đối xử tốt với mọi người xung quanh

Hãy biết cho đi trước khi muốn nhận lại, một ngày nào đó sẽ nhận lại nhiều tình cảm từ người khác thôi vì bạn đã làm điều đó trước tiên. Chủ động đối xử tốt với mọi người không có gì là khó cả, chỉ cần bạn cho đi một cách chân thành và không tính toán với ai vậy là đủ.

Tử tế với người khác là tốt nhưng đừng để lòng tốt của mình bị lợi dụng, sự tử tế bị sử dụng với mục đích xấu thì không còn ý nghĩa gì rồi. Cũng đừng bắt ép bản thân luôn luôn tốt dù là bất kỳ ai, quan trọng là bạn cảm thấy muốn cho đi và thoải mái nhất vì đó là lòng tốt của bạn. 

dung cho that tich an che dau do tinh yeu chi den khi ban biet yeu ban than - anh 0

Mặc kệ ánh nhìn của người khác

Cuộc sống là của bạn không lý nào phải sống theo thước đo của kẻ khác. Biết là vậy nhưng có rất nhiều người bị ám ảnh bởi sự phán xét bên ngoài. Cái nhìn từ người khác chỉ làm bạn phiền toán và chật vật để thay đổi thôi. Ép bản thân vào cái khuôn không vừa thì dù cho cắt xén bao nhiêu, thêm thắt bao nhiêu thì câu trả lời vẫn là không hợp.

dung cho that tich an che dau do tinh yeu chi den khi ban biet yeu ban than - anh 0

Mặc kệ những lời phán xét đó vẫn là cách tốt nhất. Con người chỉ tự tin nhất khi là chính họ, bạn không thể hài lòng tất cả nhưng có thể hài lòng được bản thân, như thế sao không sống là chính mình? Hãy để người khác yêu bạn khi bạn là chính bạn, khi bạn tự tin nhất với mình lúc đấy thì tình yêu thật sự đã đến.

Hãy tin một ngày tình yêu đích thực sẽ đến, lúc mà bạn yêu bản thân nhất, tự tin nhất và tích cực nhất. Ai cũng xứng đáng được yêu cả nên đừng quá lo lắng, cái bạn nên làm vẫn là cố gắng yêu chiều bản thân nhất có thể.

Khi yêu, đồng nghĩa với việc mỗi người đang bước đến một lớp học mang tên tình yêu. Dù kết quả là đổ vỡ hay đi đến bến bờ hạnh phúc, lớp học này cũng dạy cho bạn nhiều bài học: học yêu thương, học trưởng thành, học chấp nhận và học cả sự cô đơn,... Tuyến bài Love To Lớp - Từ tình yêu đến lớp học của chuyên mục GenVie sẽ là những dòng tản mạn, câu chuyện, tâm sự, góc nhìn về tình yêu,... để đồng cảm, chia sẻ và cùng bạn học cách yêu mỗi ngày.

Những sự thật "phũ phàng" về ngày Thất tịch: Đậu đỏ hoàn toàn không liên quan?

"Làm như này bạn sẽ có người yêu": Loạt trend "tìm bồ" có đáng tin như lời đồn?

Thất Tịch ăn đậu đỏ: Hội độc thân ơi, có khi bạn đã bị lừa!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ