Không ai sinh ra xấu xí, chúng ta chỉ đang sống trong một xã hội đầy phán xét?

Vốn sinh ra là con gái, tồn tại trong thời buổi này không tránh khỏi những thị phi!

"Sao gầy thế?", "Mâp như cái lu vậy?", "Da gì trông gớm thế" ... Đây dường như là những lời khó nghe nhất từ trước đến giờ đó với con gái. Không phải chỉ có hoa hậu, hot girl, người nổi tiếng mới bị bình phẩm, ngay cả khi bạn sống một cuộc đời bình thường cũng không tránh khỏi những xì xào của thiên hạ. 

Vốn sinh ra là con gái, tồn tại trong thời buổi này không tránh khỏi những thị phi

Mỗi người sinh ra trên đời đã là một món quà của tạo hóa, ai cũng có quyền được sống và được điểm tô cho cuộc đời này thêm đẹp. Tuy nhiên, sinh ra là con gái, tồn tại trong thời buổi này không tránh khỏi những thị phi.

khong ai sinh ra xau xi chung ta chi dang song trong mot xa hoi day phan xet - anh 0

Không phải tự nhiên phụ nữ được mặc định là "phái đẹp", bởi vì phụ nữ có những nét tiêu chuẩn rất riêng so với nam giới. Tuy nhiên tiêu chuẩn về cái đẹp của nữ giới và của tất cả mọi người lại không giống nhau. Bởi vì họ luôn tìm ra được nhược điểm của bạn! 

Thậm chí, khi có một hoa hậu vừa đăng quang là lập tức bị đào bới đời tư và bàn tán "Em này cũng bình thường à", "không đẹp bằng người này người kia". Không phải chỉ có hoa hậu, hot girl, người nổi tiếng mới bị bình phẩm, ngay cả khi bạn sống một cuộc đời bình thường cũng không tránh khỏi những xì xào của thiên hạ.

Mới đây, tài khoản của cô giáo dạy Lý bất ngờ nhận được những bình luận chê bai về vẻ bề ngoài và hành vi ăn mặc không đúng đắn. Bạn trang điểm và ăn mặc hiện đại thì ngay lập tức thiên hạ nghĩ bạn không đứng đắn, muốn dùng ngoại hình để "bôi trơn" công việc.

khong ai sinh ra xau xi chung ta chi dang song trong mot xa hoi day phan xet - anh 0

Nhưng xã hội này vốn đầy những phán xét, họ cho rằng con gái phải kín đáo, thùy mị. Con gái cần thế này, thế nọ, xấu quá thì không ai mê, đẹp quá thì lại nhiều điều tiếng. Đôi khi sống kiểu gì cũng bị người xì xầm to nhỏ.

Không chỉ phải đẹp về ngoại hình, phẩm chất mà người ta còn bình phẩm cái đẹp của con gái qua phần giỏi giang, trí tuệ. Tưởng con gái giỏi là nhận được tới tấp lời khen, ấy vậy mà thiên hạ vẫn chê được. Bạn giỏi quá người ta nói bạn may mắn. Bạn có sự nghiệp người ta nói bạn dựa dẫm. Nếu bạn không giỏi người ta nói bạn tệ hại.

Người ta luôn mượn những tiêu chuẩn về cái đẹp để bày tỏ quan điểm xấu xí và lệch lạc của mình về người khác. Với họ thế này là đẹp, là ngoan, là tốt rồi mặc tình dùng lời nói sát thương người khác.

khong ai sinh ra xau xi chung ta chi dang song trong mot xa hoi day phan xet - anh 0

Làm con gái khó quá, vậy sống sao cho vừa lòng thiên hạ?

Là con gái, chúng ta sống đúng, sống không thẹn với lòng, chứ không phải để sống cho lời nói của người khác. Hãy cứ ăn những gì bạn muốn, miễn là có lợi cho sức khỏe. Mặc những trang phục bạn thích, nếu hợp với hoàn cảnh và không gây phản cảm. Tự mình đảm nhận những kế hoạch quan trọng của cuộc đời mình. Hoặc dũng cảm bày tỏ với người mình thích, mặc dù kết quả có ra sao miễn bản thân đừng thấy tiếc nuối.

Tuy bạn không có một thân hình quyến rũ nhưng lại có một cơ thể vô cùng cân đối. Tuy bạn không có một làn da trắng sứ như tuyết nhưng bạn lại có một làn da bánh mật khỏe mạnh. Tuy bạn không có làn môi mỏng mềm mại nhưng bạn lại có môi cong quyến rũ và dày vừa phải. Tuy bạn không có một mái tóc đen suông dài nhưng bạn lại có một mái tóc xoăn rất ngọt ngào,... Như vậy chẳng phải là tốt rồi không?

khong ai sinh ra xau xi chung ta chi dang song trong mot xa hoi day phan xet - anh 0

Mỗi người sẽ có một gương mặt riêng, một cơ thể riêng, đừng vì sự phán xét của người khác mà lấy làm tự ti. Mỗi người một vẻ, chính những điểm khác biệt đó mới để lại ấn tượng trong lòng người khác, khắc sâu trong tâm trí họ dù chỉ là thoáng qua. Và rồi một ngày nào đó sẽ có người yêu những điểm khác biệt đó của bạn và dạy bạn cách yêu bản thân mình nhiều hơn

Thật ra, đời người ngắn hạn, hãy dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống để làm những việc có ích cho đời, để xinh đẹp và chứng minh sự giỏi giang của mình. Sống nhất định phải vì mình, chứ đừng vì những lời bình phẩm đánh giá của người ta.

Cô giáo trẻ livestream dạy Lý, nhưng sao nhiều bình luận "quấy rối tình dục" thế này?

"Ở nhà nhiều nên mập quá": Bạn có đang tự body shaming chính mình?

Body Shaming: Lời nói đùa từ những người lớn không chịu lớn

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ