Clip: Người đàn ông ngoại quốc bật khóc khi nhận được ổ bánh mì, lý do đằng sau gây xúc động mạnh

Đoạn clip kể về một người đàn ông ngoại quốc rơi vào tình cảnh éo le, bán hàng rong ở Hà Nội khiến người xem rơm rớm nước mắt.

Clip: Người đàn ông ngoại quốc bật khóc khi nhận được ổ bánh mì, lý do đằng sau gây xúc động mạnh

Nhắc đến khách Tây ở Việt Nam, nhiều người thường nghĩ rằng họ là những người khá giả, nếu không phải sang nước ta để du lịch thì cũng là để làm công việc thu nhập cao. Thế nhưng trên thực tế, không ít du khách nước ngoài đã gặp khó khăn trong khoảng thời gian ở Việt Nam nhưng may mắn họ đều nhận được sự giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip do tài khoản Vitamincareshare (chuyên ghi lại câu chuyện về những hoàn cảnh đặc biệt) đã bắt gặp hình ảnh người đàn ông ngoại quốc lớn tuổi đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn.

Theo lời chủ kênh chia sẻ, người đàn ông này đã ngoài 60 tuổi, đến từ Palestine, kẹt lại Việt Nam 2 năm vì ảnh hưởng của dịch bệnh. "Bác không có gia đình, tiền bạc đã cạn, lại mang trong mình căn bệnh nặng nên bác phải bán mấy món đồ để có tiền đi điều trị. Hiện bác đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện K".

clip nguoi dan ong ngoai quoc bat khoc khi nhan duoc o banh mi ly do dang sau gay xuc dong manh - anh 0
Những món đồ người đàn ông bán để sống qua ngày.

Qua những hình ảnh được quay lại, có thể thấy những món đồ bác bán chủ yếu là kẹo, khẩu trang, tăm bông,... để gọn gàng trong một chiếc hộp nhựa nhỏ cùng tấm biển ghi dòng chữ tiếng Việt: "Xin hãy mua giúp tôi chiếc kẹo". 

Tài khoản này kể thêm: "Mình gặp bác chừng mấy buổi tối tháng 1, mình vẫn còn nhớ khi ấy tặng cho bác một chiếc bánh mì thôi mà đã đủ khiến bác vui đến rơi nước mắt. Lần gặp lại này vừa là để trò chuyện, vừa là để hỏi thăm sức khỏe của bác".

clip nguoi dan ong ngoai quoc bat khoc khi nhan duoc o banh mi ly do dang sau gay xuc dong manh - anh 0
Theo chia sẻ thì ông đang mắc bệnh nặng và phải bán hàng rong kiếm thêm thu nhập.

Chủ tài khoản đã mua ủng hộ bác vài món đồ nhỏ. Đến khi người này đưa bác 100 nghìn đồng và nói không cần trả lại, vị khách nước ngoài liền liên tục gật đầu cảm ơn.

Sau đó, người này tiện đường nên lại ghé mua thêm một chiếc bánh mì tặng bác. "Quán đặt tên cho nó là 'bánh mì may mắn'. Hi vọng người nhận được bánh cũng sẽ có nhiều may mắn".

Khi thấy bạn trẻ quay lại, người đàn ông ngoại quốc đã tỏ ra rất bất ngờ. Đón lấy chiếc bánh mì, bác không kìm nổi sự xúc động: "Cháu không cần phải làm vậy đâu. Tại sao cháu làm vậy chứ. Hôm nay bác rất đói và cháu đã tới đưa cho bác chiếc bánh mì này. Cảm ơn cháu... Bác đã gặp cháu, cháu cho bác tiền, cho bác đồ ăn. Bác thực sự hạnh phúc".

clip nguoi dan ong ngoai quoc bat khoc khi nhan duoc o banh mi ly do dang sau gay xuc dong manh - anh 0
Ông liên tục cúi người cảm ơn và bật khóc trước tấm lòng của chủ kênh.

Người đàn ông 60 tuổi đã không kìm nén được mà bật khóc, ông còn bày tỏ sự biết ơn với người Việt Nam vì đã luôn được yêu thương, chia sẻ.

Chỉ sau ít giờ đăng tải đoạn clip đã nhận về lượt tương tác cao. Nhiều người bày tỏ mong muốn được giúp đỡ bác. Có không ít người nhận ra ông Tây bán hàng rong này và chia sẻ rằng ông rất hiền, lại lịch sự.

Có tài khoản cung cấp thêm thông tin rằng: "Cá nhân tôi đã giúp bác không ít, đại sứ quán cũng đã giúp và tài trợ vé máy bay cho bác về nước nhưng bác từ chối vì lý do cá nhân. Tôi cũng đã liên hệ với gia đình bác ấy, họ sẵn sàng đón và hỗ trợ hết nhưng bác từ chối. Vì thế, nếu các bạn muốn giúp thì có thể làm theo tấm lòng và nhận được phúc. Chắc vì bác thấy vui khi ở Việt Nam nên không muốn về".

Chủ tài khoản đã lên tiếng cho biết mình sẽ không nhận quà thay bác. Thay vào đó, nếu có điều kiện thì mọi người có thể ghé thăm, bác bán hàng từ 17h đến 22h tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tuấn Brice - reviewer gây tranh cãi: 'Trị' những quán ăn hống hách, coi thường khách

Nạn nhân của vụ ngộ độc liên quan đến bánh mì Liên Hoa: Nhập viện nhiều ngày và tiết lộ gây sốc của netizen

HOT: Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam 3 tháng

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ