Vòng tuần hoàn lo lắng của sinh viên: Vừa đăng kí học phần đã lo học lại!

Đời sinh viên lấy lo lắng làm niềm vui: "Vui là vui chúng mình vui nhiều".

Ai nói học đại học là nhàn, ai nói lên đại học không khổ, không mệt như hồi cấp 3 nữa, ai nói đời sinh viên chơi cũng qua môn,... Nhưng tấm chiếu mới sinh viên được trải câm nín trước những "đồn đoán" đầy mụ mị của anh chị khoá trước khi phải lo lắng không ngơi nghỉ xung quanh những vấn đề thường ngày của sinh viên.

Vỡ mộng nhất chắc hẳn là câu chuyện muôn thuở dứt mãi không được - học hành, thi cử, học cải thiện, học lại.

vong tuan hoan lo lang cua sinh vien vua dang ki hoc phan da lo hoc lai - anh 0
Đời sinh viên lấy lo lắng làm niềm vui (Nguồn ảnh: Phóng viên Long)

Còn đi học là còn gặp thi cử, còn là sinh viên thì câu chuyện vắt chân lên đầu mà "chạy show" học hành, kiểm tra rồi đến học cải thiện, học lại là chuyện như cơm bữa, hoàn toàn không giống câu "đại học nhàn lắm" như mọi người vẫn hay truyền tai nhau.

Nguyễn Vân, sinh viên năm 2 chia sẻ: "Mọi người chắc hẳn trải qua một kỳ xoắn não với môn Triết học Mác Lênin hay đầu óc quay mòng với Kinh tế vĩ mô rồi nhỉ. May thay mình được trải nghiệm cả 2 môn trong một kỳ, khóc hết nước mắt, học muốn tiền đình. Đời không như là mơ, lơ ngơ là thi lại, đúng rồi đó, tui rớt kinh tế vĩ mô - ôi tiền học lại là niềm đau thương mà mấy ngày nay làm tui mất ăn mất ngủ".

vong tuan hoan lo lang cua sinh vien vua dang ki hoc phan da lo hoc lai - anh 0
Sinh viên trải một lần chiếu đã vỡ mộng (Nguồn ảnh: Chụp màn hình)
vong tuan hoan lo lang cua sinh vien vua dang ki hoc phan da lo hoc lai - anh 0
Thông báo thời gian đăng ký tín chỉ mới (Nguồn ảnh: Chụp màn hình)

Ngọc Trâm, cô bạn sinh viên năm 2 chia sẻ: "Ừm thì mình đúng kiểu không được thở ấy, như chạy marathon. Đang thi giữa kỳ thì điện thoại nhảy thông báo của trường về việc có lịch thi học kỳ 1, thi xong chạy vào xem đông tây ra sao thì có email thông báo kịch đăng ký tín chỉ cho học kỳ 2. Cái này là niềm vui nhân đôi, song hỉ lâm môn hả mọi người. Từ từ thôi, em còn muốn gắn bó với trường thêm chút thời gian nữa, cái lịch học lịch thi nhìn như muốn nhanh tống khứ em đi ấy".

Một mắt xích nữa trong vòng tuần hoàn lo lắng của sinh viên là thi lại. Việc học online tạo nhiều điều kiện cho sinh viên học tập, sắp xếp thời gian ôn bài, thi cử nhưng cũng chứa nhiều yếu tố ngoài lề gây nhiễu, phân tán sự tập trung của sinh viên. 

vong tuan hoan lo lang cua sinh vien vua dang ki hoc phan da lo hoc lai - anh 0
Học online kiểu: Xứng đáng rớt môn chưa? (Nguồn ảnh: Trường người ta)

"Cái này là được khuyên rồi nhưng em vẫn không chịu tiếp thu là đừng bao giờ học cạnh chiếc giường hoặc ngồi học trên giường. Dưới áp lực vật lý và lực hút của trái đất, sinh viên ta sẽ nghiêng dần một góc 90 độ và duỗi thẳng, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, trời đất trăng sao gì không biết tất, chỉ biết là tiếng thầy cô giảng bài rất dễ khiến con người ta cuốn theo những giấc mơ đẹp" - chia sẻ của Mai Huyền.

vong tuan hoan lo lang cua sinh vien vua dang ki hoc phan da lo hoc lai - anh 0
Học giỏi như các bạn làm sao biết được niềm vui qua môn của tôi (Nguồn ảnh: Phóng viên Long)

Với mục tiêu của nhiều người thì việc không phải học lại, thi lại đã là một niềm vui rồi. Không đặt áp lực quá cao cho bản thân và cố gắng với những gì mình có.

Với sinh viên, vòng tuần hoàn lo lắng quay quanh học - kiểm tra - thi lại vừa khiến con người ta mệt mỏi cũng nhiều lúc khiến chúng ta cười ngặt nghẽo. Đặc sản sinh viên này có mấy ai ngán, việc nếm trải nó cũng là một kỷ niệm để đời, một thời đáng nhớ  4 năm đại học.

Covid-19 đã thay đổi kế hoạch nghề nghiệp của sinh viên như thế nào?

Cách sinh viên đại học kể chuyện bằng "shopee": Chuẩn không cần chỉnh!

Đỗ đại học nhưng hàng loạt sinh viên "sang chấn tâm lý" vì rớt... kí túc xá!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ