Chiếu mới 2k3 và những ngỡ ngàng sau 1 tháng lên "đại học online"!

Có còn không những khuôn mặt háo hức khi được bước sang một trang mới cuộc đời nơi cánh cửa đại học.

Các bạn 2k3 đã trải qua những năm tháng đầu tiên trong môi trường học tập và làm việc mới - 4 năm thanh xuân cho giảng đường đại học. Nhiều bạn bắt đầu với việc học online ngay từ năm nhất nhưng những đặc sản ở đại học đã dần dần được nếm đủ cả từ hoạt động CLB, chạy online, làm tiểu luận, đồ án nhóm,…và có một thực trạng chung là "vỡ mộng"! Nhiều bạn đã nhận ra cuộc sống sinh viên không "nhàn" như các anh chị khoá trước đã nói.

chieu moi 2k3 va nhung ngo ngang sau 1 thang len dai hoc online - anh 0
Có còn không những khuôn mặt háo hức khi được bước sang một trang mới cuộc đời nơi cánh cửa đại học 

"Mệt mỏi và khủng hoảng lắm. Cứ tưởng mình chỉ gặp thi Đại học duy nhất một lần trong đời. Ai ngờ mỗi khi làm bài kiểm tra ở Đại học là một lần tim đập bịch bịch, như đang thi Đại học" - chia sẻ của bạn Hải Tiên.

chieu moi 2k3 va nhung ngo ngang sau 1 thang len dai hoc online - anh 0
chieu moi 2k3 va nhung ngo ngang sau 1 thang len dai hoc online - anh 0
Những chiếc chiếu mới 2k3 bắt đầu "được trải" 

"Tui chỉ muốn nói là ngày học 3 ca nó rất gì và này nọ, dán mắt vào màn hình từ 7 giờ sáng đến 8 rưỡi tối, giữa giờ bị cho làm bài, kết thúc học tiếp tục làm bài, không có nỗi 5 phút chạy bộ, rồi việc nhà các thứ. Mắt híp còn một nửa, đau nhức, tăng độ, ù tai, mỏi vai, đau lưng, về đêm đau đầu, nhiều khi stress thật sự" - chia sẻ của Nam Phương.

chieu moi 2k3 va nhung ngo ngang sau 1 thang len dai hoc online - anh 0
"Nói chung thì cũng nhàn. Tuần nào cũng có hôm chạy deadline tới sáng. Mỗi lần kiểm tra hay thi nhìn dô học phí cái có động lực học bài liền" 
chieu moi 2k3 va nhung ngo ngang sau 1 thang len dai hoc online - anh 0
Đại hàn thực sự rất "nhàn" 

"Lần đầu làm quen với các khái niệm: tín chỉ, học phần, thi vấn đáp, đại cương các môn, nợ môn thì học lại, điểm quá trình, điểm đánh giá, bài thu hoạch,... Nói chung học online như này cảm giác không khác cấp 3 là mấy. Khác mỗi chỗ cấp 3 học không hiểu vẫn bình tĩnh ăn chơi, còn giờ không hiểu chỉ có nước đóng tiền học lại" - chia sẻ của Nguyễn Thương.

chieu moi 2k3 va nhung ngo ngang sau 1 thang len dai hoc online - anh 0
chieu moi 2k3 va nhung ngo ngang sau 1 thang len dai hoc online - anh 0
chieu moi 2k3 va nhung ngo ngang sau 1 thang len dai hoc online - anh 0
"Trước ngày 11/10 sung dữ lắm. Học 1 tuần rồi chằm cãm tới bây giờ" 

Nhưng những "khắc nghiệt" ban đầu này cũng là những bài học đắt giá cho sự rèn luyện để trưởng thành hơn. Bạn Nguyễn Lan Chi nói rằng bản thân đã trở thành một con người có trách nhiệm hơn khi được làm việc với những người có trách nhiệm. Mở mang tầm hiểu biết gấp 1000 lần ở cấp 3 và tính cách cũng đổi đổi chút.

Học đại học không hề dễ dàng nhưng nó đem lại quá nhiều cơ hội và điều mới mẻ. Cứ tưởng năm 12 sẽ là khoảng thời gian vui nhất nhưng không, lớp đại học cho Lan Chi cảm thấy mình mới thực sự may mắn khi có bạn bè ai cũng giỏi, tài năng, vui vẻ và tấu hài cực mạnh, cười cùng nhau, học cùng nhau, chơi cùng nhau, teamwork cùng nhau.

Chiếu mới 2k3 cũng bắt đàu có xu hướng hoài niệm về tháng ngày vô tư học hành, vui chơi hồi cấp 3 khi phải đối diện với "sự thật tàn khốc nơi cánh cửa đại học": "Tui cực nhớ thằng bạn của mình. Ước được ngày nào cũng được nó hỏi bài. Quay xuống chọc mấy bạn ở bàn dưới. Cuối tuần thì hóng gió với những người bạn chạy xe xa thật xa, lạnh ơi là lạnh. Bị thầy cô ri rỉ bên tai học bài đi, nhớ học bài cũ bla bla nhưng giờ rất muốn có người nhắc như vậy. Nhớ lắm năm 12 của tôi" - chia sẻ của Trung Nhân.

"Có thực mới vực được đạo": Học online ăn 9 phút học 1 phút!

Học online đã thay đổi cách tiếp cận về kiến thức của Gen Z như thế nào?

Cách để có một intro slide thuyết trình online "kịch tính" như trailer phim bom tấn!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ