Love to Lớp: Yêu nhau qua màn hình điện thoại là cảm giác thế nào?

Yêu nhau mùa dịch là một hình thái mới của yêu xa nhưng nó khó chịu hơn yêu xa nhiều!

Đó chính làm cảm giác dù nhà chỉ cách nhau vài phút đi xe máy nhưng để gặp được nhau cũng phải đợi đến rằm tháng 7 như cách Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau mỗi năm một lần!

Thực tế thì không đến nỗi như vậy, chỉ là kể từ khi dịch bệnh xuất hiện nó làm giãn cách mọi thứ, giãn cách cả trái tim của những cặp đôi yêu nhau nếu không biết cách "giữ lửa".

love to lop yeu nhau qua man hinh dien thoai la cam giac the nao - anh 0

Thế nới nói, dich bệnh có sức mạnh khủng khiếp thật, nó biến tất cả những gì bình dị, dễ thấy, dễ gặp nhất trở nên hiếm có khó tìm, làm cho người ta thấm thía cái câu "có không giữ, mất tiếc ghê" (câu nói chuyển thể của giới trẻ ngày nay khi đánh mất một điều gì đó). 

Dù biết rằng, công nghệ phát triển và người ta càng tận dụng công nghệ trong mùa dịch này để liên lạc, giao tiếp và nói chuyện với nhau. Người ta vẫn dễ dàng nhìn thấy nhau sau ngày dài mệt nhoài với đủ thứ chuyện. Nhưng, cảm giác thấy người ấy trước mặt mà không thể chạy đến ôm chầm, nó tệ đến vô cùng.

love to lop yeu nhau qua man hinh dien thoai la cam giac the nao - anh 0

Cái màn hình điện thoại sáng trưng, lạnh lẽo, chỉ hiển thị những dòng typing tin nhắn mà người ta còn biết trước cả nội dung. Mọi thứ lặp đi lặp lại mỗi ngày như một sự lập trình từ trước, điều đó làm tình yêu bớt đi sự thú vị. 

Người ta bắt đầu thấy nhớ những ngày trước dịch, thèm cảm giác được chở nhau trên xe để đi dạo thành phố mỗi đêm, luyên thuyên kể cho nhau nghe về chuyện học, chuyện đi làm trong ngày. Thế là đủ cho một mối quan hệ yêu đương "khoảng cách gần". 

Giờ thì khoảng cách cũng không xa lắm, nhưng phải yêu nhau qua màn hình điện thoại làm người ta ngỡ như "ngàn trùng cách biệt". Yêu xa còn có hạn định ngày gặp lại, còn yêu xa vì cô vy làm người ta cáu gắt vì không biết phải chờ đến bao giờ

love to lop yeu nhau qua man hinh dien thoai la cam giac the nao - anh 0

Một cách duy nhất đế rút ngắn thời gian yêu xa này, chính là hãy ý thức và tự giữ sức khỏe bản thân mình thật tốt. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, số ca nhiễm không còn "cố lên" mỗi ngày thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại. 

Đừng giận dỗi, đừng chán nản, cũng đừng đưa ra quyết định gì vội vã vào thời gian nhạy cảm này. Xem như là một trải nghiệm yêu xa để mỗi trái tim cảm thấy nhớ thương và trân trọng đối phương nhiều chút!  

Khi yêu, đồng nghĩa với việc mỗi người đang bước đến một lớp học mang tên tình yêu. Dù kết quả là đổ vỡ hay đi đến bến bờ hạnh phúc, lớp học này cũng dạy cho bạn nhiều bài học: học yêu thương, học trưởng thành, học chấp nhận và học cả sự cô đơn,... Tuyến bài Love To Lớp - Từ tình yêu đến lớp học của chuyên mục GenVie sẽ là những dòng tản mạn, câu chuyện, tâm sự, góc nhìn về tình yêu,... để đồng cảm, chia sẻ và cùng bạn học cách yêu mỗi ngày.

Love to Lớp: Đừng nói lời chia tay trong mùa Covid!

Love to Lớp: Gửi người cũ, cảm ơn bạn vì đã ghé qua!

Love to Lớp: Bắt buộc phải có "nóc nhà" trong chuyện yêu đương?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ