Love to Lớp: Yêu đương có khiến con người ta trở nên mệt mỏi, mất niềm tin?

Khi yêu mệt mỏi hay không còn phụ thuộc vào người đó là ai và mối quan hệ của hai người đủ lớn với nhau?

Tôi đã từng cảm thấy chuyện yêu đương khiến tôi rất mệt mỏi. Khi tôi với người yêu cũ còn quen nhau, anh ta nói ban ngày anh ấy bận học, sau đó có việc cần phải làm, tôi không cần lo cho anh ấy, tối đến phải để dành thời gian cho anh ấy chơi game với bạn bè, tôi cũng không cần gọi điện. 

Anh ấy nói với tôi, một ngày 24 tiếng, chúng tôi có 2 tiếng dành cho nhau. Sau này, hai tháng anh không chủ động gọi điện cho tôi dù chỉ một lần, cũng như vậy, mỗi ngày anh chỉ trả lời tôi vài câu, khi ở bên anh, tôi cứ cảm thấy mình đang làm xáo trộn cuộc sống của anh ấy.

love to lop yeu duong co khien con nguoi ta tro nen met moi mat niem tin - anh 0

Lúc đó, tôi cứ luôn tự hỏi bản thân tại sao anh ấy bận đến như vậy? Rõ ràng là tôi cũng có rất nhiều việc phải làm, thậm chí nhiều việc còn giải quyết không xuể, nhà tôi cũng xa hơn nhà anh ấy. 

Tôi hỏi anh ấy, ngày nào anh cũng bận đến thế hả anh? Thì anh bảo, anh nhiều việc lắm, vừa học vừa tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Tôi nói, tại sao không ai xung quanh tôi bận rộn như thế? Anh ấy nổi trận lôi đình, tôi tham gia tất cả thứ này không phải vì em sao? Để cho em có một tương lai tốt đẹp hơn!!! Tôi không hiểu. Các câu lạc bộ trong trường đại học của anh ấy tôi không hề biết đến, và nó liên quan gì đến tương lai của tôi? Nhưng sau lần đó, cho đến lúc chia tay, tôi không nhắc lại chuyện này nữa. 

Anh ấy nói chẳng lẽ cứ ngày nào cũng phải liên lạc nhau, phải kể hết mọ chuyện cho nhau mới gọi là yêu sao? Chúng ta chưa cưới thì làm sao có thể trở thành một phần cuộc đời của nhau? Anh còn chưa chuẩn bị để trở thành một phần của cuộc đời ai, thì sao em lại làm như thế? 

Anh ta chưa sẵn sàng, tại sao anh ta đuổi theo tôi ngay từ đầu, và sau đó nói với tôi rằng anh ta không muốn tôi là một phần của cuộc sống của anh ta? 

love to lop yeu duong co khien con nguoi ta tro nen met moi mat niem tin - anh 0

Tôi nhớ có một đêm đến hai, ba giờ tôi không dám cử động vì đau đầu, tôi rơi nước mắt và gửi cho anh hơn trăm tin nhắn, muốn nói chuyện với anh ấy. Cả đêm, chờ đợi tin tức của anh ấy. Ngày hôm sau, tôi đợi cả ngày, đến tối, anh ấy nói với tôi rằng điện thoại đã bị hỏng. 

Thực ra, sự thờ ơ bấy lâu nay đã làm cạn kiệt nhiệt huyết và tình yêu còn sót lại của tôi

Tôi nghĩ đến lần trước khi anh ấy chia tay, tôi đã van xin hết sức, tôi đã nói vắng anh em biết phải như thế nào? Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy sao anh nỡ? 

love to lop yeu duong co khien con nguoi ta tro nen met moi mat niem tin - anh 0

Có thể sau lần đó, ngọn lửa trong lòng đã dập tắt từ lâu, chỉ còn lại một tia yếu ớt vẫn duy trì sự không muốn trong lòng. Tối hôm đó, ngồi trên bậc đá của trường, tôi nhắc đến chuyện chia tay với giọng điệu bình thản, rồi anh ấy trả lời, giọng điệu như có cả niềm vui và háo hức muốn thoát khỏi biển khổ. Nhưng sau khi vắt kiệt mọi nhân phẩm và nhiệt huyết, những cảm xúc đó không quá khó để buông bỏ. Lúc đó, tôi thực sự rất mệt mỏi. Sau này tôi nhận ra rằng người thật lòng yêu bạn sẽ không khiến bạn cảm thấy mọi thứ đều là lỗi của mình, sẽ không để bạn luôn sống trong tự ti, sẽ không dùng áp lực và cuộc sống để đánh giá bạn. Lúc đó, tôi thực sự rất mệt mỏi.

Sau đó tôi gặp bạn trai hiện tại của mình. Anh hơn tôi hai tuổi, là đàn anh hiền lành chất phác. Chúng tôi nói rất nhiều mỗi ngày, và tôi thực sự yêu anh ấy rất nhiều. Ngay khi hai đứa xa nhau, anh ấy sẽ an ủi tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng khi tôi đánh thức anh ấy qua điện thoại trong cơn ác mộng vào nửa đêm; anh ấy sẽ đặt báo thức cho tôi khi tôi bị cảm và nhìn tôi uống thuốc; nửa đêm em đau bụng, đói bụng khó chịu thì gọi đồ từ xa rồi nghe điện thoại nói chuyện ăn cơm, khi ở trường anh ấy cũng giúp tôi. 

love to lop yeu duong co khien con nguoi ta tro nen met moi mat niem tin - anh 0

Anh ấy khiến tôi thoát khỏi sự cẩn trọng nghi hoặc trong tình yêu, anh ấy không giấu tình cảm của chúng tôi với bất kì ai, kể cả khi bị bố mẹ đụng mặt khi đang nói chuyện điện thoại, anh ấy cũng mạnh mẽ mà trả lời rằng con đang nói chuyện với bạn gái của con. 

Anh ấy khiến em hiểu rằng những cảm xúc tiêu cực có thể nói ra với anh ấy, và không cần thiết phải ở một mình vì luôn có anh ấy bên cạnh, khi yêu thì nên liên lạc với nhau hàng ngày, tức là nên chia sẻ mọi chuyện, còn gì phải phiền lòng. lẫn nhau. 

Một số người khi yêu có thể nói rằng “Tôi luôn ở đây”, nhưng chỉ một số ít người thực sự làm được điều đó. Vì vậy, bạn có mệt mỏi hay không khi yêu còn phụ thuộc vào người đó là ai và bạn có giữ được phẩm giá cũng như điểm mấu chốt của mình trong mối quan hệ này hay không. 

love to lop yeu duong co khien con nguoi ta tro nen met moi mat niem tin - anh 0

Một số người khiến bạn cảm thấy rằng sự tồn tại của bản thân là một sai lầm và khiến bạn luôn sống trong tự ti về bản thân. Nhưng sẽ luôn có một ai đó xuất hiện bình thường trong cuộc sống của bạn, nhưng lại soi sáng cuộc đời bạn trong nhiều thập kỷ, thậm chí là cả cuộc đời. 

Tình yêu khiến con người ta trở thành cát bụi, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Tình yêu nên khiến chúng ta trở nên tốt hơn chứ không phải khiến chúng ta trở nên dè dặt, thận trọng. Cuối cùng, tôi hy vọng mọi người có thể gặp được người xứng đáng nhất trong những năm tháng đẹp nhất của mình. 

love to lop yeu duong co khien con nguoi ta tro nen met moi mat niem tin - anh 0

Khi yêu, đồng nghĩa với việc mỗi người đang bước đến một lớp học mang tên tình yêu. Dù kết quả là đổ vỡ hay đi đến bến bờ hạnh phúc, lớp học này cũng dạy cho bạn nhiều bài học: học yêu thương, học trưởng thành, học chấp nhận và học cả sự cô đơn,... Tuyến bài Love To Lớp - Từ tình yêu đến lớp học của chuyên mục GenVie sẽ là những dòng tản mạn, câu chuyện, tâm sự, góc nhìn về tình yêu,... để đồng cảm, chia sẻ và cùng bạn học cách yêu mỗi ngày.

Love to Lớp: Phải làm gì khi gặp được người mới tốt hơn hiện tại?

Love to Lớp: Chi bằng hãy khởi đầu và kết thúc một mối quan hệ thật "nhẹ nhàng"

Love to Lớp: Từ yêu thầm nỗ lực đến một tình yêu hai chiều

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ