Gen Z ơi, đừng "rảnh rỗi" vào những năm tháng chúng ta còn có thể chịu khổ!

Bạn ganh ghét những ai thành công, giàu có hơn bạn nhưng tại sao bạn lại chấp nhận một cuộc sống an nhàn ở tuổi đôi mươi?

Hãy để tuổi trẻ của chúng ta được đẹp như những thước phim, hãy trải nghiệm và nỗ lực, đừng để thời gian trở thành một điều vô nghĩa khi tuổi trẻ là tài sản vô giá mà ai cũng có quyền được sở hữu.

Hãy thử nhắm mắt lại và một lần tưởng tượng khi tất cả chúng ta về già, thì điều gì sẽ khiến chúng ta thấy hối tiếc nhất. Đó là một cuộc tình tan vỡ, những chuyến đi bị dang dở hay vì tuổi trẻ chúng ta chưa thật sự cố gắng với ước mơ bản thân.

Rốt cuộc rồi, ai cũng sẽ già, cũng sẽ trải qua một tuổi trẻ rực rỡ nhưng câu chuyện mà chúng ta viết lên trong những năm tháng đó là hoàn toàn khác nhau.

gen z oi dung ranh roi vao nhung nam thang chung ta con co the chiu kho - anh 0
Một quyển sách truyền cảm hứng cho người trẻ với lời khuyên nhủ: "Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ"

"Muốn một đời không khổ nhọc, chúng ta phải chịu khổ nhọc một thời"

Đã bao giờ chúng ta tự nghĩ, bản thân đã và đang hoang phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa khi ngoài kia còn có biết bao nhiêu người đang nỗ lực hết mình với chính những hoài bão mà họ đang theo đuổi, vật lộn với sự khắc nghiệt của xã hội.

Người ta luôn tìm lý do để nói rằng số phận sắp đặt cho họ vào hoàn cảnh như vậy, cảm thấy cuộc đời này thật bất công. Nhưng bạn biết đó, tạo hóa đã rất công bằng khi cho mỗi người chỉ có một tuổi trẻ và mỗi ngày chỉ có 24 giờ. Bạn ganh ghét những ai thành công, giàu có hơn bạn nhưng tại sao bạn lại chấp nhận một cuộc sống an nhàn ở tuổi đôi mươi?

Đừng lựa chọn cách sống như vậy, hãy lao mình vào biển lớn để đương đầu với mọi thách thức, chỉ như vậy bạn mới tìm được đích đến của đời mình.

gen z oi dung ranh roi vao nhung nam thang chung ta con co the chiu kho - anh 0

Hành trình này của chúng ta đôi khi sẽ rất cô đơn, đó sẽ là một cơn mưa rào khiến bạn cảm lạnh nhưng bạn biết đó, sau cơn mưa thì cũng là lúc ánh mặt trời soi rọi và việc của bạn là hướng về phía mặt trời và sống một tuổi trẻ tươi đẹp, một cuộc đời ý nghĩa.

Để có được thành công bạn phải kiên định với những mục tiêu bản thân đề ra, ở đó sẽ có rất nhiều những thách thức cần bạn vượt qua và sẽ chẳng có chỗ cho những kẻ lười biếng.

Thời gian tuổi trẻ là ngắn hạn

Sai lầm lớn nhất trong tuổi trẻ của chúng ta là nghĩ rằng bản thân có rất nhiều thời gian, để rồi cứ trì hoãn những kế hoạch của bản thân. 

gen z oi dung ranh roi vao nhung nam thang chung ta con co the chiu kho - anh 0

Chúng ta mất một khoảng thời gian dài học tập để mơ về cuộc sống đại học vì nghĩ nơi đó sẽ có những điều mình thích, sẽ được tự do. Và rồi khi đứng trước ngưỡng cửa đó, những đứa trẻ như chúng ta lại nghe về những lời nói như kiểu "Chơi đi, mới năm nhất mà, năm ba năm tư hẳng học vẫn kịp".

Cứ ngỡ là một lời nói đùa nhưng theo Hitler "Khi bạn nói dối đủ lớn và đủ nhiều thì đó là sự thật". Và rồi theo lẽ đương nhiên có nhiều người trẻ đã hoang phí rất nhiều thời gian cho những cuộc vui vô nghĩa, đánh mất đi nhiều giá trị cuộc sống mà khoảng thời gian sau này các bạn lại phải thốt lên giá như, thì mọi việc cũng đã quá muộn.

Trong bộ phim 100 Humans, các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu thống kê rằng sự hạnh phúc, khả năng chịu đựng những áp lực, trí thông minh… đều đạt cực đỉnh ở độ tuổi 20 và mãi đến năm 60 khi tuổi trẻ qua đi ta mới đạt lại được gần với ngưỡng đó.

gen z oi dung ranh roi vao nhung nam thang chung ta con co the chiu kho - anh 0

Và mọi thứ đều ở mức thấp nhất khi bạn ở độ tuổi 30, 40 hay 50. Điều này cho thấy mọi khả năng phát triển của bản thân đều là khi ta còn trẻ. Đây chính là thời điểm vàng để chúng ta có thể học hỏi và tiếp thu thêm những điều mới mẻ. Thật tiếc là còn quá nhiều người chưa nhận ra điều này và mãi chìm đắm trong những cuộc vui thâu đêm.

Nhiệt huyết ở tuổi đôi mươi rất lớn

Nhiều người vẫn hay nói với nhau rằng chỉ cần có ước mơ thì việc bắt đầu chưa bao giờ là muộn. Thực tế thì đúng như vậy nhưng đừng dùng lý do này để bao biện cho lối sống rảnh rỗi, an nhàn của chúng ta. Vì ở thời điểm tuổi trẻ, ta có trong mình sự nhiệt huyết với đam mê, có cho mình nhiều sức khỏe và sự cứng đầu để dù cuộc đời có vùi dập bạn đến thương tích rã rời thì vẫn quyết tâm đi đến cùng.

gen z oi dung ranh roi vao nhung nam thang chung ta con co the chiu kho - anh 0

Tuổi trẻ chính là thời điểm phù hợp nhất để chúng ta cho mình những cơ hội, đừng ngần ngại sự thất bại vì điều đó chắc chắn ai cũng sẽ trải qua. Nếu có những giây phút nào bản thân cảm thấy thật sự mệt mỏi, muốn từ bỏ tất cả hay sợ hãi trước thực tại tàn khốc. Hãy nhớ rằng đã từng có một đứa trẻ luôn kiên định với những mơ ước của bản thân mình, luôn tự nhủ nỗi sợ đôi khi chỉ là cảm giác.

Chính cái "ngông cuồng" sục sôi của tuổi trẻ tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn để vượt qua mọi khó khăn, nắm bắt cơ hội cho bản thân. Ở tuổi trẻ, khát khao được chinh phục và cống hiến của bản thân chúng ta là rất lớn. Tuy nhiên, sau này thời gian sẽ khiến điều này vơi dần.

Vậy tại sao ta không thử hết mình sống như chỉ còn một lần nữa để sống. Nguồn năng lượng này sẽ không thể nào mất đi với những ai biết sống trọn vẹn từng phút giây của cuộc đời mình.

Tuổi trẻ: Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép hay đừng coi sai lầm là phép thử cuộc đời?

Bỏ học đại học: một lần "xé nháp" cho những quyết định tuổi trẻ?

Cố gắng để hoàn hảo - mục tiêu sống hay nỗi áp lực của những người "đang lớn"?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ