Vợ cắt “của quý” của chồng: Nghe lý do xong chỉ biết nghẹn ngào

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, chị N. cho biết con gái riêng đã từng bị đối tượng quan hệ tình dục cả sáng và chiều, mỗi buổi đều từ 5, 6 lần.

Vào khoảng 0h00' ngày 19/3 tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu (Sơn La) đã xảy ra vụ việc vợ dùng dao cắt đứt "của quý" của chồng gây xôn xao dư luận. Ban đầu, nạn nhân trong vụ việc trên được xác định là anh N.V.H. (1993, trú tại bản Huổi Sét).

Nguyên nhân cơ bản được xác định là do mâu thuẫn nên người vợ là chị H.T.N. (1986, vợ anh H.) đã dùng dao cắt mất bộ phận sinh dục của chồng và mang đi vứt. Sau đó, người vợ đã tự lên cơ quan Công an huyện để đầu thú về hành vi sai phạm của mình.

vo cat cua quy cua chong nghe ly do xong chi biet nghen ngao - anh 0
Hành vi cắt "của quý" của chồng cơ bản được xác định đến từ việc uất ức và dồn nén do con gái bị xâm hại (Nguồn ảnh: Dân Việt)

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết mình vừa nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người vợ. Theo vị luật sư thì hành vi của chị N. xuất phát từ việc tâm lý uất ức và dồn nén do con gái 15 tuổi nhiều lần bị anh N.V.H. là cha dượng xâm hại.

Cụ thể, chị N. đi làm nên thường chỉ có chồng và 3 con ở nhà (2 con chung và 1 con gái riêng của chị). Trong quá trình chung sống, H. đã nhiều lần hành hung, đánh đập chị và con. Trong những lần mâu thuẫn và cãi vã thì H. cho biết mình có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, vào năm 2019 chị N. còn phát hiện chồng ngoại tình. Mặc dù đã làm đơn ly hôn, song trước những sự khuyên ngăn của mọi người thì chị đã rút đơn.

vo cat cua quy cua chong nghe ly do xong chi biet nghen ngao - anh 0
Con đường vào nhà nơi hiện trường của vụ việc diễn ra tại Sơn La (Nguồn ảnh: Dân Việt)

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, chị N. cho biết con gái riêng đã từng bị đối tượng quan hệ tình dục cả sáng và chiều, mỗi buổi đều từ 5, 6 lần. Ông Lò Đức Tiến, Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Hặc cho biết: "Theo thông tin ban đầu tôi nắm được từ lực lượng công an, bà H.T.N. có 1 người con gái (con riêng) đang học lớp 9.

Quá trình chung sống, H. đã nhiều lần có hành vi thiếu đúng đắn với cháu bé và việc này đã được cháu nhiều lần kể với mẹ. Tuy nhiên, do không có chứng cứ nên ông H. không thừa nhận hành vi của mình".

Trước khi gây án, chị N. đã mua camera lắp ở trên đầu giường ngủ để theo dõi và phát hiện con gái mình bị xâm hại. Dự định hôm sau sẽ trình báo cơ quan chức năng, nhưng trong đêm đó do uất hận chồng vì hành vi đồi bại với con gái, cùng với việc đối tượng ngủ trong trạng thái không mặc quần áo. Chị N. quẫn trí và nghĩ chồng mình hủy hoại cuộc đời con gái, nên chị xuống bếp lấy dao và ra tay cắt đứt "của quý" của chồng.

vo cat cua quy cua chong nghe ly do xong chi biet nghen ngao - anh 0
Trong lúc quẫn trí và nghĩ vì "cái ấy" của chồng mình mà hủy hoại cuộc đời con gái nên chị N. đã mạnh dạn xuống tay cắt bỏ

Hiện tại, anh H. đã qua cơn nguy kịch, nhưng do tình hình sức khỏe chưa ổn định nên vẫn nên phải đợi phục hồi thì cơ quan công an mới có thể điều tra làm rõ vụ việc.

Từ "Chiến dịch H.": Bảo vệ trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của một quốc gia

Vụ thầy giáo nổi tiếng cấp 3 bị tố tấn công tình dục: Phụ huynh chấp nhận cho con bị xâm hại để... học giỏi?

Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân trong những sự việc bị xâm hại!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ