Những trải nghiệm chỉ có tại đại học, sau này có muốn cũng không tìm lại được!

Quãng đời học sinh sinh viên thực là khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất.

Mới ngày nào còn là những cô cậu học trò cấp 2, cấp 3 nay là những cô cậu sinh viên chững chạc và trưởng thành, cuộc sống sinh viên với giảng đường đại học của các bạn ra sao rồi. Đã kịp thích nghi với môi trường mới, đã kịp kết thêm cho mình những mối quan hệ, đã có những câu chuyện thú vị, giữ cho mình những kỷ niệm đẹp đẽ gì chưa…Và cuộc sống sinh viên cho bạn những trải nghiệm mới lạ gì mà thời học sinh không có không.

Bản thân hiếu học hơn nhiều – nỗ lực đăng ký tín chỉ, giành từng học phần với người ta

Đăng ký tín chỉ, nỗi ám ảnh không của riêng ai. "Trang web đã được nâng cấp" nhưng tình trạng chung vẫn tiếp diễn với nhiều sinh viên  – dán mặt trước máy tính hàng tiếng đồng hồ nhìn cửa sổ trình duyệt loading, rồi thì 404 not found, 503,…

nhung trai nghiem chi co tai dai hoc sau nay co muon cung khong tim lai duoc - anh 0
Giao diện trang web quen thuộc mỗi mùa đăng ký học phần (Nguồn ảnh: Min)

"Đến 5G cũng phải bái lạy nhân phẩm mỗi khi đến thời gian đăng ký học phần. Hôm qua trường mình vừa mới cho đăng ký xong, tất nhiên là với một sinh viên năm 2 như mình chưa nhận đủ kinh nghiệm nhưng cũng từng trải đã đúc kết được là cứ bình tĩnh nghe nhạc, xem phim, đi dạo vài vòng và mở máy đăng ký sau 2-3 tiếng là oke. Biết thân biết phận nhắm không lại mấy ngàn con người nên an phận thủ thường làm người đến sau" – chia sẻ của Duy Tân, một sinh viên năm 2.

Thú vị nhất là buổi tối trước ngày deadline có thể dùng 100% công lực chạy xong deadline

Sinh viên không chạy deadline đời không nể nhất là với những Gen Z có thói quen trì hoãn, nước đến chân vẫn chưa chịu nhảy, là deadline dí ngập mặt vẫn chưa chịu đi làm.

nhung trai nghiem chi co tai dai hoc sau nay co muon cung khong tim lai duoc - anh 0
Deadline - cái tên tra tấn sức bền của Gen Z (Nguồn ảnh: Vũ Hồng Ngọc)

"Dường như kể từ khi là sinh viên tui có một sức bền và khả năng chịu đựng dẻo dai hơn hẳn, miễn dịch và không hề nao núng trước bất kỳ một tên deadline nào, dù cho đáng sợ ra sao vẫn ung dung thản nhiên cho đến phút bù giờ. Kỷ lục nhất chắc là chạy xong video đồ án nhóm cuối kỳ cách deadline 1 phút, dù phải chạy té khói nhưng quá ư là tự hào" – chia sẻ của Thanh Lai, một sinh viên năm 2.

Cuộc sống sinh viên sôi động, náo nhiệt với các tổ chức CLB - Đội – Nhóm

Vấn đề

Logo VieZ

Tính cách tự nhiên biến đổi luôn, mở lòng hơn, hướng ngoại hơn, cũng hoạt bát vui vẻ hơn xưa nữa ư.

– Nguyễn Phương Mỹ

Vừa lạ mà vừa quen, vẫn là những tổ chức tập thể sôi nổi đó nhưng với mật độ và số lượng nhỉnh hơn 1000 lần so với hồi còn học cấp 3. Một bước là CLB này sinh hoạt, hai bước là Nhóm kia duyệt chương trình,…phải nói là cực nhiều và bạn có thể thỏa sức lựa chọn và trải nghiệm.

nhung trai nghiem chi co tai dai hoc sau nay co muon cung khong tim lai duoc - anh 0
CLB - Đội - Nhóm là những mảnh ghép sinh động cho thời sinh viên (Nguồn ảnh: Đại học FPT Cần Thơ)

Thu Nga, một sinh viên năm nhất chia sẻ: "Dù được anh chị khóa trước review môi trường đại học rất sôi động nhưng mình cũng có chút bất ngờ vì nó náo nhiệt hơn mình tưởng. Có duyên là thành viên của một CLB trong trường, thật sự phải nói là hoạt động tập thể ở môi trường đại học cho mình rất nhiều điều bổ ích".

Văn nghị luận đã nhằm nhò gì với tiểu luận hơn chục trang A4

Một hình thức kiểm tra gắn bó với sinh viên qua bao mùa thi, dù là đề mở, được tham khảo đủ thứ nhưng chẳng bao giờ dễ ăn được một con điểm cao. Đây cũng là con đường để chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề copy/paste – đạo văn và người bạn mới có tên  - phần mềm check đạo văn.

nhung trai nghiem chi co tai dai hoc sau nay co muon cung khong tim lai duoc - anh 0
Văn nghị luận tuổi tôm với tiểu luận (Nguồn ảnh: Tổng hợp Internet)

"Bất lực là khi nghiêm túc sáng tạo phần mở đầu, giới thiệu lý do, giới thiệu đại biểu và dành nguyên 1 ngày trời để chọn lọc trên internet có chỉnh sửa phần nội dung còn lại thì sau khi check đạo văn có mấy chục giây xong cái nó báo 90% nội dung trùng lặp, ý nó nói mình đi copy/paste ấy. Mình tức nhưng mình không nói, nuốt ngược nước mắt vào trong đi xào lại nội dung từ đầu" – chia sẻ của Mai Huyền, một sinh viên năm 2.

Kỷ niệm thời sinh viên thì vô kể, dấu ấn đáng nhớ khó quên thì vô cùng. Những trải nghiệm vui buồn, mệt mỏi hay bất lực bây giờ đều là những thước phim quý giá khi cuộc sống đại học đẹp đẽ nối tiếp những ấp ủ và hoài niệm trong trẻo thời cấp 3.

Ngoài CLB Đại học, những tổ chức phi lợi nhuận cũng là một lựa chọn

Tâm lý đổ lỗi của sinh viên: Lựa chọn an nhàn khi deadline vẫn tiếp tục "dí"!

Dương Anh Vũ chỉ điểm tật xấu sinh viên Việt Nam: Luôn cảm thấy "đủ" và cứ chạy theo deadline!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ