Nhã Bé Bắp: "Nếu đã thích thì ngại gì không thử"

Đến với Social như một cái duyên và được đề cử tại hạng mục Nhà sáng tạo YouTube Shorts nổi bật nhất năm 2021 của VEA là điều mà Nhã Bé Bắp chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Nhã Bé Bắp: "Nếu đã thích thì ngại gì không thử"

Nhã Bé Bắp tên thật là Trần Vạn Thanh Nhã, cô gái GenZ sở hữu kênh YouTube với gần 700 nghìn lượt theo dõi cùng lượng fan khổng lồ trên các nền tảng Social khác. Kênh YouTube Nhã Bé Bắp đạt được nút bạc chỉ sau 28 ngày xây dựng và phát triển, đây là một tốc độ vô cùng ấn tượng, một bước đưa Nhã Bé Bắp vào vị trí top 4 của hạng mục Nhà sáng tạo YouTube Shorts nổi bật nhất năm 2021

Nếu đây là mơ, giấc mơ này hoang đường thật

Gặp gỡ Nhã Bé Bắp sau khi nhận tin mình nằm trong top các Nhà sáng tạo YouTube Shorts nổi bật nhất tại Vietnam Entertainment 2021 (VEA 2021), Nhã Bé Bắp đã bày tỏ sự vui mừng và có những tâm sự về chặng đường vừa qua. Có lẽ với Nhã Bé Bắp đây là một cột mốc đáng nhớ nhất trong quá trình hoạt động nghệ thuật của bản thân. 

Chào Nhã, chúc mừng Nhã đã lọt vào top nhà sáng tạo YouTube Shorts nổi bật nhất tại giải thưởng tại Vietnam Entertainment Awards 2021 nhé!

Xin chào tất cả mọi người, xin cảm ơn ban tổ chức VEA đã gửi lời mời phỏng vấn để mình có cơ hội được trò chuyện với độc giả của . 

Nhã cảm thấy như thế nào khi được vinh danh tại VEA 2021? 

Thật sự cho đến tận giây phút này mình vẫn có một cảm giác gì đó rất khó tả, mình cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Mình vừa vui, vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc và cũng không tin vào mắt mình khi nhận được thông báo đấy. Mình chỉ nghĩ rằng những sản phẩm mình làm ra là để thỏa sức sáng tạo của bản thân rồi cứ thế đam mê chứ không nghĩ rằng sẽ có ngày mình được lọt top trong hạng mục này. 

Không dám tin là mình được vinh danh tại hạng mục Nhà sáng tạo YouTube Shorts nổi bật nhất năm 2021 và được mời tham dự trong lễ trao giải đầu tiên cho các content creator. 

Nhã có cảm thấy một chút gì đó lo lắng hay áp lực khi được vinh danh tại hạng mục này?

Tất nhiên là có rồi. Mình vui một phần thì áp lực đến ba phần. Mình sợ mọi người chú ý hơn, sợ bị đánh giá là chưa đủ xứng đáng. Rằng mình còn quá trẻ và chưa thật sự nổi trội. 

Mình sợ mình chưa bằng các anh chị đi trước, vì mình chưa đủ chất lượng, còn hơi "non".

Lúc nhận được thông báo về giải thưởng này từ ban tổ chức, Nhã đang làm gì và cảm xúc ra sao? 

Mình vẫn nhớ là lúc đó đang kiểm tra hộp thư Gmail như mọi ngày và xem lại công việc cần làm trong ngày thì mình thấy thư từ ban tổ chức. Mình đã hét lên thật lớn và khóc. Không hiểu sao mình lại khóc nữa, có lẽ vì vui, vì công sức của mình đã được đền đáp, vì ít nhất thì gia đình đã thấy được rằng mình chọn đúng con đường. Mình chạy đi khoe khắp nơi, đăng khắp các trang Social, khoe với gia đình và bạn bè. 

Mình đi khoe vì vui, muốn lan tỏa một chút tinh thần tích cực đến mọi người chứ cũng không dám nhận đây là thành công hay lớn lao gì cả. Vì bản thân biết rằng nếu có bảy phần nỗ lực thì giải thưởng này đến với mình cũng có ba phần may mắn, so với các anh chị đi trước mình chỉ như tấm chiếu, còn mới và chưa trải. 

nha be bap neu da thich thi ngai gi khong thu - anh 0
Đến với các nền tảng Social như " tấm chiếu mới", Nhã tự ví mình như một người nông dân, chân ướt chân ráo lấn thân lên vùng đất của những bậc thầy sáng tạo nội dung - YouTube, dù chưa hề trải qua bất kì chương trình đào tạo diễn xuất hay trường lớp gì. 

Nhã nghĩ rằng sẽ có những cơ hội và thách thức nào đang chờ đợi mình trong năm 2022, khi được đề cử trong giải thưởng VEA 2021?

Cơ hội thì có thể mình được giao lưu với mọi người hơn, sẽ được gặp và gần hơn với những YouTuber gạo cội, mở rộng mối quan hệ, đem lại tiếng cười cho mọi người hơn, hình ảnh và giá trị của bản thân sẽ đến gần với cộng đồng mạng hơn. 

Thách thức là khi mình đã ở trong top rồi thì yêu cầu và tự bắt buộc mình phải chỉn chu hơn, content phải đa màu đa sắc hơn để xứng đáng với hạng mục đề cử này. 

Có ý kiến cho rằng những nội dung mà bạn đăng tải trên các kênh Social bị "một màu"và còn hơi non, thiếu sự sâu sắc nên chưa thật sự xứng đáng để lọt top tại hạng mục. Nhã nghĩ sao?

Mỗi người có một suy nghĩ, một nhận định và "gu" riêng, mình không thể đáp ứng và chiều lòng được hết tất cả, điều này mình chấp nhận. Sẽ thật khó để có thể thay đổi được suy nghĩ và định kiến của một ai đó khi họ đã tin như vậy, nhìn nhận như vậy. 

Mình vẫn luôn cố gắng từng ngày, cứ thế trau dồi thêm mỗi ngày một chút. Mình nghe và để đó, mình ghi nhận. 

Ý kiến riêng của mỗi người thì mình không thể thay đổi hay bác bỏ. Thứ duy nhất mình có thể thay đổi đó là khả năng và trình độ của bản thân, thay đổi để tốt hơn mỗi ngày. 

Với Nhã, là một người sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, cần có trách nhiệm gì?

Thứ nhất là mình sẽ phải cẩn trọng hơn với ngôn từ mình sử dụng hay các phát ngôn trên mạng xã hội.  Lúc trước thì sao cũng được, mình có thể vô tư một chút nhưng bây giờ nó sẽ ảnh hưởng đến những người ủng hộ mình nữa, mình phải tôn trọng họ. Có thể họ sẽ học theo nếu như đó là những phát ngôn tiêu cực. 

Thứ hai là cái nội dung, cốt truyện và ý nghĩa mình truyền đến các bạn phải là content sạch, phải mang hướng tích cực, phải có giá trị nhân văn để là một người làm nội dung chân chính. Đặc biệt hơn nữa là sau khi nhận được đề cử tại hạng mục Nhà sáng tạo YouTube Shorts nổi bật nhất  tại Vietnam Entertainment 2021 (VEA 2021), mình cẩn trọng hơn nữa trong quá trình làm việc.

Trong top 10 hạng mục Nhà sáng tạo nội dung YouTube Shorts nổi bật nhất năm 2021, Nhã ấn tượng với ai nhất? 

Mình ấn tượng với anh Đỗ Đạt nhất. Kênh có nội dung đỉnh cực, mình thích sự hài hước và "đời" của anh ấy.  

Vậy nếu được chọn một người vinh danh trong giải thưởng này Nhã sẽ chọn…

Ôi...Mình không dám đâu, phải nói là tất cả mọi người ai cũng giỏi và mỗi người có một nét riêng, một nội dung riêng nên có rất nhiều yếu tố để đánh giá. Còn mình thì "non" lắm, nhỏ nhắn ở cả tuổi lẫn trình độ luôn ấy. 

Ai cũng xứng đáng cả, mình chọn hết được không.*cười*

Social - Vùng đất hứa cho những ai kiên trì và thật sự đam mê

Đằng sau cột mốc lọt vào Top 10 tại hạng mục Nhà sáng tạo nội dung YouTube Shorts nổi bật nhất năm 2021 thì phía sau đó là cả một quá trình phát triển. Tuy không quá dài, không quá lâu nhưng đủ để người khác phải trầm trồ rằng :"Ồ, cô bé này cũng hay hay, vào xem thử". 

Sự đáng yêu và dí dỏm, chân thành của cô đã níu chân những người bước vào thế giới Nhã Bé Bắp - nơi mà ở đó cô được làm chính mình, nơi tâm hồn trẻ con của bản thân được sống dậy và tạo nên những thước phim đặc sắc, thú vị. 

Cơ duyên nào đã dẫn lối Nhã đến với Social?

Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, như một trình tự đã được lập trình sẵn. 

Cuối năm 2020, khi mình còn theo học ngành Event management tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, mình nhận ra đây không phải là giá trị cốt lõi hay sở thích, đam mê mà mình muốn theo đuổi. Càng học sâu về nó thì mình càng bế tắc và chán nản, khi theo đuổi một thứ gì đó mà bản thân cũng không biết ở phía cuối con đường có điều gì đang chờ đợi, nó kinh khủng lắm.

Vì thế mà mình đã quyết định bảo lưu, chấp nhận chậm hơn bạn bè đồng trang một nhịp để lắng nghe lòng mình, tâm sự với chính bản thân xem thực sự mình thích gì, mình muốn gì.

Vì là giai đoạn bảo nên mình cũng có khá nhiều thời gian trống, mình thử tìm đến các trang mạng xã hội và rồi mình cũng "đu trend", thử quay clip để đăng lên trên "Tóp Tóp".

Thật sự mình chỉ để thể hin các ý tưởng của bản thân, để đứa trẻ trong mình sống dậy và giải tỏa căng thẳng nhưng cho đến khi mình đọc được một bình luận :"Đang buồn mà xem clip của chị này xong vui lên hẳn". Mình thật sự bất ngờ và xen lẫn một chút ấm lòng.

Lúc đó mình tự hỏi :" Nếu đã thích thì ngại gì không thử? Sao mình không thử nghiêm túc hơn, đầu tư hơn? Biết đâu đây là tín hiệu của vũ trụ truyền tới rằng mình đã đi đúng hướng". Chứ thật sự lúc đó mình xách máy lên quay thì gia đình không ưng ý và khá nhiều lời ra tiếng vào. 

Về sau mình gặp được một Social Star, bậc tiền bối đã chỉ lối cho mình, đề nghị mình thử lấn sân qua YouTube xem sao. Sau đó mình bật reup bên kênh YouTube, phát triển song song, những ngày đầu chỉ có vài views, vài lượt đăng ký, nhưng về sau thì bỗng viral lên hẳn. 

Sau đó mình đầu tư, nghiêm túc hơn, mình tìm hiểu về những thuật toán của YouTube, các chính sách, sau khi mình đã thông suốt, hiểu được cách mà YouTube vận hành, mấu chốt, thì mình đã rất mê và quyết tâm theo con đường này cho đến bây giờ. 

Nói vậy có nghĩa là khi đến với Social thì Nhã không có được sự gia đình và mọi người ủng hộ? 

Nếu nói không có sự ủng hộ của gia đình thì nó cũng không đúng lắm. Để nói rõ hơn thì gia đình Nhã từ trước đến nay không ai đi theo con đường nghệ thuật cả nên có chút định kiến về lĩnh vực này. Gia đình sợ Nhã sẽ gặp phải nhiều khó khăn và chông gai, là bậc cha mẹ mà, ai cũng lo lắng cho con. Với cả lúc đầu khi mới bắt đầu với mạng xã hội TikTok, có những clip đầu tiên, mình cũng bị bạn bè chọc ghẹo nhiều lắm. 

Có lẽ với người khác, họ sẽ chọn ngồi xuống cùng giải thích, thuyết phục gia đình hay chia sẻ, minh chứng với bạn bè, nhưng mình thì không, mình chọn cách im lặng. Im lặng lên ý tưởng, im lặng viết kịch bản và im lặng xách máy quay. Mình cứ liên tục như vậy cho đến ngày hôm nay. 

Mình nghĩ rằng sự cố gắng nào thì cũng sẽ có kết quả, nếu mãi mà chưa có kết quả tốt thì một là đã sai hướng, hai là vẫn chưa đủ. Mình chẳng phải chứng minh điều gì cả, thời gian sẽ cho tất cả một câu trả lời. 

Nhã có mất quá nhiều thời gian để làm quen với các nền tảng mạng xã hội trong những ngày đầu? 

Thật ra là mình cũng mất kha khá thời gian. Mình chưa từng tìm hiểu sâu về mảng Social, chưa từng được đào tạo qua trường lớp liên quan gì đến lĩnh vực này cả. Mình hoàn toàn mù mờ về kĩ thuật quay dựng, chỉnh sửa hình ảnh, clip cho đến viết lời thoại, ghép thoại.

Nhưng rồi may mắn là mình được gặp nhiều anh chị Social Star đi trước, mình hỏi mỗi người một chút, cái gì không hiểu thì mình hỏi rồi tự mày mò. Rồi mình bị cuốn theo lúc nào không hay, mình có thể làm cả ngày, quay thâu đêm, suy nghĩ ý tưởng liên tục mà không hề chán. 

Cung đường nào thì cũng sẽ có khó khăn riêng cả, nhưng nếu đã thích thì dù có bão táp ra sao mình cũng vẫn sẽ tự tìm ra giải pháp. Mình tin đây là công thức mà ở bất kỳ lĩnh vực nào các bạn cũng có thể áp dụng được. 

Với Nhã thì đâu là động lực lớn nhất để bản thân duy trì nguồn cảm hứng phát triển trên các nền tảng Social? 

Động lực lớn nhất và cũng là món quà vô giá mà mình sở hữu đó là tình yêu thương và sự ủng hộ của tất cả mọi người đã dành tặng cho mình. Đó là điều mình trân trọng hơn bao hết, tiền bạc cũng không thể nào đánh đổi được. 

Chỉ cần có tình yêu thương của mọi người, mọi khó khăn rào cản hay phong ba bão táp gì, mình cũng sẽ cố gắng tìm cách giải quyết nó. Thật sự thì có mọi người mới có Nhã Bé Bắp của ngày hôm nay.

Có thể đem lại tiếng cười cho mọi người thật sự là động lực mạnh mẽ nhất là thứ giá trị nhất đối với mình.

Vậy tại sao Nhã không chọn nền tảng khác mà bắt đầu với Social? 

Đây là nơi có sự kết nối mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đối với tất cả các thế hệ. Vả lại mình đến với nó như cái duyên, viral thì mình tiến sâu, được mọi người ủng hộ và tin yêu nên mình cứ thế phát triển. 

Là nơi mà mình có thể thoải mái được là chính mình, được bộc lộ cá tính và được đánh thức lại đứa trẻ bên trong mình. 

Trên lời giới thiệu của kênh YouTube Nhã có để dòng chữ "chấn động bờ hồ". Từ đâu mà có bốn chữ này? 

Mình để dòng chữ này cũng một cách ngẫu hứng thôi. Mình không hề dám khẳng định vậy đâu. Kiểu như giật tít ấy. *cười*

Nó chỉ là bệ phóng, kích thích sự tò mò của người xem, khi họ ghé vô kênh thấy dòng chữ này và muốn xem thử. Mình không dám khẳng định là các clip mình làm ra "chấn động" với tất cả đâu, vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, mỗi người một nhận định mà. 

Vậy thì theo Nhã, đâu là điểm thu hút của kênh? 

Đó là sự tự nhiên. Tự nhiên trong cách viết kịch bản, mình nghĩ gì, mình muốn làm gì, mình sẽ viết. Tự nhiên trong cách diễn, mình đưa con người thật vào từng tình huống, từng góc quay. Tự nhiên trong câu thoại, mình không quá "giả trân" cố tình tạo giọng cho dễ thương, cho giống con nít, mình đưa giọng nói thật của bản thân vào clip sao cho "thật trân" nhất có thể. Cứ đặt mình vào vị trí của người xem - đại đa số những người ủng hộ mình và bấm máy thôi. 

Mình không phụ thuộc, không cố tình bắt trend hay đưa những gì xa xôi vào sản phẩm của bản thân. Mình không quá quan trọng việc sản phẩm mình làm ra phải viral, bao lâu thì mình đạt được KPI đặt ra, đi theo đúng tiến độ. Nếu phụ thuộc vào những cái đó thì mình sẽ bị gò theo khuôn mẫu mà không để đầu óc có thể nảy ý tưởng và mọi thứ sẽ không được tự nhiên. 

Cứ "đời thường", làm theo cảm hứng, mình tin rằng những gì chân thật, gần gũi nhất thì sẽ chạm đến cảm xúc người xem dễ dàng hơn. 

Nếu có những người ủng hộ thì chắc hẳn sẽ có những người chưa ủng hộ và để lại các lời bình luận chê bai. Nhã cảm thấy như thế nào khi nhận được những bình luận ấy, nó có khiến Nhã bị mất đi cảm hứng? 

Nếu là một lời chê bai nhưng mang chiều hướng tích cực và góp ý thì tất nhiên mình sẽ nhìn lại, để phân tích xem, vì góc nhìn của bạn này là vị trí của một người khán giả, chắc chắn là sẽ mang tính khách quan cao, một người thấy vậy thì chắc chắn sẽ có hai, ba người khác cũng thấy tương tự.

Từ đó mình nhìn nhận được bản thân chưa tốt ở điểm nào, còn chưa nhìn ra được những thiếu sót trong clip, điều mà lẽ ra mình có thể làm tốt hơn. Mình sẽ nhìn nhận để thay đổi. Thay đổi ở đây là một phần chứ không phải hoàn toàn, mình phải cân đo đong đếm, để không bị mất đi màu sắc riêng của bản thân, giá trị riêng của mình. Mình sẽ tự cô đọng lại những cái ý kiến thật cần thiết và mình tiếp thu thay đổi. 

Còn nếu là bình luận tiêu cực thì cũng không sao hết, có một câu nói là "niềm tin chỉ đúng với chủ nhân của nó" nên họ tin như vậy, nghĩ như vậy thì đó là quyền của họ, mình cũng đâu thể thay đổi suy nghĩ, nhận định của người khác về một vấn đề.

Họ có quyền mà, đó là quyền của họ. 

Với mình, cái ranh giới giữa đúng và sai nó mong manh lắm, không ai sai cũng không ai đúng cả. Họ nhận định như vậy, tin như vậy nên mình cũng không thể thay đổi gì được, việc của mình là cứ cố gắng cho những người ủng hộ, cho bản thân vậy thôi. Bình luận tiêu cực thì chỉ nên đọc để có động lực thay đổi và phát triển hơn thôi chứ không phải xem nó là một lời khiển trách. 

nha be bap neu da thich thi ngai gi khong thu - anh 0
"Niềm tin chỉ đúng với chủ nhân của nó", nên là mình cứ tiếp tục làm tốt những việc mình đang làm mà thôi, không cần phải cố minh chứng bất kì điều gì. Thời gian sẽ tự khắc đưa ra câu trả lời. 

Vậy làm cách nào để Nhã có thể giữ được lửa và linh hoạt trong việc sáng tạo nội dung? 

Mình có một thói quen khi làm việc đó là phải có một khoảng lặng, một khoảng trống trong một ngày để có thể nảy ra ý tưởng. 

Mình thật sự rất phục những bạn Creator có thể ra clip đều đặn mỗi ngày và liên tục mà không để cho mình một khoảng lặng để nghĩ ra Idea như mình, không nghỉ ngơi. Mình không biết là các bạn ấy đã làm cách nào mà có thể nhảy số liên tục, nghĩ, quay, dựng và đăng trong một ngày. 

Thì mình mới bắt đầu đi tìm hiểu, sau khi gặp được các anh chị đi trước, học hỏi, mình cảm nhận được nguồn năng lượng từ họ. Mình được tiếp xúc nhiều với các anh chị đi trước và học hỏi, mình được truyền lửa từ họ và các kinh nghiệm. 

Mình hiểu được cách mọi người làm việc. Hiểu được vì sao họ có thể ra clip mỗi ngày đều đều mà không bị mất cảm hứng và từ đó mà mình làm việc tốt hơn. 

Đặc biệt hơn hết là tình cảm từ các bạn hâm mộ mình, những người luôn bên cạnh truyền động lực cho mình. Như mình đã chia sẻ, nếu không có các bạn thì sẽ không có mình của ngày hôm nay. 

Mình không thể phụ lại sự ủng hộ của mọi người, vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi chỉ còn một người xem sản phẩm mình làm ra, thậm chí mình vẫn sẽ làm tiếp cho đến khi không còn ai. 

Nhã có thể chia sẻ một ngày làm việc của mình?

Thật ra thì mình không có làm việc cụ thể theo timeline ngày mà mình mình xây dựng timeline theo tuần. Những ngày trong tuần mình sẽ dành thời gian cho việc học và song song đó là để đầu óc thư thả mỗi tối để nghĩ ý tưởng, sáng tạo nội dung. Còn bốn ngày cuối tuần thì mình mới dành ra cho việc phát triển các kênh Social. 

Ngày đầu mình sẽ viết kịch bản, viết lại những ý tưởng mà mình đã nghĩ ra trong tuần để sắp xếp và phát triển nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Ngày thứ hai thì mình xách máy và bắt tay vào quay. Hai ngày còn lại của tuần thì mình sẽ chỉnh sửa, ghép hiệu ứng và ghép thoại cho xong. Cứ thế liên tục, duy trì sắp xếp theo timeline đó dù có bận rộn đến mấy. 

Sắp xếp như vậy thì hẳn là Nhã sẽ cân bằng được việc học và việc phát triển Social ?

Cũng không hẳn là cân bằng đâu. *cười*

Mình rất mê làm việc trong mảng Social, đã có lúc mình không thể cân bằng và thực hiện theo timeline như trên. Thú thật là đã có lúc mình hơi chểnh mảng việc học đấy, mình hơi nghiêng về Social hơn. Nhưng sau đó thì dần cân bằng lại được, loại bỏ sự trì hoãn và tự kỷ luật bản thân hơn. 

Có bao giờ trong khoảng thời gian bảo lưu, khi đã tìm thấy đam mê là Social, Nhã quyết định chấm dứt luôn việc học để phát triển ở mảng này? 

Thật sự thì mình là một người có xu hướng hơi an toàn. Nghĩa là mình thích những gì chắc chắn, mình không muốn tự bó buộc bản thân ở một phạm trù gì đó không an toàn. Nên dù đã phát triển được ở mảng Social thì mình vẫn quay lại tiếp tục con đường học tập nhưng ở trường Đại học khác và ngành có liên quan đến Social một chút. 

Thật ra nếu đã là một nghệ sĩ trong cái thế giới Social, đặc biệt là trong cái ngành nghệ thuật này thì mọi người đều biết rằng tuổi thọ của nó không có dài, duyen tới rồi duyên đi, có thời và hết thời. Mình chỉ nói chung chung thôi nhé, không phải ai cũng vậy, nhưng tựu chung nó đã là quy luật ấy. 

Chắc chắn một điều rằng làm nghệ thuật nếu không có gì nổi trội, cứ bình bình thì chắc chắn sẽ bị đào thải khi có một cái gì đó khác mở ra xu hướng mới, nó kiểu nhanh đến và nhanh đi. Sẽ có rủi ro, mình có thể mất hết tất cả khi độ hot của bản thân không còn.

Nên mình luôn dự trù sẵn một cái "back up" cho bản thân, xem Social như một nghề tay trái. Đam mê thì có thể nuôi dưỡng tâm hồn, giúp có hứng thú để làm việc nhưng nó không thể lấp đầy một cái bụng đang đói nếu không biến nó thành công cụ kiếm ra vật chất. Đó là thực tế bạc bẽo mà con người đều phải chấp nhận. Sự thật thì luôn trần trụi mà.

Vậy nếu quay ngược lại thời gian, Nhã có muốn thay đổi mọi thứ? 

Nếu nói thay đổi tất cả thì không hẳn nhưng điều mà mình muốn thay đổi nhất đó là mình nên tìm hiểu kỹ về ngành mình từng bảo lưu và chấm dứt những gì mình không thật sự đam mê sớm hơn. 

Mình sẽ học và tìm hiểu sớm hơn về Social để có sự chuẩn bị tốt hơn cho những gì mình đang làm hôm nay. Nhưng đó chỉ là nếu như thôi, thời gian đâu thể quay lại được, biết đâu nếu lúc trước mình rẽ theo hướng đấy thì chắc gì đã có một Nhã Bé Bắp như ngày hôm nay. 

Với Nhã, để có thể phát triển tốt ở mảng Social này thì cần có những yếu tố gì? 

Đó là đam mê và kiên trì. 

Với mình, Social sẽ là một vùng đất hứa cho những ai kiên trì và thật sự đam mê cũng như có tâm huyết với các sản phẩm được đăng tải lên nền tảng. Không cần phải cố làm những điều "lố lăng " để trở nên nổi trội đâu, chỉ cần bạn là chính bạn, bạn tự tin thể hiện cá tính và những ý tưởng mà trực giác đang mách bảo, thì mình tin chắc bạn sẽ hiểu được vùng đất này cần gì và chăm sóc như thế nào thôi.

Còn nếu ai đó nói rằng phải thật xinh đẹp, thát nóng bỏng thì cơ hội mới cao. Mình không phủ định điều này nhưng mình thấy nó chưa thật sự hoàn toàn đúng. Mình là minh chứng cho chính sự bác bỏ đấy. Mình đâu có đẹp, đâu có ba vòng bốc lửa hay chân dài 1m2 như siêu mẫu nhưng mình vẫn làm tốt vai trò của bản thân.

Quan trọng là mình xác định được hướng đi riêng, một chất riêng để phát triển. Vẻ đẹp nào thì sẽ đến lúc lụi tàn nên là cái đẹp nó không chiếm quá nhiều phần trăm khi các bạn chọn con đường này. Mình nên có nhiều mặt để bù đắp qua lại cho nhau. 

À, mình nghĩ là nên có một chút vững về mặt kinh tế nữa. Mình không nói tất cả đâu nhưng mình nghĩ rằng sẽ rất khó nếu như không có kinh tế hỗ trợ, khi cái ăn cái mặc còn phải đắn đo thì thực sự rất chật vật và rủi ro rất cao. Cái nghề này nó phụ thuộc vào thời thế, vào duyên rất nhiều. Cái gì cũng vậy, điều kiện là yếu tố tiên phong và đỡ đầu. Cơ mà nếu kiên trì thì mình nghĩ Social cũng sẽ không bỏ rơi ai, chủ yếu là các bạn có thể trụ đến khi duyên đến hay không. 

nha be bap neu da thich thi ngai gi khong thu - anh 0
Social sẽ là một vùng đất hứa cho những ai kiên trì và thật sự đam mê cũng như có tâm huyết với các sản phẩm được đăng tải lên nền tảng.

Nhã có điều gì muốn nhắn nhủ đến những người đã ủng hộ trong suốt chặn đường vừa qua và với cả những người chưa ủng hộ mình? 

Với các bạn đã ủng hộ mình trong suốt chặn đường vừa qua, mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến các bạn, phải có các bạn thì mới có mình của ngày hôm nay, mình rất trân trọng tình cảm của các bạn đã dành cho mình, mong rằng trên chặng đường phía trước các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình, các bạn là động lực lớn nhất của mình. 

Còn với các bạn chưa ủng hộ mình thì không sao hết, mình sẽ cố gắng hết sức, lớn hơn từng ngày. Mình tôn trọng quyền quyết định của các bạn. Các bạn cứ ở đó làm việc của các bạn và mình ở đây cố gắng công việc của bản thân, làm hết mình với những gì mình đang làm, hi vọng một ngày nào đó các bạn sẽ nhìn thấy và mình sẽ chinh phục được các bạn.  

Nhã có dự định gì sắp tới cho các kênh Social của mình?

Mình có một câu tiếng anh thế này :"Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why we call it 'The Present'". Nghĩa là mình luôn "hết mình với công việc và trọn vẹn mỗi ngày", cứ tận hưởng nó thôi. Mình vẫn cứ thế tiếp tục, có ý tưởng thì mình làm tiếp, không có ý tưởng thì mình dừng lại một nhịp cho đầu óc thư thả và lại làm. Mình không muốn lên trước một dự định hay kế hoạch xa xôi cho tháng sau hay cuối năm gì cả. Cuộc sống vô thường và biến chuyển không ngừng, sẽ có nhiều thứ chờ đợi lắm nên cứ thế tận hưởng, mình không cần phải sắp xếp trước để làm gì. 

Mục tiêu duy nhất mà mình mong muốn đó là giữ mãi sự vô tư và không đánh mất đi sự hồn nhiên hay tạo áp lực cho đứa trẻ bên trong mình. 

Cảm ơn Nhã vì đã dành thời gian để nói chuyện với và độc giả. Chúc Nhã sẽ luôn giữ được nhiệt huyết và thành công hơn nữa trên chặng đường sắp tới. 

Cảm ơn vì đã cho mình cơ hội để có thể tâm sự với và độc giả. 

Gãy Media: "VEA là minh chứng cho sự nỗ lực của chúng tôi"

Đức Mõm TV: “Bố mẹ ơi, con đã có một bước thành công mới”

Yến Nồi Cơm Điện: YouTuber triệu view và giấc mơ bước chân vào showbiz

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ