Màu đen phủ trang chủ các báo trong ngày tưởng niệm 23.476 đồng bào qua đời vì đại dịch Covid-19

Màu đen đơn sắc đã phủ trang chủ báo in, báo điện tử hôm nay. Nhưng màu sắc đó có lẽ không hề lạnh lẽo và ảm đạm vì... là tất cả sự yêu thương từ những "người ở lại" đến những người đã "ra đi" vì Covid-19.

19/11 - Ngày được chọn làm lễ tưởng niệm những người đã mất vì Covid-19. Đó là đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong một cơn đại địch khốc liệt.

Qua 0h ngày 19/11, khắp mọi nơi trên mạng xã hội đã bắt đầu phủ sóng một màu đen, tượng trưng cho sự mất mát. Những người còn đang "ở lại" đã bắt đầu truyền tay nhau lời tưởng niệm gửi đến người đã khuất bằng tất cả niềm thương tiếc và sự trân trọng. 

Không chỉ trên nền tảng mạng xã hội, đồng loạt các trang báo in và báo điện tử cũng đều phủ sóng một màu đen trong ngày đặc biệt hôm nay, cùng cả nước tưởng nhớ về những người đã ra đi vì Covid-19. 

mau den phu trang chu cac bao trong ngay tuong niem 23 476 dong bao qua doi vi dai dich covid 19 - anh 0
Những tờ báo in quen thuộc như Thanh Niên, Tuổi trẻ, Pháp luật TP.HCM,... đều dành sự quan tâm đặc biệt đến ngày tưởng niệm hôm nay với hai màu đen trắng của sự mất mát
mau den phu trang chu cac bao trong ngay tuong niem 23 476 dong bao qua doi vi dai dich covid 19 - anh 0
Báo giấy Pháp luật TP. Hồ Chí Minh
mau den phu trang chu cac bao trong ngay tuong niem 23 476 dong bao qua doi vi dai dich covid 19 - anh 0
Nhật báo Tuổi Trẻ
mau den phu trang chu cac bao trong ngay tuong niem 23 476 dong bao qua doi vi dai dich covid 19 - anh 0
Báo in Thanh Niên

Sẽ chẳng ai được phép bị lãng quên, lễ tưởng niệm được tổ chức nhưng một đại tang lễ cho hơn 23.000 nghìn cuộc đời đã phải "dừng chân" vì Covid-19. Những dòng tưởng niệm đã được gửi trao từ những người ở lại, những ngọn nến hoa đăng sẽ là sự đưa tiễn ấm lòng nhất để xoa dịu những mất mát.

Thay vì những màu sắc rực rỡ như mọi ngày, các trang báo hôm nay đều đồng nhất phủ sóng một màu đen tưởng niệm và mang đến cho bạn đọc những câu chuyện "chạm" và cảm xúc nhất trong ngày đặc biệt này. Trên nền tảng online, nhiều trang báo đã tạo ra "hộp thư tưởng niệm" để những người ở lại có thể gửi gắm đến những người đã mất niềm tiếc thương và nỗi nhớ của mình. 

mau den phu trang chu cac bao trong ngay tuong niem 23 476 dong bao qua doi vi dai dich covid 19 - anh 0
Báo Thanh Niên đã tạo ra hộp thư "Không ai bị lãng quên" để bạn đọc có thể gửi đến những người đã mất niềm tiếc thương của mình 
mau den phu trang chu cac bao trong ngay tuong niem 23 476 dong bao qua doi vi dai dich covid 19 - anh 0
Báo điện tử VnExpress với hộp thư "Tưởng nhớ hơn 23.000 cuộc đời đã mất" dành cho bạn đọc ngày hôm nay 
mau den phu trang chu cac bao trong ngay tuong niem 23 476 dong bao qua doi vi dai dich covid 19 - anh 0
Tuổi trẻ Online cũng phủ sóng trang chủ một màu sắc duy nhất cho ngày tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19
mau den phu trang chu cac bao trong ngay tuong niem 23 476 dong bao qua doi vi dai dich covid 19 - anh 0
Báo Người Lao Động cũng phủ trang chủ của mình bằng một màu đen tưởng niệm.
mau den phu trang chu cac bao trong ngay tuong niem 23 476 dong bao qua doi vi dai dich covid 19 - anh 0
Báo Sài Gòn Giải Phóng Online đặc phủ một màu đen với những dòng tin tức về sự mất mát trong đại dịch vừa qua.

"Dù họ là ai, những người đã mất vì covid cũng đã đóng góp một phần cuộc đời mình cho cuộc sống này. Không may trong đại dịch họ mất đi, những điều tốt đẹp họ để lại vẫn còn đó. Mong rằng hương linh mất vì covid 19 sẽ có được sự thanh thản và đến miền cực lạc, người thân gia đình họ sẽ dần vơi đi nỗi đau. Tri ân cán bộ, chiến sĩ những người đã chiến đấu vì mọi người!" - bạn đọc Nguyễn Ánh Trâm gửi lời tưởng niệm của mình đến những người đã mất vì đại dịch. 

Tối nay, dưới ánh trăng rằm, trên thành phố chúng ta, tiếng chuông từ các ngôi chùa, giáo đường, tiếng còi từ các tàu thuyền sẽ cất lên; hoa đăng trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và kênh Tàu Hủ - Bến Nghé sẽ thắp sáng để bày tỏ lòng tưởng nhớ và sự hiệp thông với đồng bào, đồng chí.

mau den phu trang chu cac bao trong ngay tuong niem 23 476 dong bao qua doi vi dai dich covid 19 - anh 0
Lễ tưởng niệm người đã mất vì Covid-19 sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối nay tại TP.HCM và Hà Nội

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến ngày 16/11, cả nước có hơn 23.000 trường hợp tử vong, riêng TP.HCM có 17.263 người tử vong, chiếm 74% số ca tử vong cả nước.

Trong đó, có 38 trẻ em và 62 phụ nữ có thai không qua khỏi. Phân tích số liệu về giới, số tử vong ở nam thấp hơn nữ, cụ thể nam chiếm 41,5% và nữ chiếm 58,5%. Về độ tuổi, 86,5% người tử vong trên 50 tuổi, trong đó người trên 65 tuổi tử vong chiếm 52,3%.

Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/11 tại Hội trường Thống Nhất (TP. HCM) và Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Hơn 23.000 cuộc đời đã "dừng chân" vì Covid-19: Không ai bị lãng quên!

"Thương nhớ cụ Hường": Người phụ nữ 30 năm bán chè ở Sài Gòn đã mất vì Covid-19

Hình ảnh giữa Sài Gòn: Một dòng chữ xúc động trước cửa Dinh Độc Lập!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ