"Thương nhớ cụ Hường": Người phụ nữ 30 năm bán chè ở Sài Gòn đã mất vì Covid-19

Covid-19 đã bắt rất nhiều "nếm trải" cảm giác mất người thân, những con người quen thuộc theo cách tàn khốc nhất.

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đã và đang diễn ra từng ngày, một cơn bão giông chỉ muốn quên đi nhưng khó lòng quên được vì quá nhiều tổn thất, đau thương gửi lại. 23.476 người đã mất vì Covid-19 tính đến 19/11. Con số "chưa tin được" để nói về sự mất mát của cả nước trong thời gian ngắn ngủi vừa qua.

Điểm qua 0h ngày 19/11, khắp mọi nơi trên mạng xã hội đã phủ sóng một màu đen của sự mất mát. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của dịch bệnh và những tổn thương này đều là sự mất mát chung... kể cả bạn vẫn còn "đầy đủ" những người thương yêu bên cạnh.

thuong nho cu huong nguoi phu nu 30 nam ban che o sai gon da mat vi covid 19 - anh 0

Có những người bạn đã kịp đôi lần gặp qua, có người đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn hay của tất cả chúng ta giữa hơn chín triệu người dân thành phố. Đại dịch Covid-19 đã lấy đi của chúng ta quá nhiều, lấy luôn cả những mảnh thanh xuân tươi đẹp của nhiều người!

Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 khi dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, những con số vẫn tiếp tục nhảy cao về số ca mắc và cả số ca tử vong. Chúng ta vẫn không dừng lại được việc nhận tin và học cách chấp nhận những mất mát, đau thương nhất.

thuong nho cu huong nguoi phu nu 30 nam ban che o sai gon da mat vi covid 19 - anh 0

Khi Sài Gòn đổ bệnh, Cụ Hường - người phụ nữ tần tảo đời mình với gánh chè nhỏ góc quận 4 cũng chẳng thể chống cự lại được. Cụ Hường đã mãi mãi ra đi trong đại dịch tàn khốc ấy. Người quận 4 sẽ mãi nhớ dáng vẻ gầy gò bên xe chè thơm ngọt, cùng đứa cháu mỗi ngày bên góc đường, bán những ly chè đậu đen gần 30 năm ấy!

thuong nho cu huong nguoi phu nu 30 nam ban che o sai gon da mat vi covid 19 - anh 0

Cụ Hường, người phụ nữ bước qua tuổi xế chiều ấy vẫn nắng mưa mỗi ngày đẩy xe chè bán từng cốc để có thể gồng gánh những bệnh tật đang oằn mình, có được tiền cho đứa cháu nhỏ được đến trường và chăm lo cho người chồng cũng đang mắc những căn bệnh tuổi già. 

thuong nho cu huong nguoi phu nu 30 nam ban che o sai gon da mat vi covid 19 - anh 0

Nhưng dịch bệnh đã khắc nghiệt hơn 30 năm bán buôn của bà, Đại dịch Covid-19 đã để bà dừng chân lại ở năm thứ 30 bán chè, để lại sự thương nhớ đầy nuối tiếc cho bao người dân Sài Gòn, nhớ hương vị ngọt bùi trong từng ly chè của bà Hường. Sẽ nhớ mãi hình ảnh người bà bán chè nhỏ nhắn ở góc đường tấp nập người qua tại đường Nguyễn Hữu Hào.

Không có vòng hoa, không kèn trống, không viếng thắm, những lễ tang giữa đại dịch Covid-19 cứ lặng lẽ diễn ra. Những gia đình có người mất vì Covid-19 không biết làm gì khác ngoài chờ đợi đội mang táng đến đưa thi thể người thân mình đi và tiếp tục chờ đợi tro cốt họ trở về. Cụ Hường cũng lặng lẽ ra đi như vậy.

thuong nho cu huong nguoi phu nu 30 nam ban che o sai gon da mat vi covid 19 - anh 0

Nhưng chẳng vì thế mà tất cả họ đều bị lãng quên như chính sự ảm đạm của dịch bệnh. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 tại TP.HCM lúc 20h tối nay 19/11 nhằm chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương của hàng chục nghìn gia đình đã mất người thân.

thuong nho cu huong nguoi phu nu 30 nam ban che o sai gon da mat vi covid 19 - anh 0
Lễ tưởng niệm người đã mất vì Covid-19 sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối nay tại TP.HCM và Hà Nội

Cụ bà lưu giữ tuổi thơ với đồ chơi thủ công bên lề đường, 20/10 cũng chỉ mong "đắt hàng"

Niềm "Vui" mới của ông cụ câm điếc: Lo chơi với mọi người quên cả bán vé số, luôn từ chối số tiền lớn!

Hơn 23.000 cuộc đời đã "dừng chân" vì Covid-19: Không ai bị lãng quên!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ