Lũ trẻ nghĩ gì - Người lớn làm gì?

Một đứa trẻ lành mạnh có xem phim bạo lực cũng không biến thành kẻ bạo lực nếu chúng hiểu bạo lực là xấu.

Bài viết dưới đây là quan điểm của Nhà văn/ Nhà báo Hoàng Anh Tú về vụ việc Sơn Tùng M-TP gỡ MV vì có chứa nội dung tiêu cực làm ảnh hưởng đến tư tưởng của giới trẻ. 

Con trai tôi, cậu bé 16 tuổi, kể: Trên Tiktok có 1 bạn quay clip bảo là chuẩn bị rời xa cuộc đời này, đây sẽ là clip cuối cùng của cuộc đời bạn ấy. Hàng trăm ngàn lượt xem, tương tác. Nhiều comment chửi bới, nhiều comment khuyên can nhưng rất nhiều comment thúc giục bạn đó chết, thách thức bạn đó chết.

Và cậu bé kết luận: Mấy hôm sau bạn đó vẫn tiếp tục quay clip. Con nghĩ chắc nhiều người bảo bạn ấy đi chết đi nên bạn ấy đã quyết định không thèm chết nữa. Thế nên nhiều khi xúi bẩy cũng đâu hẳn là xấu, bố có nghĩ thế không?

lu tre nghi gi nguoi lon lam gi - anh 0

Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi. Đến tận bây giờ vẫn nghĩ. Xem MV của Sơn Tùng cũng nghĩ: Đối diện trước cái chết của người khác, lũ trẻ nghĩ gì?

Chính chúng, khi nghĩ đến cái chết, chúng có những cảm xúc ra sao? Rồi từ điều đó, tôi nghĩ rộng ra hơn: Những thứ lũ trẻ đang đọc - xem - nghe - chứng kiến… có tác động thế nào với lũ trẻ? Một MV u ám của Sơn Tùng hay những clip tiêu cực, câu view, clip nhảm trên mạng đầy rẫy nữa, lũ trẻ có hành động bắt chước theo như các nhà tâm lý đã từng cảnh báo?

Rồi cả những cảnh bạo lực trên phim ảnh, tác phẩm ngôn tình đang bán đầy ngoài hiệu sách, đam mỹ rồi hủ nữ. Hay nhỏ xíu nhưng nhiều vô khối, những bình luận toxic nữa? Liệu thứ nào, điều gì trong số đó làm hư lũ trẻ của chúng ta? Hay chúng ta quá lo xa? Như cậu bé con trai tôi nói: "Nhiều khi xúi bẩy cũng đâu hẳn là xấu". Tôi nghĩ đó có thể là nhận thức của chính con cái chúng ta.

picture

Chúng ta không phải là lũ trẻ. Chúng ta là người lớn, chúng ta có suy nghĩ, quan điểm, góc nhìn độc lập nhờ việc chúng ta đã có nhiều trải nghiệm. Lũ trẻ thì không!

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Vấn đề

Logo VieZ

Có đứa trẻ nhìn, đọc, xem những thứ tiêu cực và ám ảnh, nặng nề, trầm cảm. Nhưng cũng sẽ lại có những đứa trẻ như con trai tôi, lại nhìn ra sự tích cực trong những thứ đó, xem, đọc, nghe để tránh xa (Cậu ta đã bỏ Tiktok vì nó quá toxic). Chúng ta không phải là lũ trẻ. Chúng ta là người lớn, chúng ta có suy nghĩ, quan điểm, góc nhìn độc lập nhờ việc chúng ta đã có nhiều trải nghiệm. Lũ trẻ thì không! Lũ trẻ chưa có trải nghiệm. Lũ trẻ hành xử theo bản năng. Một sự sơ khai.

Bản năng của lũ trẻ, thứ mà lũ trẻ đang sử dụng hoàn toàn là bản năng. Là bản năng nên chúng có thể đua xe mà không sợ chết, không sợ thương tật sẽ khiến chúng vô dụng suốt đời. Chúng chưa có trải nghiệm nằm yên 1 chỗ vì gãy chân hay bỏ lại một phần thân thể. Chúng chỉ biết 2 thứ: Hương vị được bạn bè tung hô và Cái Chết.

Trải nghiệm là thứ mà cha mẹ không dạy được, nhà trường không dạy được. Mà chúng phải tự học. Và chúng học ra trong hành trình cuộc đời của chúng, quá trình trưởng thành vốn là bằng trải nghiệm. Đó cũng là lý do tôi luôn nói tất cả chúng ta đều phải trải qua quá trình trưởng thành đôi khi đầy đau đớn vậy.

picture

Để một đứa trẻ lớn khôn và trưởng thành, cha mẹ không sống thay chúng được, không trưởng thành giùm chúng được. Nhưng cha mẹ hoàn toàn có thể hỗ trợ và điều hướng giúp chúng.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Vấn đề

Logo VieZ

Để một đứa trẻ lớn khôn và trưởng thành, cha mẹ không sống thay chúng được, không trưởng thành giùm chúng được. Nhưng cha mẹ hoàn toàn có thể hỗ trợ và điều hướng giúp chúng. Bằng dinh dưỡng, tất nhiên. Ngoài cơm ăn, áo mặc mỗi ngày để lũ trẻ lớn về cơ thể, lớn về ngoại hình thì còn là trui rèn nhân cách, thái độ sống và trăm thứ khác nữa về chuẩn mực xã hội, đạo đức hay gia phong, bản sắc gia đình blah blah blah… Là chính chúng ta tiếp cho con hay mặc kệ xã hội ngoài kia tiếp cho con mình. Mà chúng ta đều biết, xã hội ngoài kia có xấu có tốt.

Vậy nên điều hướng cho con mình là quan trọng. Điều hướng không phải cấm con, ngăn cản con. Điều hướng là giúp con hiểu, xấu tốt là thế nào. Nhưng con vẫn phải là người quyết định. Một đứa trẻ lành mạnh có xem phim bạo lực cũng không biến thành kẻ bạo lực nếu chúng hiểu bạo lực là xấu. Một đứa trẻ không được cha mẹ chia sẻ, chúng sẽ tiếp nhận mọi thứ ngoài xã hội và tự biên tự diễn theo ý nó. Ai dám chắc con của mình nghĩ giống mình nếu như chúng ta ít trò chuyện với chúng, ít để tâm tới những suy nghĩ của chúng?

Chúng ta có thể đại diện cho con các ký tá quyết định cho phép con tiêm vaccine, cho phép con tham gia các hoạt động của nhà trường, làm một số điều khi con chưa đủ tuổi thành niên. Nhưng chúng ta không thể đại diện ý nghĩ của con, không thể làm mọi điều thay con. Mà chúng ta chỉ có thể cùng con trao đổi, cùng con hướng tới điều tích cực, tốt đẹp và mong cầu con mình nghĩ tích cực, làm những điều tốt đẹp.

picture

Một đứa trẻ lành mạnh có xem phim bạo lực cũng không biến thành kẻ bạo lực nếu chúng hiểu bạo lực là xấu. Một đứa trẻ không được cha mẹ chia sẻ, chúng sẽ tiếp nhận mọi thứ ngoài xã hội và tự biên tự diễn theo ý nó.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Vấn đề

Logo VieZ

Trái tim thiện lương hay trái tim mù lòa đôi khi bắt đầu từ chính những câu chuyện chúng ta nói cùng con vậy. Và như với MV của Sơn Tùng, dù nó đã được gỡ ở Việt Nam, thứ mà chúng ta có thể làm không phải là cấm con tìm cách xem mà là lắng nghe suy nghĩ của con, điều hướng con đến những điều tích cực. Đôi khi, sự u ám, tiêu cực ở ngoài kia, không riêng gì MV của Sơn Tùng, cũng là một cái cớ để cha mẹ trò chuyện cùng con, giúp con nhận thức, phân biệt.

Một mách nhỏ của riêng tôi dành cho các cha mẹ khi trò chuyện cùng con, làm ơn, không thể bằng lời cha mẹ luôn đúng mà hãy là chúng ta cùng trao đổi để tìm ra cái đúng. Không phải bằng sự áp đặt đúng sai, mà hãy là nhiều ví dụ nhất cho con thấy đúng sai. Không phải bằng "trẻ con thì biết cái gì" mà hãy bằng "ý kiến của con rất đáng để bố mẹ suy nghĩ".

Bạn có thể phải chịu thua nếu bạn không đủ lý lẽ để thuyết phục con bạn. Người lớn hãy học cách chịu thua con cái mình, tôi nghĩ thế. Thua hôm nay để tiếp tục tìm ra sự cùng thắng trong tương lai. Làm cha mẹ không phải là cứ có con là trở thành cha mẹ. Chúng ta luôn muốn con học làm người trưởng thành sao chúng ta lại không chịu học cách làm cha mẹ?

picture

Người lớn hãy học cách chịu thua con cái mình, tôi nghĩ thế. Thua hôm nay để tiếp tục tìm ra sự cùng thắng trong tương lai.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Vấn đề

Logo VieZ

Cuối cùng, thưa các bậc làm cha làm mẹ, MV của Sơn Tùng đã gỡ khỏi nền tảng ở Việt Nam, tốt rồi, nhưng còn hàng tỉ những thứ tệ hơn vẫn còn đang đầy rẫy ngoài kia, chúng ta cần phải làm gì, đó mới là điều quan trọng. Nào, hãy sử dụng nút report bằng lòng yêu con, bất kể đó là con của chúng ta hay con của người khác.

Đứng bên Phương để bảo vệ lũ trẻ của mình

Gen Z nói: 'Việc Sơn Tùng lựa chọn cái kết ở cuối MV sẽ hình thành nên tư tưởng không tốt với một số bạn đang tiêu cực'

Nghe GenZ ‘nóng mặt’ về MV của Sơn Tùng M-TP: Không một sự tích cực, phải là There’s No View... mới đúng!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ