Love to Lớp: Tại sao phải tự "mạo danh" mình là kẻ kém cỏi hơn nửa kia?

Hội chứng kẻ mạo danh tồn tại trong một mối quan hệ thì tình yêu sẽ đi đến tan vỡ nếu bạn cứ tiếp tục dằn vặt bản thân bằng suy nghĩ của một kẻ kém cỏi hơn.

Kẻ mạo danh được biết đến như một người tự cho mình là bất tài dù họ đang nỗ lực hết sức mình và những thành công ở hiện tại đều nhờ vào may mắn. Tuy nhiên hội chứng này thường xuất hiện ở nơi làm việc, trường học và xảy ra nhiều nhất ở phái nam. 

love to lop tai sao phai tu mao danh minh la ke kem coi hon nua kia - anh 0

 Hội chứng kẻ mạo danh thường xuất hiện ở nhiều nơi nhiều lứa tuổi

Một điều đáng buồn là hội chứng "đáng sợ" trên đang len lỏi xuất hiện trong rất nhiều mối quan hệ cặp đôi. Nỗi tự ti về ngoại hình, học vấn so với người còn lại chính là rào cản khiến nhiều "trái tim" vẫn dè chừng và tỏ ra mình không xứng.

Tại sao chúng ta lại đi so sánh bản thân với người mình yêu thương và muốn chăm sóc cả đời mà không nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể tốt lên khi ở cạnh "người ấy" để học hỏi và trau dồi?

love to lop tai sao phai tu mao danh minh la ke kem coi hon nua kia - anh 0
Hội chứng kẻ mạo danh xuất hiện nhưng một vết nứt trong tình yêu của cả hai 

Thật giống như "mơ" khi được ở cạnh người ấy

Câu hỏi đặt ra là "Tại sao bạn lại nghĩ mình đang mơ?". Có phải chàng trai hay cô gái đang ở bên cạnh bạn là một người quá tài giỏi, học cao hiểu rộng gia đình thì lại khá giả trong khi đó bạn không có lấy một thành tựu nào.

Được ở cạnh nhau là niềm hạnh phúc và may mắn của cả hai hay chỉ riêng mình bạn? Rồi bạn bắt đầu so sánh, thậm chí là với những người "cũ" của đối phương. Với tâm lý là một "kẻ mạo danh" thì càng nghĩ bạn lại càng cảm thấy không "xứng" mà thôi. 

Hãy nhớ rằng người ấy cũng vô cùng hạnh phúc và may mắn khi trở thành "một nửa" của bạn, từ lúc bắt đầu hai người đều đến với nhau bằng cảm xúc nên đừng để lý trí lấn át và vô tình vạch ra rào cản giữa cả hai. 

love to lop tai sao phai tu mao danh minh la ke kem coi hon nua kia - anh 0
Tình yêu đến từ trái tim, thế tại sao lại đem thành công của hai người ra so sánh? 

Dù còn yêu nhưng bạn luôn tự ti và cuối cùng lại chọn cách rời đi

Nếu cứ suy diễn như thế, trước sau gì thì tâm lý của một kẻ "kém cỏi" hơn cũng khiến bạn muốn từ bỏ. Khoảng cách "lòng" giữa đôi bên do chính bạn tạo ra và chưa chắc rằng người ấy đã biết, vô tình mối quan hệ này dần đi vào ngõ cụt vì chẳng thể giải quyết khi bạn không dám nói ra. 

Lòng "tự ái" trong bạn dần lớn lên và không muốn nhận sự giúp đỡ từ người yêu vì cho rằng như thế trông bạn bị hạ thấp hơn người còn lại. Dẫn đến tình cảm bị bào mòn bởi mất đi sự tin tưởng và cảm thông. Tình yêu mà không có lấy sự gắn bó, thấu hiểu như thế thì không sớm thì muộn, không phải bạn thì cuối cùng đối phương cũng sẽ nói lời chia tay. 

love to lop tai sao phai tu mao danh minh la ke kem coi hon nua kia - anh 0
Dù còn yêu nhưng tâm lý của một người "kém cỏi" hơn đang nuốt chửng bạn 

Quan trọng là nếu không nhận ra suy nghĩ "mạo danh" trong bạn thì mãi mãi vết thương lòng này sẽ đi theo bạn và làm bạn mất đi niềm tin vào tình yêu bởi cứ mãi so sánh với người còn lại. Bạn sợ cảm giác tự tin, kém cỏi, thất bại trong tình yêu, những điều ấy sẽ khiến bạn muốn từ bỏ bước chân vào một mối quan hệ mới. 

love to lop tai sao phai tu mao danh minh la ke kem coi hon nua kia - anh 0
Vết thương quá khứ sẽ bám theo bạn và làm bạn mất đi niềm tin vào tình yêu

Loại bỏ suy nghĩ tiêu cực đó như thế nào?

Không nên để suy nghĩ tiêu cực quá đà, như vậy bạn chẳng thể phát triển hơn và người ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Nên hiểu rằng tình yêu bạn đang xây dựng đều xuất phát từ tấm lòng chân thành, từ con tim đến với con tim. Thay vì làm tổn thương nhau hãy thành thật với nhau, chia sẻ nhiều hơn, bớt cáu gắt hơn và tìm cách giải vây cho mối quan hệ này. 

Dừng ngay suy nghĩ của một kẻ mạo danh, nhìn vào giá trị bên trong của bạn xem bạn tuyệt vời đến thế nào. Có thể không học cao, không giàu có nhưng bạn là người cầu tiến, ham học hỏi hay có tính cách vui vẻ hoạt náo, đó cũng chính là nét thu hút riêng của bạn. Quan trọng là phải biết yêu thương, chau chuốt bản thân để nâng cao giá trị cá nhân và rồi cảm giác "so sánh" trong bạn sẽ biến mất. 

love to lop tai sao phai tu mao danh minh la ke kem coi hon nua kia - anh 0
Hãy vượt qua "kẻ mạo danh" trong bạn và hồi sinh lại tình cảm của cả hai 

Đương nhiên con người không tránh khỏi những lúc mệt mỏi trong tình yêu và muốn "rời đi" để trái tim nghỉ ngơi nhưng trái tim bạn chỉ cảm thấy thật sự thoải mái khi không còn vướng bận gì cả mà thôi. Dù cho bạn kết thúc ở đây nên suy nghĩ tiêu cực đó vẫn tồn tại thì bạn vẫn sẽ bị tổn thương khi ở trong một mối quan hệ với bất kỳ ai

Khi yêu, đồng nghĩa với việc mỗi người đang bước đến một lớp học mang tên tình yêu. Dù kết quả là đổ vỡ hay đi đến bến bờ hạnh phúc, lớp học này cũng dạy cho bạn nhiều bài học: học yêu thương, học trưởng thành, học chấp nhận và học cả sự cô đơn,... Tuyến bài Love To Lớp - Từ tình yêu đến lớp học của chuyên mục GenVie sẽ là những dòng tản mạn, câu chuyện, tâm sự, góc nhìn về tình yêu,... để đồng cảm, chia sẻ và cùng bạn học cách yêu mỗi ngày.

Love to Lớp: Không khí bắt đầu trở lạnh, chúng ta có thật sự cần đến người yêu?

Love to Lớp: Tình yêu đến giai đoạn "nhạt" thì phải làm sao?

Love to Lớp: Yêu đương với kiểu con gái "em luôn đúng" là trải nghiệm như thế nào?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ