Love to lớp: Tại sao con trai thường không quên được mối tình đầu?

Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai.

1. Sau này, dù đã ăn sơn hào hải vị khắp nơi, nhưng tôi vẫn nhớ tới món thịt xiên trước cổng trường, nhớ cảm giác vui sướng khi để dành tiền ăn sáng cả tuần mới mua được nó.

Sau này, có điện thoại di động và rất nhiều trò chơi trực tuyến, nhưng tôi vẫn nghĩ đến lúc còn bé trèo tường đi chơi cùng nhóm bạn, tùy tiện bẻ một cầm cành cây làm vũ khí, cảm thấy mình là người đứng đầu thiên hạ.

love to lop tai sao con trai thuong khong quen duoc moi tinh dau - anh 0

Sau này, tôi gặp rất nhiều người, có người tươi sáng như cầu vồng, có người thơ mộng như tranh vẽ, có người thú vị, có người trầm mặc. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về một đêm không trăng không sao, ở nơi quen thuộc, một bóng hình xinh đẹp chờ tôi đến gặp nàng.

2. Quá khứ như gió thổi qua, bạn sẽ quên tên cô ấy, quên câu chuyện của hai người, nhưng tình cảm đó, thứ tình cảm thuần khiết đó, chính là giấc mộng có một không hai. Trong mơ bạn thấy mình muốn cho cô ấy tất cả những thứ tốt đẹp, bạn coi thường hiện thực cách trở, bạn tin chắc cô ấy chính là người duy nhất mình yêu và lấy trong đời này. Sau đó, người đi, mộng tan, bạn tỉnh dậy và biết rằng, từ nay về sau mình sẽ không bao giờ mơ như thế nữa.

love to lop tai sao con trai thuong khong quen duoc moi tinh dau - anh 0

3. Trong tác phẩm "Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng" của Trương Ái Linh có viết: "Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng trở thành vết máu muỗi trên tường, còn hồng trắng mãi là ánh trăng sáng bên song cửa. Cưới đóa hồng trắng, nàng sẽ trở thành hạt cơm dính trên áo, còn hồng đỏ mãi là nốt chu sa trên ngực".

4. Có nhiều người định nghĩa mối tình đầu là người đầu tiên họ thích, nhưng thực tế, rất nhiều chàng trai lần đầu thích người khác đều bối rối, bắt đầu kết thúc mơ hồ không rõ, càng chưa hiểu yêu là gì. Kiểu tình đầu này nhiều nhất chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, hoàn toàn không có tính đe dọa đối với "người đến sau".

Cái đáng quan tâm nhất chính là người trước đây từng khiến đối phương đạt đến đỉnh cao trong tình yêu, một mối tình khắc cốt ghi tâm với kết thúc buồn khiến lòng người tiếc nuối.

love to lop tai sao con trai thuong khong quen duoc moi tinh dau - anh 0

Sau khi trải qua một chuyện tình ly kỳ như vậy, người đến sau sẽ khiến anh ta cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn và sức lực để một lần nữa lên núi đao xuống biển dầu, cảm thấy người tiếp theo chẳng qua cũng chỉ như vậy. Khi nói đến cảm xúc khó quên, trong tiềm thức anh ta nghĩ đến chỉ có thể là người mình không thể có được đó.

5. Thật ra một người đàn ông sẽ có hai mối tình không thể quên được trong đời. Một lần là khi anh ta lần đầu tiên có cảm giác thích một người, muốn cho người đó tất cả những điều tốt đẹp trong đời, nhưng còn quá trẻ để gánh vác trọng trách này. Một lần là khi anh ta muốn kết hôn với một người, muốn dùng cả phần đời còn lại để đồng hành cùng người đó.

Khi yêu, đồng nghĩa với việc mỗi người đang bước đến một lớp học mang tên tình yêu. Dù kết quả là đổ vỡ hay đi đến bến bờ hạnh phúc, lớp học này cũng dạy cho bạn nhiều bài học: học yêu thương, học trưởng thành, học chấp nhận và học cả sự cô đơn,... Tuyến bài Love To Lớp - Từ tình yêu đến lớp học của chuyên mục GenVie sẽ là những dòng tản mạn, câu chuyện, tâm sự, góc nhìn về tình yêu,... để đồng cảm, chia sẻ và cùng bạn học cách yêu mỗi ngày.

Love to Lớp: Phải làm gì khi gặp được người mới tốt hơn hiện tại?

Love to Lớp: Từ yêu thầm nỗ lực đến một tình yêu hai chiều

Love to Lớp: Hình mẫu con trai dễ thu hút con gái nhất - Giàu là điều kiện cần?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ