Love to Lớp: Có nên quay lại với người yêu cũ không?

Đây sẽ là câu hỏi ngốc nghếch nhất thế gian này và mọi lời khuyên dành cho bạn chắc chắn sẽ là: KHÔNG!

Bạn cũng biết là không nên, lý trí của bạn cũng không cho phép bạn “quay xe” với ý định: Có. Cái gì đã cũ rồi thì cho qua đi, ví dụ có quay về đi chăng nữa thì chắc gì cả hai không lặp lại sai lầm rồi kết thúc trong đau đớn một lần nữa… Những ý niệm đó bạn thừa hiểu rõ.

Nhưng mà…

Tôi biết chắc bạn sẽ lại nói “nhưng” và bạn biết không… phía sau chữ “nhưng” thì mọi chữ trước đó đều vô nghĩa. Bạn cũng đã thua cuộc trước lý trí của mình.

Có người sau khi chia tay, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm là họ đã có thể quên ngay được, cũng có người cả đời mãi nhớ như một vết sẹo trong tim. Bạn không sai, đôi khi đó là một "món nợ lòng" đắt giá mà bạn phải trả sau khi dốc lòng yêu thương một người. Và sau chữ "nhưng mà" của bạn, tôi viết đó là một ý định muốn quay lại...

love to lop co nen quay lai voi nguoi yeu cu khong - anh 0

Nhưng trước khi có ý định quay lại với người cũ bạn cần dành thời gian để suy nghĩ về mục đích tái hợp. Là vì bạn thật sự yêu và muốn bỏ qua những lỗi lầm cho nhau hay đến với nhau một lần nữa chỉ để thoát khỏi sự cô đơn?

Hãy quay lại khi chỉ có đối phương mới thấu hiểu được bạn

Còn gì tuyệt vời hơn khi giữa hàng tỷ người ngoài kia lại có một người thực sự hiểu và yêu thương bạn hết lòng. Nếu bạn chọn quay trở lại với người cũ vì thấy ngoài người ấy không ai có thể hiểu được bạn một cách tường tận như thế thì xin chúc mừng bạn, bạn chính vì yêu mà muốn hàn gắn mối quan hệ này và đối phương cũng thế.

love to lop co nen quay lai voi nguoi yeu cu khong - anh 0

Hãy quay lại vì tin tưởng đối phương

Lòng tin là một nền tảng quan trọng để xây dựng bất kì mối quan hệ nào, việc ai đó đặt trọn niềm tin ở nơi bạn cho thấy họ yêu bạn rất nhiều. Có thể lý do chia tay làm niềm tin của hai bạn bị lung lay đôi chút, nhưng đã chấp nhận quay lại tức là bạn đã quyết đặt trao lòng tin cho họ một lần nữa. 

Hãy quay lại khi bên cạnh đối phương bạn được là chính mình

Một người thật sự quyến rũ và cuốn hút khi sống được là chứ mình chứ chẳng phải là bản sao của ai khác. Ở bên cạnh đối phương bạn được thoải mái bộc lộ tính cách mà chẳng ngại e dè, thậm chí chẳng cần trau chuốt quá lộng lẫy khi đi cạnh nhau. Thì quyết định quay lại với đối phương là điều đúng đắn của bạn. Vì chẳng dễ gì tìm được một người yêu bạn kể cả khi bạn “xấu xí” nhất.

love to lop co nen quay lai voi nguoi yeu cu khong - anh 0

Hãy quay lại khi cả hai thực sự cảm thấy hạnh phúc

Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn quay lại với người cũ vì ngoài người ấy ra chẳng ai có thể đem lại hạnh phúc cho bạn và ngược lại ngoài bạn ra chẳng ai có thể đem lại hạnh phúc cho đối phương. Vì chính khoảnh khắc nhận ra điều này cũng là lúc cho thấy cả hai đã thật sự biết trân trọng đối phương nhiều hơn.

Thì tại sao lại không cho nhau cơ hội để cả hai có thể hạnh phúc với nhau một lần nữa?

Đâu đó trong các lời khuyên bảo, mọi người thường có một kiểu quan niệm “Yêu lại người cũ chẳng khác nào đọc lại một quyển sách đã từng đọc thuộc”, nhưng mà chắc gì một quyển sách mới đã hay?

Yêu lại, chỉ cần lòng có ý muốn thì “cũ” cũng không còn là “cũ” nữa...

love to lop co nen quay lai voi nguoi yeu cu khong - anh 0

Khi yêu, đồng nghĩa với việc mỗi người đang bước đến một lớp học mang tên tình yêu. Dù kết quả là đổ vỡ hay đi đến bến bờ hạnh phúc, lớp học này cũng dạy cho bạn nhiều bài học: học yêu thương, học trưởng thành, học chấp nhận và học cả sự cô đơn,... Tuyến bài Love To Lớp - Từ tình yêu đến lớp học của chuyên mục GenVie sẽ là những dòng tản mạn, câu chuyện, tâm sự, góc nhìn về tình yêu,... để đồng cảm, chia sẻ và cùng bạn học cách yêu mỗi ngày.

Love to Lớp: Cảm giác chờ đợi tin nhắn của một người là như thế nào?

Love to Lớp: Khi thế giới cùng nhau độc thân

Love to Lớp: Con gái ơi, thực tế thì tốt nhưng xin đừng thực dụng!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ