Khánh Vy tái hiện bộ ảnh thời xuân sắc của mẹ: 'Điều hạnh phúc đầu tiên là có mẹ'

Khánh Vy chiếm trọn tình cảm của dân tình vì luôn thể hiện sự hiếu thảo đối với ba mẹ.

Khánh Vy tái hiện bộ ảnh thời xuân sắc của mẹ: 'Điều hạnh phúc đầu tiên là có mẹ'

Để kỷ niệm dịp lễ 8/3, Khánh Vy đã có món quà tinh thần gửi tặng đến người phụ nữ quan trọng nhất trong đời cô đó chính là mẹ. Cô nàng tái hiện dáng dấp, hình ảnh của mẹ hàng chục năm về trước cùng những lời tâm sự khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

khanh vy tai hien bo anh thoi xuan sac cua me dieu hanh phuc dau tien la co me - anh 0
"Mẹ năm 17 tuổi, Vy năm 22. Mẹ kể ngày trước mẹ có sự kiêu hãnh của một cô gái lắm, nên mình vẫn được mẹ chỉ cho mình vài chiêu ứng xử khi có vệ tinh xung quanh", Khánh Vy chia sẻ.

Khánh Vy tự hoá thân thành mẹ mình hồi trẻ với những kiểu pose hay dáng đứng "sao y bản chính". Bộ hình được cô chia sẻ rằng đã chụp trong chỉ vỏn vẹn 30 phút.

khanh vy tai hien bo anh thoi xuan sac cua me dieu hanh phuc dau tien la co me - anh 0
Những hình ảnh vô giá lưu giữ kỷ niệm 1 thời đáng nhớ của người mẹ

Những bức ảnh như ghi lại năm tháng thanh xuân tươi đẹp từ lúc mẹ còn trẻ đến lúc tóc đã dần điểm màu. Kèm theo dó là những lời bộc bạch vô cùng chân thành, sâu sắc của Khánh Vy khiến netizen bồi hồi nghĩ về mẹ mình.

khanh vy tai hien bo anh thoi xuan sac cua me dieu hanh phuc dau tien la co me - anh 0
Theo Khánh Vy, hỏi mẹ, tâm sự với mẹ về thời trước, cũng là một cách để thương mẹ và hiểu mẹ nhiều hơn.

Khánh Vy là con út, được sinh ra vào năm mẹ cô 38 tuổi. Suốt thời gian sau đó, lúc nào mẹ cũng theo sau Vy trong những cột mốc quan trọng nhất. 

khanh vy tai hien bo anh thoi xuan sac cua me dieu hanh phuc dau tien la co me - anh 0
 Và đến bây giờ, thời gian đã làm nhòe đi nét xuân xanh ngày xưa của mẹ: "Mình có hẳn một thế giới rộng lớn ngoài kia. Còn mẹ lấy niềm vui của con gái mình làm thế giới", Vy nói.

"Mình có hỏi mẹ, bây giờ làm bà ngoại của 5 đứa rồi, mẹ có mong ước gì không? Mẹ chỉ nói là mẹ nhớ bà ngoại. À ra vậy, mình thì vẫn còn mẹ, nhưng mẹ của mình thì không còn mẹ nữa rồi. Có việc gì thì mình còn chạy lại ôm mẹ vào lòng được, chứ nếu mẹ buồn, đâu còn ai ôm mẹ vỗ về và gọi mẹ hai tiếng con ơi nữa đâu.

Vậy nên, nếu được chọn một câu nói mang sự rung động thân thương và mãnh liệt nhất, thì chắc đó phải là câu "Con ơi". Nhiều điều có thể khiến mình hạnh phúc, nhưng điều kiện hạnh phúc đầu tiên là có mẹ.

Mình là tiếp nối của cha của mẹ. Sự yêu thương và biết ơn này không nên chỉ thể hiện khi mình có thể, mà cần yêu mẹ và biết ơn mẹ trong từng hơi thở và bước đi", lời chia sẻ đầy xúc động của Khánh Vy.

khanh vy tai hien bo anh thoi xuan sac cua me dieu hanh phuc dau tien la co me - anh 0
Mẹ đã luôn đồng hành, dìu dắt, ủng hộ "hot girl 7 thứ tiếng" trở nên thành công như bây giờ, nên tình cảm cô dành cho mẹ khôn xiết. Khánh Vy cho biết chính mẹ là người truyền cảm hứng học ngôn ngữ cho mình

Fanny - Vũ Thịnh: 'Đừng rep story con gái, toàn thả thính thôi'

Khiết Đan: 8/3 đầu tiên có mẹ ở cạnh...

Quà 8/3 ý nghĩa của Lê Minh: Một đóa hoa 'tặng chuyền' cho mẹ

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ