Hội Gen Z ngồi nhớ lại khoảnh khắc nôn nao trên đường về nhà ăn Tết... năm ngoái!

Cái cảm giác nôn nao khó tả khi dọn hành lý, đi chọn quà, đặt vé và ngồi trên xe trở về sau chuyến đi học xa nhà đầu tiên.

Các bạn sinh viên năm nay có thấy thiếu thiếu gì không? Học online gần 2 kỳ, ngót nghét chắc cũng được một năm trời rồi, cũng vừa kết thúc các môn thi cuối học phần xong và đã bắt đầu chuẩn bị cho không khí Tết đến xuân về rạo rực năm mới.

Thưa dần hoặc thậm chí là không có những chiếc lòng nao nức, bồi hồi trên những chuyến xe trở về sau một năm học xa nhà, lâu lắm rồi chưa được thử lại cái cảm giác lượn xe khắp ngóc ngách các con phố chọn quà cho bố mẹ và em út nữa,... Ngồi nhớ lại, kỷ niệm thời gian cận Tết năm ngoái Gen Z có gì?

Tham gia chương trình Xuân tình nguyện đầu tiên

Mong muốn được trải nghiệm công việc tình nguyện cũng như để hiểu cuộc sống nơi thành phố náo nhiệt này hơn, Thu Thảo, sinh viên năm nhất (thời điểm năm vừa rồi) đã mạnh dạn đăng ký và vượt qua vòng phỏng vấn để trở thành chiến sĩ Xuân tình nguyện năm 2021 của đơn vị trường ĐH Kinh tế - Luật.

Nằm trong đội hình Xuân yêu thương, một đội hình không thường trực hoạt động ngắn hạn chỉ trong vòng 5 ngày, đến thăm 4 mái ấm nhà mở nhưng đã cho cô bạn nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

hoi gen z ngoi nho lai khoanh khac non nao tren duong ve nha an tet nam ngoai - anh 0
Đội hình Xuân tình nguyện - Xuân yêu thương (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Rong ruổi khắp thành phố, sâu trong các con hẻm là những hoàn cảnh không may mắn, nhưng như không khí xuân rạo rực khắp đất trời vậy, họ vẫn lạc quan và vui tươi. Dù sự giúp đỡ từ đội hình của mình không lớn lao gì nhưng cảm giác được cho đi một chút gì đó và nhận lại được nụ cười và những cái ôm sau mỗi chuyến đi đem lại cho mình một cảm giác khó tả.

Một hành động nhỏ từ chúng mình không là gì nhưng nếu là hành động chung của nhiều người, của xã hội thì một cuộc sống sẽ khác, đúng không" -  Thu Thảo chia sẻ.

hoi gen z ngoi nho lai khoanh khac non nao tren duong ve nha an tet nam ngoai - anh 0
Hình ảnh cô bạn Thu Thảo cùng đội hình Xuân tình nguyện về thăm một mái ấm tình thương (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hay Mai Huyền và Mỹ Sương, hai cô bạn cũng tham gia vào đội hình hình Xuân tình nguyện của một CLB trong KTX. Là một đội hình đóng quân tại địa bàn, ngoài việc tham gia chăm lo, hoạt động tại chỗ, các bạn còn được tham gia vào công việc phát quà cho người vô gia cư.

hoi gen z ngoi nho lai khoanh khac non nao tren duong ve nha an tet nam ngoai - anh 0
Cả đội chuẩn bị những thực phẩm cần thiết và những quàn áo cũ đã quên góp được lên đường gửi lại những người vô gia cư (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Đáng nhớ nhất chắc là một đêm ngủ ngoài ghế đá ngoài công viên, hơi đau lưng nhưng vui phết, mà cũng may không bị muỗi cắn. Các thành viên trong nhóm quây xe vong quanh lại, trò chuyện với nhau một hồi rồi chợp mắt. Sau một hồi phát cháo quanh Sài Gòn, ai cũng thấm mệt nhưng mặt ai cũng hớn hở. Giống như một chuyến phượt không phí, sau chuyến đi chúng mình nhận được lời cảm ơn và hơn thế nữa là thấy được sự hạnh phúc của mọi người" – Mai Huyền chia sẻ.

Xách balo lên và đi – đi về nhà

Cô bạn Thu Thanh quê ở Lâm Đồng chia sẻ rằng nếu có điều kiện thì những dịp lễ lớn dài ngày thì có thể sắp xếp thời gian để về, một năm đi đi về về tầm 2-3 chuyến. Ở trên thành phố học thì mỗi ngày đều call video cho gia đình nhưng lúc ngồi trên xe về nhà lại có một cảm xúc gì đấy rất khó tả: "Học buổi cuối ở trường, tối về mình dọn đồ ngay trong đêm luôn, tranh thủ về nhà càng sớm càng tốt".

hoi gen z ngoi nho lai khoanh khac non nao tren duong ve nha an tet nam ngoai - anh 0
Trên đường ra bến xe (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Những ngày cuối tuấn của vài tuần lễ trước đó, Thu Thanh đã tranh thủ đi dạo từ các trung tâm, siêu thị đến chợ đêm để chọn một ít quà cho bà nội, mẹ và em trai còn vé xe thì gọi đặt ở chỗ quen.

Vali, balo và những thứ đồ treo lỉnh kỉnh làm chúng ta "phát mệt" nhưng nghĩ đến sắp được về nhà là quên đi hết: "Gọi điện hỏi mẹ thích cái gì không con mua cho, mẹ bảo mẹ chả cần gì chỉ cần thấy mặt mày, còn béo tốt và không đau ốm gì là được rồi. Mình kiếm được công việc gia sư, ngoài tiền sinh hoạt thì còn dôi ra một ít nên có thể chọn một vài món quà nhỏ nhỏ" - Thu Thanh chia sẻ.

Ai đi học xa nhà cũng trông ngóng những dịp lễ Tết, khi thời gian đủ dài để có thể trọn vẹn bên gia đình. Những cảm xúc rộn ràng, bồi hồi khi ngồi trên tàu, trên xe khi trở về sau một năm học xa nhà năm nay nhiều bạn muốn trải nghiệm lại thử nhưng vì dịch bệnh, sinh viên học trực tuyến mà bị "cắt mất".

hoi gen z ngoi nho lai khoanh khac non nao tren duong ve nha an tet nam ngoai - anh 0
Chuẩn bị cho chiến dịch Tình nguyện đông trước khi về nhà ăn Tết (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Mình tham gia vào một chương trình tình nguyện đông của trường, các kế hoạch đã được lên chi tiết, mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn nhất nhưng đùng cái thành phố xuất hiện lác đã những ổ dịch nên phải tạm hoãn. Hơi tiếc vì chương trình đó hoãn cho đến tận bây giờ nhưng thời gian chạy khâu hậu cần cùng các bạn và các anh chị cũng cho mình nhiều kỷ niệm đẹp" - Kim Ngọc, một sinh viên năm 2 chia sẻ.

Cô bạn là sinh viên tại trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, cùng gần nhà nên các dịp lễ lớn nhỏ đều có thể thu xếp về với gia đình được nhưng mỗi lần về là một cảm xúc khác nhau: "Mặc dù mình đi đi về về cũng khá thường xuyên nhưng cái cảm giá xe gần về đến nhà và có ba mẹ đứng ở cổng chờ mình là tự nhiên thấy vui vui, hồi hộp khó tả".

Cái cảm giác nôn nao khó tả khi dọn hành lý, đi chọn quà, đặt vé và ngồi trên xe trở về sau chuyến đi học xa nhà đầu tiên cho sinh viên chúng ta những kỷ niệm sâu sắc. Năm nay dù học trực tuyến ở nhà, không còn những chuyến tàu, chuyến xe với lỉnh kỉnh những thứ hành lý hay quà cáp nhưng vẫn trọn vẹn khi được bên gia đình thật lâu.

Quà Tết: Liệu có cần thiết cho một năm dịch bệnh đầy khó khăn?

Tại sao khi trưởng thành Tết lại càng trở nên "nhạt"?

Sau một năm dịch bệnh: Hãy về nhà sau những vất vả và khó khăn!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ