“Hạnh phúc của một tang gia” phiên bản đời thực?

Nhà có đám tang nhưng hành động vui vẻ quay clip đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ.

“Hạnh phúc của một tang gia” phiên bản đời thực?

Đám tang là nghi lễ cuối cùng của một đời người, quan trọng nhất là sự nghiêm trang. Thế nhưng không phải ai cũng biết điều này… Một tài khoản tên Hạ Uyên đã đăng tải các đoạn clip trong đám tang gia đình gây nhiều tranh cãi.

Cụ thể, các bạn trẻ mặc đồ tang (bộ quần áo chỉ dành cho người thân như vợ, chồng, con, cháu) đã quay các đoạn clip vui đùa trong lễ tang và chia sẻ lên mạng xã hội. Đáng nói, trong clip các bạn vô tư nhảy nhót với các bài hát có nội dung không liên quan. 

Thậm chí, chủ tài khoản còn đăng tải clip với dòng caption: "Bạn chỉ mất 10 giây nhưng chúng tôi mất 1 đời người để có clip này". Hành động này cho thấy sự không tôn trọng đối với người thân đã khuất, khiến netizen phẫn nộ. 

Loạt clip của cô gái khiến người ta không khỏi liên tưởng đến đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" trong tiểu thuyết Số đỏ của tác giả Vũ Trọng Phụng. Đoạn trích lên án tầng lớp quý tộc giàu có nhưng vô cảm, chỉ quan tâm đến danh lợi, thậm chí còn vui mừng, hạnh phúc trên cái chết của người thân. Phải chăng đây là "Hạnh phúc của một tang gia" trong đời thực?  

Từ trước đến nay, dù là người nhà hay khách viếng đều được yêu cầu phải giữ trật tự, thái độ nghiêm túc, thành kính,... đảm bảo tang lễ được diễn ra trang trọng nhất. Bởi đây vừa là dịp tiễn đưa người mất, vừa là dịp để người thân tín bày tỏ tình yêu thương, tiếc nuối cũng như sự tôn kính đối với người đã khuất.

Chính vì vậy, việc đăng tải clip vui đùa trong đám tang người thân nhằm thu hút sự tương tác trên mạng xã hội khiến cư dân mạng phẫn nộ là điều dễ hiểu.

Sau một ngày đăng tải, hiện tại chủ tài khoản đã xoá hết các đoạn clip. Thế nhưng cộng đồng mạng vẫn không ngừng lên án hành động thiếu suy nghĩ này:

- Giờ mới hiểu rõ về "Hạnh phúc của 1 tang gia". Không hiểu các bạn ấy nghĩ gì khi quay clip này nữa?

- À thì ra đây là bài Hạnh phúc của một tang gia trong sách Ngữ Văn 11. Các bạn trẻ giờ ngộ quá, phản cảm thật sự!

- Lấy tang lễ ra để làm trò đùa à? Không còn lời gì diễn tả luôn!

- Nhà có người mất quay clip để nổi tiếng. Con cháu kiểu này thì khổ rồi!

- Ý thức đạo đức để ở gầm giường à? Thiếu thời gian để quay sao mà phải quay lúc đấy? Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh nhắc nhở các bạn dùng mạng xã hội ít thôi.

Tun Phạm: "Trở thành MC nổi tiếng sau 5 năm là điều chắc chắn làm được"

Nhan sắc dàn nữ Social Star ngoài đời thật, liệu có lung linh như trên mạng?

Trí Thịt Bòa "Yes I do" khiến nhiều fan girl “mất ăn mất ngủ”

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ