Hà Nội "mở cửa" chưa được bao lâu đã vội vàng "đóng cửa"...

Với những người đã từng gắn bó với Hà Nội, ai cũng sẽ "nhớ" cái mùi vị quen thuộc này mà những ngày "đóng cửa" sắp tới cũng chỉ biết "nhớ" mà thôi.

Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu từ 0h ngày 13/7: Dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19: nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

ha noi mo cua chua duoc bao lau da voi vang dong cua - anh 0

Trước đó, ngày 21/6, UBND TP Hà Nội đã cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hằng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về).

Rất nhiều người từ người dân, nhân viên công sở đến sinh viên đều đã rất vui vẻ và háo hức khi biết tin Hà Nội "trở lại", để được cùng bạn bè đến quán quen trò chuyện phiếm, để được đi cắt mái tóc lỡ vốn chẳng định nuôi, nhiều người thì chỉ lại mong mỏi để được đi ăn bát phở hay mẹt bún đậu yêu thích. 

ha noi mo cua chua duoc bao lau da voi vang dong cua - anh 0

Cùng với sự phát triển của công nghệ, của các ứng dụng giao đồ ăn, thức uống thì việc bước chân ra khỏi nhà thực ra không còn quá quan trọng như ngày xưa. Chỉ cần gọi là có đồ, không lo đói bụng. Thế nhưng người ta vẫn thiết tha cảm giác được ra đường, được đi lượn lờ hóng gió, được hít hà không khí có đông người tụ tập. "Ra đường" ấy mà, nhiều lúc cũng chỉ là muốn đến chỗ đông người nhâm nhi cốc nước cho "có không khí" mà thôi…

Hà Nội "mở cửa" chưa được bao lâu đã vội vàng "đóng cửa", không khỏi khiến nhiều người thấy tiếc nuối.

Bạn My, sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội vốn định ngày mai từ quê xuống trường ở Hà Nội không khỏi hụt hẫng khi hay tin: "Mình đã định ngày mai xuống Hà Nội. Hà Nội đúng là nhiều khói bụi, nhiều xe cộ tắc đường, nhưng quả thật, lâu ngày không được hít không khí Hà Nội thấy nhớ nhiều lắm. Mình thấy nhớ bún đậu mắm tôm sau cổng sắt, nhớ sữa chua hoa quả của chè Trang, nhớ cả xiên thịt với bánh mì ở quán Bánh mì Lạng Sơn nữa". 

ha noi mo cua chua duoc bao lau da voi vang dong cua - anh 0

Đi thật xa để trở về. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta cũng giống bạn My, rời xa thủ đô rồi cũng thấy nhớ những ngày ở lại. Không phải là sự bon chen, tấp nập mà nhớ về những kỷ niệm thân thương nhất. 

"Không phải là mình chỉ nhớ đến mỗi đồ ăn đâu. Thực ra những ngày còn ở Hà Nội, đều là mình cũng mấy đứa bạn bữa nào cũng đi ăn với nhau cả. Bạn bè, lâu không gặp cũng thấy nhớ, quán quen lâu không đến cũng thấy nhớ. Ở nhà cũng có những món đó, nhưng không phải là mùi vị của Hà Nội…", bạn My chia sẻ thêm.

"Tui nhớ những buổi cafe hàn huyên tâm thự quá. Giờ không có quán nào mở, cũng chẳng có ai đi cùng", bạn Bình nói. 

ha noi mo cua chua duoc bao lau da voi vang dong cua - anh 0

Với những người đã từng gắn bó với Hà Nội, có lẽ sẽ hiểu được mùi vị của Hà Nội, cũng sẽ ghi nhớ được mùi của Hà Nội. Trên mạng xã hội, nhiều người vội buồn khi Hà Nội lần nữa đóng cửa hàng quán, nhưng không phải là do họ rất cần cắt tóc, cũng không phải là do họ thật cần phải đến một quán nước để ngồi… Chỉ đơn giản là "nhớ" mà thôi!

Nhớ những nhịp sống bình thường của Hà Nội, nhớ những ngày Covid-19 chưa xuất hiện, thoải mái và vui vẻ biết bao. Thay vào đó, giờ chân tay thì bị kìm cặp chẳng thể tự do đi đây, đi đó, còn đầu óc thì lo lắng sợ nhỡ đâu mình lại thành F0, F1. Ngày trước đi đến công ty làm đều đặn, lên trường đặn đều. Còn bây giờ, "work from home" được ưu tiên, nhiều sinh viên đã về quê tránh dịch được hai, ba tháng, không còn có thể thoải mái "set" những "kèo" cà phê cà pháo như ngày trước…

Nhớ là vậy, nhưng những ngày dịch này, mình cũng gắng kiềm chế, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, để có thể sớm trở về với cuộc sống thường nhật vốn có. 

ha noi mo cua chua duoc bao lau da voi vang dong cua - anh 0

"Mình thấy nên đóng cửa như vậy ạ. Chứ nếu không kiểm soát chặt chẽ, rất có thể sẽ lan rộng như trong Hồ Chí Minh bây giờ, thực sự rất nguy hiểm. Mong Hà Nội sẽ sớm trở lại bình thường và Hồ Chí Minh sẽ mau chóng kiểm soát được dịch bệnh. Mình thấy thương và lo lắm", bạn Lan Anh, nhân viên văn phòng tại Hà Nội bảy tỏ sự đồng tình trước quyết định của thành phố. 

Mong các hàng quán và người dân sẽ tuân thủ quy tắc phòng dịch vì một cây làm chẳng nên non, nhưng ba cây chụm lại ắt có thể đánh bay Covid-19! Đẩy lùi dịch bệnh không thể là nỗ lực từ một phía, mỗi người góp một chút sức thì chúng ta mới có thể cùng nhau tiến tới thành công. 

Hà Nội ngày "trở lại": Đường phố vẫn vắng vẻ, cà phê chưa sôi động nhưng lòng người phấn chấn

Hãy tận dụng thời gian giãn cách xã hội để sắp xếp lại cuộc sống

Làm thế nào để duy trì năng suất khi Work From Home?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ