Hà Nội ngày "trở lại": Đường phố vẫn vắng vẻ, cà phê chưa sôi động nhưng lòng người phấn chấn

Hà Nội đã trở lại sau hơn một tháng dài đóng cửa, ở nhà vì dịch Covid-19.

Từ 0h hôm nay (tức 22/06), Hà Nội được phép mở lại các quán ăn, tiệm cắt tóc, gội đầu. Điều đầu tiên bạn muốn làm khi Hà Nội “trở lại” là gì?

Công văn của UBND TP Hà Nội nêu rõ: Cho phép mở cửa trở lại như dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hằng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về.

Ngoài ra, cũng yêu cầu chủ các cơ sở dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khách hàng khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách hàng hằng ngày.

ha noi ngay tro lai duong pho van vang ve ca phe chua soi dong nhung long nguoi phan chan - anh 0

Nếu những ngày tháng Hà Nội phải “nhà nào ở nhà nấy” khiến giới trẻ trở nên cuồng chân, cuồng tay thì từ hôm nay, khi tình hình dịch có vẻ đã tiến triển hơn, chúng ta lại “có chỗ” để lui tới rồi! Dù “trở lại” là vậy, nhưng vì là một ngày trong tuần nên chúng ta vẫn có thể ngắm nhìn hình ảnh một Hà Nội đầy bình yên, vắng vẻ như hôm qua.

Đã bao lâu rồi bạn chưa đến quán cà phê yêu thích, có nhớ lắm cảm giác tụ tập cùng bạn bè, mỗi người kèm thêm một chiếc laptop, vừa ngồi làm việc, vừa tiện tám vài câu? Giờ quán mở lại rồi, còn chần chờ gì mà không đến ủng hộ liền một ly, tiện gửi gắm “Quán đóng, mình nhớ quán lắm ý”, các bạn nhân viên lại được dịp mát lòng, cười vui vẻ cho xem.

ha noi ngay tro lai duong pho van vang ve ca phe chua soi dong nhung long nguoi phan chan - anh 0

Đã bao lâu rồi bạn chưa được ăn món ăn mình yêu thích, tại không gian mình yêu thích? Đoán chừng, món “hot” nhất hôm nay sẽ gọi tên phở và bún đậu đây! “Quốc hồn quốc tuý” xa là nhớ, gặp nhau là phải ăn liền một suất! Rủ cạ cứng cùng đi thôi và đừng quên vẫn phải tiếp tục thực hiện các quy định chống dịch của chính quyền nhé!

ha noi ngay tro lai duong pho van vang ve ca phe chua soi dong nhung long nguoi phan chan - anh 0

Nói về sự trở lại của Hà Nội, những người trẻ cũng hào hứng chia sẻ niềm vui:

Bạn H chia sẻ: “Mình thấy vui và phấn khích khi có thể đi hẹn hò với người yêu, tụ tập với bạn bè. Thay vì ngồi xem phim và làm việc ở nhà như những ngày qua, giờ đây, mình đã có thể chuyển vị trí xem phim và làm việc sang một chỗ mới (cười lớn)”.

Một bạn nhân viên của quán cà phê: “Quán mở lại mình thấy rất vui, vì có thể lại nhìn thấy hình ảnh mọi người tụ tập vui vẻ. Công việc tuy hơi vất vả, nhưng thấy mọi người là mình đủ vui rồi”.

“Một trạch nữ như em thì thấy bình thường ạ, vì dù quán mở hay không thì em vẫn cứ là gọi ship đồ ăn, vì em lười ra ngoài lắm. Hôm nay em nể bạn em lắm, em mới đi cùng đó” - Bạn T.

ha noi ngay tro lai duong pho van vang ve ca phe chua soi dong nhung long nguoi phan chan - anh 0

Trên mạng xã hội, thấy nhiều bạn trẻ phấn khích vì tiệm cắt tóc đã mở trở lại. Có bạn chia sẻ hài hước rằng “May quá, tiệm cắt tóc mở rồi, đầu tóc em sắp thành người rừng đến nơi”. Kể ra dịch đến khiến chúng mình không còn lựa chọn nào khác mà phải thử thách “sống kiểu mới” đấy chứ! Có lẽ nhiều bạn trẻ tóc ngắn đã và đang thử thách để tóc dài đổi mốt cũng nên. Quá trình nuôi tóc tuy hơi “cam go” và “chíu khọ”, cần hơi nhiều chút sự kiên trì nhưng kết quả sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu à nha! Bình thường, cũng đâu dễ có nghị lực để thay đổi bản thân đúng không nào?

ha noi ngay tro lai duong pho van vang ve ca phe chua soi dong nhung long nguoi phan chan - anh 0

Và nhắc đến Hà Nội, không thể bỏ qua hai địa điểm “tụ tập” có không gian lớn nhất là phố đi bộ và hồ Tây. Phố đi bộ và hồ Tây hẵng còn vắng vẻ và chưa được tập trung đông đúc, nhưng tranh thủ dùng xe máy lượn lờ một vòng hồ Gươm hay hồ Tây vào chiều tối, sau khi cái nắng rát da dịu đi thì còn gì thích bằng! Đã ở Hà Nội thì nhất định phải một lần ngắm hoàng hôn hồ Tây, ráng chiều buông xuống đẹp mê đắm lòng người. Nắng và gió hồ Tây có một mê thuật khiến người ta đã đi một lần là liền muốn lại đến lần nữa.

ha noi ngay tro lai duong pho van vang ve ca phe chua soi dong nhung long nguoi phan chan - anh 0
ha noi ngay tro lai duong pho van vang ve ca phe chua soi dong nhung long nguoi phan chan - anh 0

Hà Nội đã dần trở lại rồi, mong những người “anh em” khác cũng sẽ sớm kiểm soát được dịch. Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào ngày trời nắng đẹp!

Tin vui cuối ngày: Gen Z Thủ đô đã sẵn sàng "cắt tóc gội đầu", đi cà phê ăn uống?

Sài Gòn bùng dịch trở lại, Gen Z đang làm gì ngoài học online, ăn ngủ cho "qua ngày đoạn tháng"?

Sài Gòn ngày “giăng dây”: Những tụ điểm của giới trẻ lặng yên giữa mùa dịch

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ