Gói gọn ngày thi THPT Quốc gia đầu tiên của sĩ tử 2k3 bằng một tiếng "yêu"!

Chúc mừng các sĩ tử 2K3 đã hoàn thành ngày thi đầu tiên. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc "đáng yêu xỉu" trong ngày hôm nay nhé!

"Yêu" không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là tình yêu của gia đình, của bạn bè, của quân với dân, của đồng bào với đồng bào… Và vào những ngày bệnh dịch hẵng còn diễn biến đầy phức tạp như này, ta mới lại càng thấm đượm được chữ "yêu" bởi tình người quá ấm áp.

goi gon ngay thi thpt quoc gia dau tien cua si tu 2k3 bang mot tieng yeu - anh 0

Có một bạn nam đã đến tặng người yêu mình một bó hoa sau khi bạn nữ kết thúc bài thi. Người ta vẫn nói, tình yêu tuổi học trò là tình yêu nhiều mơ mộng và ngây thơ nhất. Còn gì hạnh phúc và ấm lòng bằng bó hoa cùng lời động viên nhẹ nhàng trao nhau sau khi kết thúc bài thi đầy căng thẳng và áp lực? Không cần nhiều, ánh mắt và nụ cười ấy đã nói lên tất cả.

goi gon ngay thi thpt quoc gia dau tien cua si tu 2k3 bang mot tieng yeu - anh 0
Một cái ôm phụ huynh dành tặng cho đứa con của mình trước khi bước cổng thi

Ở một diễn biến khác, do tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, các phụ huynh đưa con đến điểm thi không thể nán lại lâu, chỉ vội vàng trao con những cái ôm, cái vỗ về nhanh chóng. Những ngày này, có một tập thể dù không trực tiếp "cầm bút" nhưng vẫn thấy "run", chính là bậc cha mẹ của các sĩ tử. Thương lắm hai tiếng "gia đình". 

goi gon ngay thi thpt quoc gia dau tien cua si tu 2k3 bang mot tieng yeu - anh 0
 Ảnh: Facebook Nguyễn Lương Khải

Còn đây là hình ảnh người mẹ lo lắng khi hay tin con mình thi chung phòng với F0 ở đầu cầu Hồ Chí Minh.  Người mẹ tảo tần không ngần ngại ngưng mọi việc đang làm để về lấy đồ và mua đồ ăn mang tới cho con. Tình mẫu tử thiêng liêng đến vậy, bởi đâu người mẹ nào không coi con mình là cả thế giới. Bóng hình cô khắc khoải, ánh mắt chỉ hướng về một phía, là phía con. 

goi gon ngay thi thpt quoc gia dau tien cua si tu 2k3 bang mot tieng yeu - anh 0
Địa điểm: THPT Hàm Rồng, Thanh Hoá

Mùa thi đại học năm nay lại trùng hợp với lịch diễn ra nhiều giải bóng, không khỏi khiến các sĩ tử "xao nhãng" một phần. Nhưng gia đình và bạn bè nói rồi: "EURO 4 năm mới có 1 lần, đại học năm nào cũng thi", cộng đồng mạng thấy đáng yêu quá liền bảo "Cổ vũ thế này mà không thủ khoa là thôi rồi đấy". 

goi gon ngay thi thpt quoc gia dau tien cua si tu 2k3 bang mot tieng yeu - anh 0

Hình ảnh một chiến sĩ công an tại điểm thi THPT Quốc gia ở trường THPT Hắc Dịch, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng vì quá dễ thương. Trong lúc chờ các sĩ tử thi, chiến sĩ công an này đã ngồi tỉ mỉ kết một chùm hoa phượng để tặng thí sinh ra đầu tiên. Như một điều không cần nói, tình cảm giữa quân và dân vẫn luôn là mối quan hệ gắn bó vô điều kiện. 

Bước vào một kỳ thi quan trọng như thế, chỉ cần có được tinh thần thoải mái, vui vẻ thôi là đã "chiến thắng" một nửa rồi!

goi gon ngay thi thpt quoc gia dau tien cua si tu 2k3 bang mot tieng yeu - anh 0
Ảnh: Facebook Yến Nhi

Một bát "cháo hành" khác đến từ bác bảo vệ tại trường THPT chuyên Bắc Giang. Nhiều học sinh chia sẻ rằng bác bảo vệ nơi đây là một trong những người các bạn ấy thấy nhớ mỗi lúc nghĩ lại quãng đời học sinh sau khi ra trường. Không phải là lời mắng mỏ, cáu gắt mà là những câu chữ hết sức lịch sự và nhẹ nhàng. Thầm mỉm cười và nghĩ: "Chữ bác bảo vệ đẹp thật đó!".

Nếu sáng nay đề thi văn gọi tên "Sóng" của Xuân Quỳnh thì những "bát cháo hành" này lại khiến ta nhớ lại những dòng thơ da diết trong bài thơ "Vì sao?" của Xuân Diệu, một đoạn thơ mà nhiều bạn trẻ 2k3 đã trích dẫn nhầm vào bài thi vì "tưởng" là thơ của tác giả Xuân Quỳnh:

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…"

Tình yêu ấy mà, không phải là thứ có thể mang ra cân đo đong đếm. Tình yêu là thứ cần phải cảm nhận bằng cả trái tim. Giữa mùa dịch nhiều biến động, những mẩu "tình yêu" nhỏ nhắn khiến tim chúng ta rung rinh một nhịp. 

goi gon ngay thi thpt quoc gia dau tien cua si tu 2k3 bang mot tieng yeu - anh 0

Chúc mừng 2k3 đã đi được một nửa chặng đường. Chúc các sĩ tử tiếp tục giữ vững phong độ và hoàn thành những bài thi cuối cùng vào ngày mai thật tốt. Mong các sĩ tử sẽ thật khỏe mạnh, thương và thương nhiều lắm những "chú dê vàng 2k3".

________ 

cùng sĩ tử Gen Z vượt qua mùa thi thời Covid-19. Đừng quên theo dõi mọi tin tức về kỳ thi THPT Quốc Gia 2021 tại đây!

Đề Văn tốt nghiệp: Sống cống hiến trong giai đoạn "nóng" của toàn xã hội

Tiến sĩ ngành Văn học nhận định đề thi THPT Quốc Gia: "Sẽ ít điểm dưới trung bình, nhưng chưa đủ tính phân loại"

Kết thúc ngày thi THPT Quốc gia đầu tiên, sĩ tử Hà Nội và TP.HCM ra về trong cơn mưa lớn

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ