Giữa những ngày nhiều nỗi buồn trầm mặc: Gen Z kể nhau nghe lý do bản thân muốn sống

“Vì sao bạn muốn sống?” - câu trả lời của bạn là gì?

Trong suốt hơn một năm qua, dịch Covid-19 đã và vẫn đang tiếp tục gieo rắc sự mất mát ra toàn thế giới. Và chính vào khoảng thời gian này, chúng ta lại thấy trân trọng sự sống hơn bao giờ hết khi ranh giới giữa sống và chết trở nên quá đỗi mong manh.

giua nhung ngay nhieu noi buon tram mac gen z ke nhau nghe ly do ban than muon song - anh 0
Covid-19 khiến chúng ta trân trọng việc được sống hơn.

Chúng ta vẫn thường coi sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống nhưng chứng kiến sự mất mát mới thấy đau lòng làm sao khi mà mỗi sinh mạng đều đáng quý, đáng trân trọng mà Covid-19 lại cướp đi quá đỗi vô tình. 

Như một "bát cháo hành" trong những ngày ảm đạm, nhiều bạn trẻ Gen Z kể nhau nghe lý do bản thân muốn sống và dùng tấm chân thành để động viên, an ủi người khác cùng vượt qua những ngày tâm trí nhiều giông bão.

giua nhung ngay nhieu noi buon tram mac gen z ke nhau nghe ly do ban than muon song - anh 0
Gen Z dành thời gian nghĩ lại lý do bản thân muốn tiếp tục sống và truyền năng lượng tích cực cho người khác

"Bỏ đi bây giờ thì phí quá, lỡ đâu món quà lại ở quãng đời sau đấy thì sao?"

Trong quá trình trưởng thành, việc chúng ta gặp phải những chuyện không mong muốn và trải qua những cảm xúc tiêu cực dường như là một điều không thể tránh khỏi. Vì cuộc sống vận hành theo muôn ngàn cách và xung quanh cuộc sống của chúng ta cũng tồn tại vô số cuộc đời của người khác mà chúng ta thì lại là những sinh vật nhiều suy nghĩ và đa cảm xúc. Sẽ không tránh khỏi đôi ba lần tổn thương hay dăm ba lần thấy sao mà tuyệt vọng.

giua nhung ngay nhieu noi buon tram mac gen z ke nhau nghe ly do ban than muon song - anh 0
Chia sẻ từ một bạn trẻ tiếp tục "bấu víu" sau những lần suy nghĩ tiêu cực.

"Không biết tại sao mỗi lần mình muốn buông bỏ thì trong đầu luôn hiện lên lời nói 'cố gắng lên, sống được 1/3 cuộc đời rồi, bỏ đi bây giờ thì phí quá, lỡ đâu món quà lại ở quãng đời sau đấy thì sao?'. Và nó chính là nguyên nhân khiến mình cố gắng gượng dậy rất nhiều lần và cố gắng sống tốt nhất có thể để gom góp điều tốt đẹp và 'món quà' ấy".

giua nhung ngay nhieu noi buon tram mac gen z ke nhau nghe ly do ban than muon song - anh 0
Cứ cố gắng và định nghĩa cuộc sống theo cách của riêng mình.

"Món quà" là một danh từ mang ý nghĩa chung và mỗi người sẽ tự định nghĩa món quà riêng cho bản thân mình. Nhiều người có mục đích sống nghe chừng rất đơn giản, rằng "sống để thấy mình hạnh phúc". Thiết nghĩ, món quà vô hình, vô dạng mang tên "hạnh phúc" này là điều mà mọi người đều có thể đạt được. Chỉ là mỗi chúng ta lại nhận ra, trân trọng và cố gắng có được nó theo một cách khác nhau.

Mọi sự mạnh mẽ đều xứng đáng được trân trọng và sự kiên trì đến cùng cũng vậy. 

"Vì chết không phải là hết, nó sẽ chỉ chấm dứt nỗi đau của riêng tôi, rồi nỗi đau ấy sẽ chuyển sang những người tôi trân quý"

Hiểu bản thân và phán đoán lý trí có lẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để chúng ta nhận thức được rằng mình đang sống chứ không phải chỉ là đang tồn tại. 

"Vì sao bạn muốn sống?"

"Vì tui còn bố mẹ, còn em nhỏ, còn một tá kỳ vọng của rất rất nhiều người.

Vì tui biết, chết không phải là hết. Nó sẽ chỉ chấm dứt nỗi đau của riêng tui, rồi nỗi đau ấy sẽ chuyển sang những người tui trân quý.

Vì ít nhất, tui còn nhiều thứ chưa thực hiện được".

giua nhung ngay nhieu noi buon tram mac gen z ke nhau nghe ly do ban than muon song - anh 0
Chia sẻ từ chàng trai 19 tuổi chập chứng trưởng thành. 

Dù cuộc sống có không vui vẻ hay bản thân đang trong trạng thái không tận hưởng cuộc sống cho lắm thì đó cũng không phải là lý do để bạn trẻ mạnh mẽ này lựa chọn buông bỏ. Vì hiện thực cuộc sống này còn có quá nhiều thứ níu giữ bạn, bao gồm cả sự yêu thương và suy nghĩ cho người khác. 

giua nhung ngay nhieu noi buon tram mac gen z ke nhau nghe ly do ban than muon song - anh 0
Sống là bởi có nhiều mục tiêu muốn thực hiện.

Và như một điều tất nhiên, cuộc đời rộng lớn này sẽ có ý nghĩa và mục đích hơn nếu chúng ta có điều muốn làm. Chỉ là còn quá nhiều điều chưa làm được nên phải tiếp tục cố gắng để từng bước, từng bước hoàn thành "bucket list".

"Có người nói rằng thế giới này đủ lớn cho tất cả mọi người"

Những ngày này, khi sự giỏi giang được phô bày hào nhoáng trên mạng xã hội "như cơm bữa", nhiều người trẻ Gen Z thậm chí còn mắc hội chứng "peer pressure"(áp lực đồng trang lứa) - khiến họ cảm thấy thua kém trước thành công của người khác. 

giua nhung ngay nhieu noi buon tram mac gen z ke nhau nghe ly do ban than muon song - anh 0
Hội chứng tâm lý "peer pressure" - áp lực đồng trang lứa - đang ám ảnh nhiều người trẻ.

Trong khi đó, có một sự thật là: Mỗi chúng ta đều có một con đường riêng. Vì vậy, hãy cứ tự tin đi trên con đường mình đã chọn và hãy ngừng so sánh bản thân với người khác mà khiến bản thân mất đi sự tự ti hay thấy bản thân thua kém và vô dụng. 

"Vì vô tình xem được một chương trình truyền hình và có người nói rằng thế giới này đủ lớn cho tất cả mọi người. Nên mình tin rằng vẫn sẽ luôn có một chỗ cho mình để nỗ lực tiến lên".

giua nhung ngay nhieu noi buon tram mac gen z ke nhau nghe ly do ban than muon song - anh 0
Thế giới này quả thực rất rộng lớn và chắc chắn, chúng ta đều có vị trí của riêng mình.

Thực ra, tất cả mọi người đều đang cố gắng và phát triển. Kết quả mà chúng ta muốn không phải lúc nào cũng có thể đến ngay trong ngày một, ngày hai. Chỉ là... nếu chúng ta không tin tưởng vào bản thân, không tin vào lựa chọn của mình thì sẽ không có ai tin tưởng thay chúng ta cả.

Thế giới này quả thực rất rộng lớn và chắc chắn, chúng ta đều có vị trí của riêng mình. Hãy cùng nỗ lực để xem chúng ta có thể đi đến đâu nhé!

giua nhung ngay nhieu noi buon tram mac gen z ke nhau nghe ly do ban than muon song - anh 0
Biết đâu chừng, luôn có một tia sáng đợi ta tìm đến trong những ngày u tối thì sao?
Ảnh: Jimmy Liao

Chúng ta luôn có vô vàn lý do để quyết định làm một việc gì đó, chỉ mong mọi người sẽ luôn suy nghĩ và phán đoán thật ký trước khi đưa ra lựa chọn. Vì dù cuộc sống có tồi tệ với chúng ta đến mức nào, thì cũng không biết chừng, ở đâu đó vẫn đang có ánh sáng của hy vọng chờ đợi chúng ta thì sao?

Những việc nên hoàn thành trước khi "kỳ nghỉ" Covid-19 kết thúc

Sau 4 năm đại học, chúng ta có gì ngoài một tấm bằng?

Bài học về cuộc sống thực tế sau bộ phim đình đám Squid Game

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ