Gen Z làm gì ở tuổi 20 - độ tuổi lưng chừng, chênh vênh?

Bạn của hiện tại, nếu vẫn còn đang buông thả cho bản thân lười biếng và ngây ngô, sống cho qua ngày, vậy thì bạn cứ tiếp tục như thế đi. Dù sao tôi cũng đã qua tuổi 20, tôi vẫn còn tương lai phía trước đợi tôi hướng về, không thể đi cùng bạn được nữa.

Tuổi 20 – nhiều người nói 20 là tuổi lưng chừng của sự chênh vênh khi bao nhiêu bủa vây hỗn loạn cơm áo gạo tiền của tuổi trưởng thành đã mon men "thăm dò" trong khi những trẻ con của tuổi mới lớn vẫn chưa thôi buông, còn chần chừ lưu lạc lại trong góc sâu nào đó.

gen z lam gi o tuoi 20 do tuoi lung chung chenh venh - anh 0
Gặp nhiều câu hỏi đại loại như: " Có người yêu chưa?", "Đang làm công việc gì, "Lương tháng bao nhiêu" ,... nhiều khi phát ngán, ngán tới mức muốn bỏ nhà mà đi quá! Chênh vênh trong mọi mối quan hệ giữa thực tại và mơ ước, giữa trách nhiệm và sự hồn nhiên (Nguồn ảnh: Phan Phước)

Tuổi 20 – nhiều người mắc kẹt giữa những hoài bão, ước mơ của mình: "Trước khoảng chông chênh của cái tuổi mới lớn tôi mơ hồ con đường mình đang bước bởi muôn vàn ngã rẽ phía trước kia, chẳng biết đôi chân nên đi về hướng nào. Những mục tiêu tôi vẫn vẽ sẵn đó nhưng chẳng có chút động lực nào để cố gắng đạt được" – Vũ Phương Lan.

Học thêm một chút kỹ năng mềm

Lo lắng và đôi khi tự dọa sợ bản thân rằng bốn năm đại học sẽ nhanh chóng kết thúc, với một thành tích không có gì nổi trội bị rất nhiều công ty bị gạt qua một bên,… rồi đến tận khi tốt nghiệp vẫn chưa tìm được việc làm mà mình ưng ý bản thân lại phải tự cố gắng và tích lũy nhiều hơn. Suy nghĩ của Kim Ngọc (sinh năm 2002, sinh viên trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng) cũng là suy nghĩ chung của không ít bạn sinh viên.

gen z lam gi o tuoi 20 do tuoi lung chung chenh venh - anh 0
Kim Ngọc, sinh viên năm 2 ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Cô bạn bắt đầu học tiếng anh tại trung tâm, đều đặn một tuần 3 buổi và nghiêm túc bài vở hơn. Thời gian còn lại thì chăm chỉ nộp đơn xin làm những công việc bán thời gian phù hợp với chuyên ngành để rõ hơn những yêu cầu cơ bản cho công việc sau này khi ra trường. 

"Ngành thương mại điện tử, nhìn đi nhìn lại cũng đã đến lúc chọn một hướng đi cho bản thân. Ngành mình nói chứ cũng rộng lắm, làm được bao nhiêu thứ. Mới đây mình xin được chân làm một cộng tác viên lên nội dung cho một trang thông tin nhỏ, vừa để kiếm chút thu nhập, lại giúp mình học hỏi được nhiều hơn" – Kim Ngọc chia sẻ.

Kim Ngọc cũng chia sẻ rằng lúc mình đang độ tuổi nhiều ngã rẽ này lại may mắn gặp được những anh chị lớn ở chỗ làm thêm, cũng từng chênh vênh như thế. Những trải nghiệm, những chia sẻ và cả những lời khuyên cho cô bạn không phải quá lăn tăn vì những suy nghĩ ngổn ngang nữa.

Mình muốn yêu và được yêu hết mình một lần

Bạn muốn được trải nghiệm cảm giác yêu đương, không khóc lóc khi xem phim tình cảm sướt mướt, xếp lại vào góc chiếc bàn lười đặt trên giường, học cách trang điểm, làm đẹp. Bạn ôm theo vài cuốn sách dạy cách đạt được thành công, quyết định ra ngoài hít thở không khí.

Mai Hoa (sinh năm 2002, sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật) bấy lâu nay chưa thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn giữa nhà, thư viện, trường và ký túc xá, thư viện, trường: "Những ngổn ngang tuổi 20 và có thể là sau tuổi 20 nữa khiến mình muốn có một người bạn đồng hành có thể chia sẻ và đồng cảm. Một mình cũng không hẳn là cô đơn, mình có bạn bè nhưng có nhiều chuyện vẫn không thể chia sẻ tận cùng được. Mình muốn yêu và được yêu, không phái tức thời, đó là điều mình đã nghiêm túc suy nghĩ" – Mai Hoa chia sẻ.

gen z lam gi o tuoi 20 do tuoi lung chung chenh venh - anh 0
Mai Hoa, sinh viên năm 2 ĐH Kinh tế - Luật

Tham gia những chương trình tập thể nhiều hơn, đi nhiều hơn để trải nghiệm được nhiều hơn. Hoa chủ động kết thân, tìm kiếm thêm những người bạn và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp: "Tan vào đám đông, hòa nhập vào tập thể chính là cơ hội lớn cho mình có thêm những mối quan hệ tốt đẹp. Ai biết được có thể tìm được một đối tác đáng tin cậy cùng nhau đi xa hơn thì sao. Dù có không gặp được thì cũng hời thêm biết bao nhiêu trải nghiệm mà sách vở không cách nào đem lại được" - Hoa chia sẻ.

Bạn dạo quanh khắp các diễn đàn và nhìn thấy một câu nói như thế này: "Hai mươi tuổi là thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời, đừng chỉ vùi đầu trong sách vở mà hãy nên hưởng thụ cuộc sống". Thế là bạn tin sái cổ, bạn nghĩ rằng bạn của tuổi 20 nên "nghe theo trái tim" mà hưởng thụ "khoảng thời gian tự do nhất của cuộc đời" này.

gen z lam gi o tuoi 20 do tuoi lung chung chenh venh - anh 0
Lưng chừng mọi thứ, không hoàn hảo cũng không quá tệ, cứ bình bình qua ngày không có gì nổi bật (Nguồn ảnh: Phan Phước)

Khi nào đó bạn có chợt nghĩ: "20 tuổi, bạn đã có gì trong tay?". Đối với xã hội, bạn là một người nhỏ bé, thiếu bạn, trái đất vẫn quay đều: "Muốn trở thành người ưu tú trong những người ưu tú, thì phải chịu được khó khăn trong những việc khó khăn".

Chuyện yêu ở Đại học: Có nên vội vã trong việc tìm kiếm hạnh phúc?

Những tác động tiêu cực về sự nghiệp, đời sống lên Gen Z do làm việc từ xa

Gen Z nói yêu nhau mà "hất tay hất chân" là một hành động bình thường?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ