Những nuối tiếc cho một năm đã qua của Gen Z: Lễ tốt nghiệp, chăm sóc bản thân...

Trong một năm cũ sắp qua, mỗi người ai cũng có những nuối tiếc riêng và những hối hận về nhiều việc mình chưa thể hoàn thành.

Trong những ngày cuối năm bận rộn chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán đang đến gần, những dòng suy nghĩ cắt ngang có khiến bạn luyến tiếc điều gì cho một năm sắp qua? Một năm quá nhiều biến động, không ít những kế hoạch còn dang dở, đôi khi chúng ta cũng cần ngồi xuống và bình tâm "tổng kết" lại năm cũ, rút kinh nghiệm và đặt những mục tiêu tiếp theo cho năm mới.

Một năm cuối cấp không kịp tích góp được nhiều kỷ niệm

Yến Như (sinh viên năm nhất, trường ĐH Ngôn ngữ Huế) có nhiều tiếc rẻ cho năm cuối cấp ý nghĩa. Một năm Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian học tập bị gián đoạn bởi các chỉ thị giãn cách xã hội. Học trực tuyến, học trực tiếp kết hợp và những quy định không được tập trung đông người khiến lớp của cô bạn bỏ lỡ rất nhiều dịp "đi chung". Học sinh vùng dịch đều gặp những tình cảnh tương tự, thế mới quý hơn từng giây từng phút bên lớp, bên bạn bè, thầy cô.

nhung nuoi tiec cho mot nam da qua cua gen z le tot nghiep cham soc ban than - anh 0
Một góc sân trường (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Lớp 12 đáng nhẽ ra tụi mình sẽ có một cái Lễ trưởng thành nhiều ý nghĩa, một chuyến du lịch xa nhà cùng với lớp và thầy chủ nhiệm, một Lễ tổng kết cuối đời học sinh và nhiều nhiều những cái hẹn tụ tập nữa,…Nhưng tất cả đều khựng lại vì các chỉ thị giãn cách xã hội được đưa xuống liên tục, học trực tuyến đến gặp mặt nhau còn khó" - Yến Như chia sẻ.

nhung nuoi tiec cho mot nam da qua cua gen z le tot nghiep cham soc ban than - anh 0
Luyến tiếc vì không kịp cùng với nhau tạo thêm nhiều những kỷ niệm nhưng lớp của cô bạn vẫn như ngày nào, cứ có dịp là tụ họp đông đủ, những cuộc hội ngộ đều tràn ngập tiếng cười (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Vấn đề

Logo VieZ

Có luyến tiếc để nhớ rằng ta từng có một cấp 3 như thế, có một vùng trời như thế... không trọn vẹn nhưng bình yên và đẹp đẽ, đáng để nhớ về.

- chia sẻ của Yến Như

Bản thân đã trì hoãn quá nhiều

Trì hoãn - một thói quen hay một "căn bệnh" khó chữa không ít người mắc phải. Nó càng được dịp "hoành hành" khi mọi người "work from home" trong giai đoạn giãn cách xã hội trước đó. Vì bản thân trì trệ mà nghiễm nhiên những kế hoạch và dự định công việc ùn ứ, chất đống, nghiệm lại kết quả thì chẳng có bao nhiêu.

nhung nuoi tiec cho mot nam da qua cua gen z le tot nghiep cham soc ban than - anh 0
"Mình vừa không quản lý được thời gian, vừa không thể kiểm soát được sự trì hoãn của bản thân" (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

 Tấn Sinh (sinh viên năm hai, trường ĐH Ngân hàng) chia sẻ rằng trong quá trình học tập trực tuyến đã có chút dễ dãi với bản thân, cho phép mình sao nhãng và trì hoãn nhiều thứ: "Mình về quê từ giữa tháng 6 và học online cho đến nay. Năm nay mình chỉ kịp đăng ký học thêm chứng chỉ tin học, dự định học chứng chỉ tiếng anh bị mình hoãn không biết bao nhiêu lần. Mình thừa nhận một điều rằng là trong quá trình học online mình thực sự không tài nào tập trung nổi, cứ một lúc 2-3 việc, vừa học vừa chơi, sau lại mất thời gian để ôn tập cho thi cử. Mình vừa không quản lý được thời gian, vừa không thể kiểm soát được sự trì hoãn này" – chia sẻ của Tấn Sinh.

nhung nuoi tiec cho mot nam da qua cua gen z le tot nghiep cham soc ban than - anh 0
Trì hoãn - một thói quen hay một "căn bệnh" khó chữa không ít người mắc phải

Từ một lý do khách quan nào đó, việc học tập trực tuyến không có sự kiểm soát của giảng viên khiến nhiều bạn "thoải mái" trong việc học. Có thể là vừa chơi game vừa học online, mở một tab nghe giảng, một tab để lướt web giải trí hay thậm chí là ngủ quên tắt cả camera.

Chưa chăm sóc tốt bản thân

Ngọc Diễm (sinh viên năm nhất, ĐH Kinh tế Huế) chia sẻ rằng có một thời gian hồi ôn thi ăn uống không điều độ, thức khuya ôn bài nên xuất hiện triệu chứng đau dạ dày. Cô bạn tạng người ốm, cố gắng tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn nhưng không thường xuyên nên chưa được như mong muốn: "Mình hay thức khuya, có đợt là vì ôn thi, thời gian gần đây thì là làm quen với kiên thức mới (tại mình hơi ngộp với cách học mới ở đại học) đôi khi thì xem phim thâu đêm. Mình khá chủ quan cho đến gần đây thì mặt mình bắt đầu nổi mụn nhiều, sụt cân và thậm chí là những triệu chứng như đau dạ dày bắt đầu quay lại" – cô bạn chia sẻ.

nhung nuoi tiec cho mot nam da qua cua gen z le tot nghiep cham soc ban than - anh 0
"Mình chân thành khuyên mọi người là hãy bắt đầu quan tâm cơ thể mình đi, ngay từ bây giờ"(Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cô bạn đã bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc ăn uống đủ và đúng với mục tiêu trong năm tới là tăng ổn định thêm 3-4kg nữa: "Với tình trạng hiện tại thì chắc đứng trước gió thổi mấy cũng bay. Mình nhận thấy rằng mỗi lần nói đến sức khoẻ thì khá nhiều người chủ quan, từ việc ăn uống ít nhất là đúng và đủ bữa nó quan trọng như thế nào, chỉ trải qua cảm giác đau bệnh người ta mới ý thức rõ được ấy. Nên mình chân thành khuyên mọi người là hãy bắt đầu quan tâm cơ thể mình đi, ngay từ bây giờ".

"Sức khoẻ là vàng" hay "Có sức khoẻ là có tất cả" nhưng không chỉ Ngọc Diễm mà nhiê bạn trẻ khác còn khá chủ quan khi không kiểm soát và chăm sóc tốt bản thân - ỷ lại sức trẻ mà "tự tiện" đối xử với cơ thể mình.

Trong một năm cũ sắp qua, mỗi người ai cũng có những nuối tiếc riêng và những hối hận về nhiều việc mình chưa thể hoàn thành. Nhưng hãy để lại nó ở năm cũ, bắt đầu và nghiêm túc vào năm mới với một sự chuẩn bị kỹ càng hơn, trách nhiệm hơn.

Gen Z lớn rồi có nên nhận lì xì không?

"Ăn Tết cho có": Gen Z có đang dần lạnh nhạt với Tết?

Những Gen Z tuổi Dần "làm nên chuyện": Idol K-pop, hoa hậu đến cầu thủ nổi tiếng

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ