Buổi họp lớp đáng trầm trồ dịp Tết: Tưởng chỉ trong mơ mà có thật đây này!

Họp lớp đủ đầy thành viên, dù khó nhưng không phải không có!

Cái seen vô tình và những buổi họp lớp "lác đác" khiến chúng ta luôn cái cái nhìn chung khá tiêu cực về những ngày họp lớp vì ai bận rộn với cuộc sống và công việc riêng. Để giữ được lửa tình bạn, tình thầy trò và đi họp lớp đông đủ qua các năm sau khi đã ra trường là một thành quả đáng ngưỡng mộ cho những tập thể nào đã thực hiện được điều đó! 

Mùng 3 Tết thầy năm Nhâm Dần vừa qua, các cô cậu học trò liên tục khoe ảnh đi họp lớp trên mạng xã hội với những lời chúc Tết gửi đến thầy của mình. Bên cạnh những câu chuyện họp lớp "dở khóc dở cười", còn đâu đó những tấm ảnh khiến người khác phải ngầm ghẹn tị và chỉ mong có thể tề tựu đông đúc mỗi dịp đầu năm như vậy.

Một lớp học của niên khóa 2015 - 2018 thuộc trường THPT Thái Hòa, thuộc Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã khiến cộng đồng mạng được phen trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh kỷ niệm ngày họp lớp dịp Tết Nguyên đán của mình.

buoi hop lop dang tram tro dip tet tuong chi trong mo ma co that day nay - anh 0
Họp lớp năm 2019
buoi hop lop dang tram tro dip tet tuong chi trong mo ma co that day nay - anh 0
Họp lớp năm 2020
buoi hop lop dang tram tro dip tet tuong chi trong mo ma co that day nay - anh 0
Họp lớp năm 2021
buoi hop lop dang tram tro dip tet tuong chi trong mo ma co that day nay - anh 0
Họp lớp năm 2022 (Ảnh: Khánh Huyền)

Sự duy trì quân số của lớp học này dù đã trôi qua 4 năm ra trường đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ thiếu hụt 1 vài thành viên so với năm trước nhưng nhìn chung, họp lớp mà tề tựu đủ nhiều bạn bè thế này thì rất đáng trầm trồ. Theo thời gian, ai cũng đã trở thành những thanh niên chững chạc hơn, phong cách ăn mặc thêm phần sành điệu, và trưởng thành hơn rất nhiều. Thậm chí có người còn đã lấy chồng, lấy vợ và "bồng con" đi họp lớp. 

Lớp 9A10 trường THCS Nguyễn Tú sau 4 năm ra trường vẫn duy trì sĩ số đáng nể. Nhiều người trầm trồ rằng: "Lớp cấp 3 hội họp đã khó, lớp 9 mà đi được như vậy là tốt".

buoi hop lop dang tram tro dip tet tuong chi trong mo ma co that day nay - anh 0
Họp lớp năm 2018
buoi hop lop dang tram tro dip tet tuong chi trong mo ma co that day nay - anh 0
Họp lớp năm 2021
buoi hop lop dang tram tro dip tet tuong chi trong mo ma co that day nay - anh 0
Họp lớp năm 2022 (Ảnh: Hân Giaa)

Một lớp cấp 3 tại THPT Hâu Lộc 2 tại Thanh Hoá sau 3 năm ra trường vẫn lưu giữ được một số lượng "chất lượng" khiến nhiều người nhìn vào chỉ biết thốt lên: "Lớp người ta".

buoi hop lop dang tram tro dip tet tuong chi trong mo ma co that day nay - anh 0
buoi hop lop dang tram tro dip tet tuong chi trong mo ma co that day nay - anh 0
buoi hop lop dang tram tro dip tet tuong chi trong mo ma co that day nay - anh 0
Ảnh Thuỳ Linh

"Lớp người ta!" là lời cảm thản của không ít bạn trẻ sau khi chứng kiến những bức ảnh đủ đầy thành viên như thế này, nhìn lại lớp học của mình, chỉ biết tủi thân và ngán ngẩm. Có chăng là mọi người sợ cái cảm giác bày tỏ ý kiến và nhận lại sự lạc lõng khi mọi người "seen không rep"; là những mối quan hệ mới, những người bạn mới làm nhạt nhẽo đi những gắn kết đẹp thời cấp 3; công việc, bài vở, đồ án, thi cử bận rộn đến mức có thể không thấy cả tin nhắn hay áp lực về việc đến những buổi họp lớp như vậy…

Ai cũng ao ước mình cũng được tham gia một buổi họp lớp vừa đông đủ lại nhiều niềm vui như thế. Chắc chắn khi còn học chung với nhau, những lớp học này đã phải thân thiết và khắng khít đến dường nào! 

Những chuyện họp lớp dở khóc dở cười dịp đầu năm mới

20/11 thời Covid-19, bớt được những cuộc họp lớp: Nhẹ nhõm hay hụt hẫng?

Sau khi tốt nghiệp, vì sao các cuộc họp lớp lại khó diễn ra?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ