Những chuyện họp lớp dở khóc dở cười dịp đầu năm mới

Những chiếc hẹn "ngụp lặn" trong những chiếc group chat lớp.

Mồng 1 Tết cha, mồng 2 Tết mẹ, mồng 3 Tết thầy - những ngày đầu năm mới cũng là một dịp để bạn bè cũ có cơ hội tụ họp và trò chuyện cùng nhau. Đi thăm thầy cô, check in trường lớp cũ, cosplay ảnh kỷ yếu hay đơn giản chỉ là một chầu cà phê tám chuyện trên trời dưới đất,…Mồng 3 Tết – ngày của "hội Gen Z học sinh sinh viên", ngày của những câu chuyện họp lớp ý nghĩa mà cũng dở khóc dở cười.

nhung chuyen hop lop do khoc do cuoi dip dau nam moi - anh 0
Cùng xem Tết năm nay họp lớp được bao nhiêu mống nhé (Nguồn ảnh: Halo Hà Nội sưu tầm)

Vẫn là câu chuyện muôn thuở - "lên kèo họp lớp" và hình ảnh những khung chat với những dòng tin nhắn không được phản hồi. Những chiếc group một thời nhốn nhão những câu chuyện "xàm xí", vui vẻ xả stress sau mỗi giờ học bây giờ như "lãnh cung" không ai nhòm ngó.

nhung chuyen hop lop do khoc do cuoi dip dau nam moi - anh 0
Lòng người nguội lạnh (Nguồn ảnh: Mỹ Thư)
nhung chuyen hop lop do khoc do cuoi dip dau nam moi - anh 0
Không thể nào lạc quan hơn (Nguồn ảnh: Kiên)
nhung chuyen hop lop do khoc do cuoi dip dau nam moi - anh 0
Lớp cũ chắc còn 2 đứa trong box chat á (Nguồn ảnh: Nguyễn Hưng)

Khi còn học chung với nhau việc tập trung hội họp cũng là cả một vấn đề, bây giờ mỗi đứa học mỗi nơi, ít nhiều cũng không còn liên lạc nhiều như xưa nữa nên để có một tấm ảnh chung đầy đủ hẳn không là chuyện dễ. Bạn bận đi xa chúc Tết họ hàng, bạn thì phải ở nhà tiếp khách giúp bố mẹ, bạn thì "bận kèo" một nhóm bạn khác, có bạn còn viện đại một lý do vì lười hoặc không thích đi.

nhung chuyen hop lop do khoc do cuoi dip dau nam moi - anh 0
Lớp em ạ (Nguồn ảnh: Hoàng Thị Kim Ngân)
nhung chuyen hop lop do khoc do cuoi dip dau nam moi - anh 0
Họp lớp nay đông vui quá (Nguồn ảnh: Bùi Quang Trung)
nhung chuyen hop lop do khoc do cuoi dip dau nam moi - anh 0
Họp lớp đông đủ lắm mọi người ơi (Nguồn ảnh: Đặng Thị Mai Hồng)

"Ước một lần được đi đông đủ" - có lẽ là câu nói thương hiệu mỗi mùa họp lớp. Những chiếc ảnh lác đác vài người đi, cái cảm giác lớp mấy chục đứa mà lúc nào có dịp cũng lèo tèo vài ba đứa đi nó chán kinh khủng khiếp. Lớp trưởng - người đầu tàu hẳn là phải tinh thần thép đến mức nào mới không nổi quạu những ngày đầu năm vì những chiệc hẹn "ngoi lên lặn xuống" và rồi biệt tăm sau những cái "xem tin nhắn không rep".

nhung chuyen hop lop do khoc do cuoi dip dau nam moi - anh 0
Lớp cho leo cây (Nguồn ảnh: Ngọc Sơn Đoàn)
nhung chuyen hop lop do khoc do cuoi dip dau nam moi - anh 0
Bất lực, huỷ kèo phút chót (Nguồn ảnh: Lê Hoàng Thuý Hiền)

Thời gian, hoàn cảnh, môi trường sống và học tập mới có thể đã chi phối và thay đổi chúng ta chăng. Nhớ ngày nào còn gục trên vai nhau khóc sướt mướt, những cái ôm bịn rịn chia tay lớp cuối cấp và những cái hẹn họp lớp đông đủ nay còn đâu. Đã lâu quá rồi nên mọi người quên, thờ ơ và rồi nguội lạnh, không còn tha thiết và mong ngóng những buổi tụ họp đông vui như vậy nữa.

nhung chuyen hop lop do khoc do cuoi dip dau nam moi - anh 0
Cũng 3 năm, đứa bảo về quê, đứa bận chồng con, đứa không nói gì. Họp bằng tin nhắn (Nguồn ảnh: Cao Thế Quyền)

Gen Z 3 miền nói gì về văn hóa cổ truyền trong ngày Tết?

Quiz: Bạn biết được "bao nhiêu" về những điều quen thuộc trong ngày Tết

Nỗi lòng của những đứa con xa nhà ngày Tết: Nhớ lắm nhưng không thể về...

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ