V132 Calling là chuỗi series liên hệ cùng những nhân vật đang tạo ra được ảnh hưởng đối với làng giải trí Việt ở thời điểm hiện tại. Những câu hỏi thắng thắn, đi vào trọng tâm của vấn đề sẽ xuất hiện trong một cuộc gọi điện ngắn.
Làm việc với phụ huynh của mình có khiến Cầm áp lực?
Không đâu. Cả tôi và bố Mạnh đều rất yêu nhạc. Khi làm thì rất đam mê nên áp lực thì đương nhiên sẽ có, đặc biệt là ở phần sản xuất vì tôi và bố vẫn hơi khác nhau một chút.
Nhưng khi làm xong thì cả hai đều hài lòng, rất vui và hạnh phúc vì điều đó.
Đầu tiên thì bố Mạnh đăng một dòng trạng thái tuyển rapper. Thật ra thì tôi và ekip cũng đã chọn ra người phù hợp để rap rồi, nhưng vì anh rapper đó có một chút việc riêng nên không quay được.
Và bố tôi bảo ca khúc này phải quay MV thì mới vui nên bố tự Rap luôn chứ không có chuyện tôi năn nỉ bố để rap. Cách làm việc của tôi và bố rất thoải mái, tự do.
Bố Duy Mạnh "đóng tune" cũng thú vị nhỉ?
Bố tôi là người không ngại thử thách mới, không chỉ là rap mà còn đóng tune. Hôm tôi nghe được bản đóng tune này cũng bất ngờ và trêu bố suốt.
Cầm ở sản phẩm mới này có những gì khác biệt?
Sản phẩm này mình cũng có nói với bố mẹ về việc màu nhạc đã khác rất nhiều so với những sản phẩm trước.
Hình ảnh của cô bé Có Đâu Ai Ngờ cũng rất hồn nhiên, vô tư thôi, nhưng hình ảnh cô bé trong Đến Đón Em Đi Chơi Đi Anh lại có phần trưởng thành hơn một chút.