Trúc Nhân và 'vũ trụ' concept có 1-0-2 ở Vpop: Quá tinh quái, nếu không cười thành tiếng cũng phải rơi nước mắt!

Những concept khiến nhiều người phải nể phục vì sự sáng tạo của Trúc Nhân và ekip là quá ấn tượng.

Trước đây, Trúc Nhân thường xuyên nhận được những lời khen về chất lượng sản phẩm âm nhạc. Một màu giọng khác biệt, nội lực đi kèm với cách xử lý cá tính giúp anh luôn thỏa mãn được khán giả về phần nghe.

Ngoài ra, sự độc đáo trong concept của mỗi MV được nam ca sĩ cho ra mắt luôn khiến khán giả phải bất ngờ. Sự khó đoán đó phần nào cũng đã tạo ra hình ảnh Trúc Nhân trong mắt khán giả với những diện mạo mới lạ.

Cười thành tiếng với những ấn tượng, cá tính...

Trào phúng và cá tính - những cụm từ gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ này trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của anh. Nổi lên từ Bốn Chữ Lắm, anh thể hiện được sự thú vị trong việc lựa chọn cách xây dựng hình ảnh của MV.

Không quá cầu kỳ, phức tạp, tông màu chủ đạo xanh - vàng làm nổi bật sự nhí nhảnh, đáng yêu của nội dung ca khúc và hình tượng của Trúc Nhân - Trương Thảo Nhi. Câu hát "Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, đau lắm" đã được giới trẻ truyền tai nhau như một slogan mới khắp các nền tảng mạng xã hội trong thời gian đó.

MV được quay đơn giản nhưng khá lạ, là một chuỗi cung bậc cảm xúc ngẫu hứng với những hình ảnh liên tục biến đổi, không theo một trình tự nhất định để minh họa cho những cảm xúc ngẫu hứng trong ca khúc.

Dù nói về nỗi đau khi phải chia xa nhưng MV không nặng tính minh họa cho tình yêu xa cách mà chỉ nhẹ nhàng, bay bổng thể hiện những giây phút của cảm xúc: yêu-thương-đau-xa.

truc nhan va vu tru concept co 1 0 2 o vpop qua tinh quai neu khong cuoi thanh tieng cung phai roi nuoc mat - anh 0
Hình ảnh Trúc Nhân cách đây 8 năm.

Sau đó là đến Vẽ - một trong những bài hát có cách hát phức tạp nhất và được Trúc Nhân miêu tả là "không thể rủ khán giả hát theo". Chia sẻ về ca khúc này, nam ca sĩ bộc bạch: "Bản phối này nhanh đến mức nhiều lần tôi đã cắn vào lưỡi mình khi phải đuổi theo phần lời và giai điệu của bài hát".

Vẽ là một bài hát về cuộc đời của những người trẻ khi nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng so sánh những hành trình với đường nét nguệch ngoạc của người trẻ tuổi đi tìm giấc mơ. Nhạc sĩ này cũng đã nhận định về phiên bản của Trúc Nhân:

"Bức họa của tôi đơn sơ giản dị như con người tôi. Còn Vẽ của Trúc Nhân đậm màu, ấn tượng và đầy cá tính".

Sau đó, khi kết hợp với một nhạc sĩ cá tính như Mew Amazing, Trúc Nhân cũng dần thích ứng và thay đổi bản thân sang màu sắc châm biếm, trào phúng mạnh mẽ hơn. Anh cho ra mắt Thật Bất Ngờ vào năm 2015 và tạo ra một "vụ nổ" lớn với ca khúc này.

Nội dung bài hát nhắm thẳng vào showbiz ở thời điểm đó, khi từng ca từ trong bài phơi bày nhiều mặt trái của nghề với những chiêu trò, scandal gây ồn ào trong giới như: chuyện hôn nhân tan rã, lừa gạt tiền bạc, đấu đá, chơi xấu lẫn nhau...

Trúc Nhân chia sẻ về concept của MV: "MV này tôi muốn mang câu chuyện của một cậu bé bán báo trong một khu phố xinh xắn nhỏ bé cùng bà con khu phố để nói về thế giới rộng lớn ngoài kia, thế giới của một xã hội quá nhiễu loạn, và quá nhiều điều vô lý"

truc nhan va vu tru concept co 1 0 2 o vpop qua tinh quai neu khong cuoi thanh tieng cung phai roi nuoc mat - anh 0
Trúc Nhân với hình tượng một cậu bé bán báo.

...đến những giọt nước mắt trầm lắng, sâu sắc

Sau những thành công từ tính trào phúng, Trúc Nhân quay trở lại vào tháng 7/2018 với một ca khúc ballad buồn, với giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai. 

Ca khúc là sự kết hợp cùng nhau sáng tác của một loạt nhạc sĩ: Nguyễn Hải Phong, Hứa Kim Tuyền, Trần Dũng Khánh, Blada Jean Paul, Nguyễn Hải Minh Cơ, Nguyễn Công Thành.

Nội dung bài hát xoay quanh nỗi lòng của những người trót yêu đơn phương người khác mà vì lý do nào đó chẳng thể thổ lộ. Phần hình ảnh cũng được xây dựng bám sát ca từ, tái hiện 3 câu chuyện tình cảm éo le, xúc động của các nhân vật. 

Câu hát: "Người ta đâu có yêu gì, có thương gì mình" nhanh chóng trở thành một caption nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của khán giả trong giai đoạn đó.

Sau đó, anh cho ra mắt MV Lớn Rồi Còn Khóc Nhè vào năm 2019. Nhưng đây không hề giống với bất kì một MV nào trước đây, những câu chuyện hết sức gần gũi được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của ca sĩ Trúc Nhân và mẹ đã được tái hiện lại.

truc nhan va vu tru concept co 1 0 2 o vpop qua tinh quai neu khong cuoi thanh tieng cung phai roi nuoc mat - anh 0
Hình ảnh Trúc Nhân và diễn viên Thanh Thủy trong MV.

Những câu hát trong MV này cũng đã lấy nước mắt của nhiều người, đặc biệt là những người con đang hằng ngày phải vật lộn với cuộc sống xa gia đình:

"Tôi ôm đàn và hát, đi xa cùng bè bạn/ Ước mơ con là vòng quanh thế gian/

Tôi vô tình là thế, hay quên gọi về mẹ/ Ước mơ của mẹ là thấy con về"  

Và cả sự khó đoán

Gần nhất, anh cho ra mắt MV Sáng Mắt Chưa. Đây là một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp của Trúc Nhân. Anh mạnh dạn đưa vào câu chuyện trong MV về một vấn đề đang nổi cộm hiện nay: Đồng tính nam lấy vợ.

Nghe thì cảm thấy rất "bi kịch" nhưng lại được Trúc Nhân đề cập một cách khéo léo, tràn ngập sức sống, tươi trẻ và sự văn minh.

Với nội dung thú vị, sau 4 ngày lên sóng, MV đã vươn lên vị trí top 1 trending Youtube và mang về thành tích đáng ngưỡng mộ lần đầu tiên trong sự nghiệp của Trúc Nhân. Phần lời với câu hát "Chàng trai đang sánh bước bên em đằng nào rồi cũng... sẽ thuộc về anh" đến tận thời điểm hiện tại vẫn còn được sử dụng rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngay khi đạt con số 100 triệu view tròn trĩnh đáng mơ ước thì trên trang Facebook của ca sĩ Trúc Nhân đã nhanh chóng chia sẻ thành tích mà Sáng Mắt Chưa đạt được sau một năm ra mắt. Anh chàng cũng bày tỏ cảm xúc: "Okay! Như đã hứa, 100 triệu lượt xem. Ngay ngày mai Nhân sẽ bắt tay vào làm MV mới. Cám ơn các bạn". 

Tuy nhiên, cũng đã 3 năm kể từ câu nói này. Ngày 12/5 sắp tới, anh sẽ cho ra mắt một ca khúc đã từng được trình diễn ở rất nhiều nơi: Có Không Giữ Mất Đừng Tìm

Trái ngược với những điều người nghe biết về sáng tác này trước đó: hóm hỉnh và trào phúng, Trúc Nhân đã "khoác" chiếc áo hoàn tới mới cho sáng tác của Bùi Công Nam. Không còn chất nhạc tươi sáng, câu hát ma mị, đầy rùng rợn xuất hiện cuối Teaser dự báo về một bản phối khó đoán, bất ngờ.

Trúc Nhân sinh ngày 30/11/1991 tại Bình Định. Anh từng nhận 5 đề cử và thắng 3 lần cho giải Cống hiến. Anh sở hữu một loạt những bản hit như: Bốn Chữ Lắm, Thật Bất Ngờ, Sáng Mắt Chưa,...

Chờ tới 3 năm mới comeback nhưng bài mới của Trúc Nhân lại cực quen tai, hóa ra là vì hội Cờ Cá Ngựa!

Trúc Nhân đã thay đổi, vì...

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ