Triết lý yêu của Thỏ Bảy Màu: "Làm người tốt là con đường cua gái duy nhất của mấy người nghèo như anh"?

Đoạn hội thoại về việc lựa chọn làm trai tốt trong một tập phim hoạt hình của Thỏ Bảy Màu đã khiến cộng đồng mạng bàn luận xôn xao. Tuy nhiên, triết lý của Thỏ có "chí lí" như nhiều người khẳng định?

Triết lý yêu của Thỏ Bảy Màu: "Làm người tốt là con đường cua gái duy nhất của mấy người nghèo như anh"?

Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau những triết lý "chí mạng" được Thỏ Bảy Màu - nhân vật hư cấu có lượng người theo dõi "khủng" trên Facebook - chia sẻ trong tập phim hoạt hình mới nhất.

triet ly yeu cua tho bay mau lam nguoi tot la con duong cua gai duy nhat cua may nguoi ngheo nhu anh - anh 0
"Thỏ Bảy Màu và người yêu mới của chị Xô" hiện đã đạt hơn 4,5 triệu lượt xem trên Youtube.

Với nét vẽ đáng yêu, nhạc phim bắt tai cùng nội dung gần gũi, hài hước, "Thỏ Bảy Màu và người yêu mới của chị Xô" đã chiếm được cảm tình của không ít bạn trẻ. Bên cạnh những tình huống "mặn mòi", tập phim còn đan cài nhiều lời thoại đầy tính đạo lý, chiêm nghiệm. Trong số đó, viral nhất trên mạng xã hội những ngày qua, chính là quan điểm "trai tốt" của Thỏ Bảy Màu.

triet ly yeu cua tho bay mau lam nguoi tot la con duong cua gai duy nhat cua may nguoi ngheo nhu anh - anh 0
Đoạn hội thoại đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội thời gian qua.

Sau khi được phát sóng, câu nói cộp mác "Thỏ đạo lý" ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Không ít chàng trai gật gù, đưa quan điểm này tiến thẳng vào "triết lý nhân sinh", nhưng cũng có người cho rằng, nhận định "trai tốt" còn thiển cận và chưa hợp lý.

Lựa chọn làm "người tốt"

"Chọn trai nghèo hay trai giàu" là một chủ đề đã quá quen thuộc, nhưng luôn khiến mạng xã hội dậy sóng mỗi khi được xướng lên. Có lẽ đó chính là lý do khiến triết lý của Thỏ gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Tuy nhiên, bỏ qua vấn đề mà cư dân mạng vẫn luôn tranh cãi bấy lâu nay, như "tại sao trai nghèo thì không được yêu", thứ tôi muốn nói đến ở đây, chính câu chuyện "lựa chọn làm người tốt".

Nhiều người cho rằng, đằng sau mỗi "chàng trai tốt" đều giấu ngàn nỗi tự ti. Chính bởi mặc cảm vì nghèo, vì không có vẻ ngoài bóng bẩy hay sự nghiệp rạng rỡ, mà họ chọn làm "người tốt" để gỡ gạc. Tuy nhiên, nếu chỉ tử tế vì nghèo, liệu rằng họ có thực sự là "người tốt"?

triet ly yeu cua tho bay mau lam nguoi tot la con duong cua gai duy nhat cua may nguoi ngheo nhu anh - anh 0
"Tốt" trong nhân cách, hay "tử tế" vì hoàn cảnh?

Những chàng trai "tốt" vì hoàn cảnh thì rất...khó lường. Đôi khi, những biểu hiện tử tế mà anh ta thể hiện không xuất phát từ bản chất, mà chẳng qua chỉ là vỏ bọc dùng để che đậy sự tự ti, kém cỏi, hoặc để tỏ ra mình "khác biệt" với những gã trai đểu.

Liệu anh ta có tốt thật không, hay chỉ vì vẻ ngoài không hấp dẫn, cư xử thiếu tinh tế, tài chính eo hẹp, nên anh ta buộc phải tỏ ra mình là người tốt để gây ấn tượng với những người mà anh ta đang quan tâm?

triet ly yeu cua tho bay mau lam nguoi tot la con duong cua gai duy nhat cua may nguoi ngheo nhu anh - anh 0
Một số chàng trai "tốt" vì hoàn cảnh rất dễ trở thành "pick me boy".

Những chàng trai "tốt nửa vời", "tốt vì hoàn cảnh" sẽ tử tế với đối tượng của mình cho tới khi anh ta không còn đủ động lực để duy trì vỏ bọc "good boy". Đến lúc ấy, bản chất phơi bày, ta sẽ vỡ lẽ: hóa ra lựa chọn "làm người tốt" được coi là con đường để những gã trai yếu thế tỏ ra mình xứng đáng "được yêu", cũng giống như một nhân viên đa cấp "chém gió" về những giá trị ảo để dụ dỗ con mồi non dại.

Vậy nên, nếu các chàng trai coi việc "làm người tốt" là một lựa chọn để chiếm lấy trái tim người thương, thì giá trị mà họ coi là điểm mạnh đó, chẳng qua chỉ là ngọn nến trước gió - lung lay theo sự hứng thú và kỳ vọng trong một mối tình mà thôi.

Nếu một chàng trai thật sự là người tốt, thì sẽ chẳng rơi ra câu hỏi: sao mình tốt nhưng chẳng ai yêu?

Ai có quyền được làm "trai tốt"?

Chúng ta đã không còn xa lạ với hình tượng một chàng trai nghèo gắn liền với các đặc tính như: tử tế, thủy chung, giàu tình cảm. Đối lập với đó là mẫu đàn ông nhiều tiền nhưng trăng hoa, bạc bẽo. Đó là sự đóng khung của truyền thông, là những khuôn mẫu được "gieo cấy" thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, còn trên thực tế, liệu những hình tượng này có bao nhiêu phần đúng đắn?

Không phải ai nghèo cũng chọn làm người tốt, cũng không phải trai giàu nào cũng chọn làm "bad boy" cho hợp mốt. Trên thực tế, không thiếu những chàng trai lười biếng, ì ạch, tài chính khiêm tốn, nhưng cũng chẳng ngại ăn chơi tiêu xài, tập tành làm trai đểu. Ngược lại, trai giàu tử tế, biết tôn trọng phụ nữ vẫn sống đầy như cá ngoài biển xanh, tuyệt đối không phải là giống loài tuyệt chủng.

triet ly yeu cua tho bay mau lam nguoi tot la con duong cua gai duy nhat cua may nguoi ngheo nhu anh - anh 0
Hãy thôi coi trai nghèo đương nhiên là "tốt".

Thế mới nói, tử tế là quyết định về thái độ sống của mỗi người, là nỗ lực trau dồi nhân cách. Điều này không hề tỉ lệ với độ dày của ví, cũng không liên quan đến việc bạn giàu hay nghèo, tầm thường hay tinh anh.

Ai cũng có quyền được làm "trai tốt". Và Thỏ ơi, người tốt thì luôn luôn xứng đáng được trân trọng. Sẽ rất vô lý nếu chỉ vinh danh những ai giàu mà tử tế, còn trai nghèo nhưng nhân cách tốt lại được xem là một lẽ đương nhiên...

Vì sao trào lưu Study With Me được đón nhận trên toàn cầu?

Bị chỉ trích đi xem bóng đá cốt chụp ảnh, Lê Bống đáp trả

Đừng đăng Story nói "sorry"

Diễm My là ai mà khiến cõi mạng phải đi giải cứu?

Trước hố drama của Social Star, thế nào là khôn khéo?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ