Trend khó "đu" nhất của hội trưởng thành: Cosplay ảnh kỷ yếu!

Nỗi khổ của việc tập hợp sao cho đầy đủ các thành viên trong lớp mỗi dịp hội họp.

"Lớp bạn năm nay có tập hợp đông đủ không?" - một câu hỏi khó trả lời là "có". Có ti tỉ lý do khiến những cuộc họp lớp khó tài nào gom góp đầy đủ tất cả mọi người lại với nhau. Theo năm tháng, số người còn "rơi" lại trên những bức hình "cosplay" tấm ảnh kỷ yếu khi xưa thưa thớt dần, nhường chỗ cho những khoảng trống đến lạc lõng.

trend kho du nhat cua hoi truong thanh cosplay anh ky yeu - anh 0
Sau 6 năm...(Ảnh Trường người ta)
trend kho du nhat cua hoi truong thanh cosplay anh ky yeu - anh 0
Kèo họp lớp 20/11 năm nay của mọi người thế nào rồi...! (Ảnh Kiên Võ)
trend kho du nhat cua hoi truong thanh cosplay anh ky yeu - anh 0
Tình hình họp lớp năm nay của lớp em mọi người ạ (Ảnh Nguyễn Hoàng Minh Tú) 
trend kho du nhat cua hoi truong thanh cosplay anh ky yeu - anh 0
Khá là "đông đủ" (Ảnh Trường người ta)

"À thì lớp cấp 3 hồi đó của mình tận 40 đứa, lần gặp mặt vừa rồi nhân ngày 20-11 may mắn í ới được 12 đứa, quá "đông" rồi ấy chứ, thấy 12 đứa đến mà rớt nước mắt. Hic, đó là đi nhắn tin từng đứa đó, nhắn sương sương trong nhóm lớp chắc chẳng có ma nào đi quá. Mới có 1 năm thôi, rồi sau này họp lớp 5 năm, 10 năm, 20 năm thì không biết sót lại được bao nhiêu mống" - chia sẻ của Viết Tuấn, một sinh viên năm 2 hiện đang học tập tại Đà Nẵng.

trend kho du nhat cua hoi truong thanh cosplay anh ky yeu - anh 0
Những bình luận dở khóc dở cười (Ảnh chụp màn hình)

"Đi họp lớp mà các bạn rủ nhau chơi trò trốn tìm với mình. Hồi đó mình làm lớp trưởng cho nên những cuộc hội họp như vậy mình thường đứng ra kiểu "vực dậy" tinh thần của mọi người. Thì cũng như lớp người ta thôi, nhắn tin thì các bạn seen, huhu muốn khóc luôn á trời. Chờ biết bao nhiêu dịp để có một cái hẹn đông đủ nhất, nhưng không, người tính không bằng trời tính, không thể nào đủ được" - bạn Kim Yến, một sinh viên năm 2 đang học tập tại Huế chia sẻ.

trend kho du nhat cua hoi truong thanh cosplay anh ky yeu - anh 0
Cứ đến buổi họp lớp là các bạn lại chơi trò trốn tìm cơ (Ảnh chụp màn hình)

Với nhiều bạn, có lẽ bức hình kỷ yếu thời cấp 3 là trọn vẹn nhất, với sự có mặt của đầy đủ các thành viên với vẻ ngoài xinh đẹp và thanh xuân nhất. Nhưng không ai mong đó là bức hình đông đủ cuối cùng. Bạn bè những năm tháng cấp 3 thực sự đáng trân trọng và những buổi họp lớp luôn được nhiều bạn mong ngóng. Trở về và ngồi lại trò chuyện bên nhau - những phút giây tụ họp ấy giá trị biết bao.

Tốt nghiệp cả rồi, bạn còn nhớ gì về những năm tháng học trò cùng thầy cô?

20/11 thời Covid-19, bớt được những cuộc họp lớp: Nhẹ nhõm hay hụt hẫng?

Sau khi tốt nghiệp, vì sao các cuộc họp lớp lại khó diễn ra?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ