Tết của du học sinh Việt khắp thế giới: Năm 2022 chỉ mong được trở về!

Năm mới của du học sinh Việt Nam trầm lắng, mong muốn được về Việt Nam.

Năm 2022 bắt đầu với cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Đó là nỗi buồn khi nhớ về mất mát do đại dịch gây ra, lo lắng trước biến chủng mới hoành hành và hy vọng vào một năm mới khởi sắc. Riêng với những du học sinh sự chuyển giao của năm cũ và năm mới như thêm một tín hiệu "lỡ hẹn" một chuyến về nhà cho kịp Tết. 

Cuộc sống của các bạn du học sinh Việt Nam trên thế giới trong năm 2021 có nhiều gián đoạn do Covid-19. Tuy nhiên, không còn sợ hãi và lo lắng, họ lạc quan về một năm 2022 khởi sắc cùng hy vọng được về nhà, về Việt Nam. 

tet cua du hoc sinh viet khap the gioi nam 2022 chi mong duoc tro ve - anh 0

2022 sẽ là năm thứ ba con người học cách chung sống với dịch bệnh. Mỗi bạn trẻ cũng đã học được cách thích nghi và lạc quan để đón chào năm mới nơi xứ người, có những kế hoạch và dự định cho riêng mình. Hơn hết là mong muốn đại dịch được kiểm soát, biên giới mở cửa để đường về nhà đối với du học sinh không còn xa và nhiều những âu lo nữa.

Dù không ở nhà bên gia đình vào thời khắc chuyển giao nhưng các bạn du học sinh vẫn có cho mình cách chào đón năm mới nhiều niềm vui. Cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn du học sinh vào ngày đầu năm mới nhé!

"Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm..."

Khi nhiệt độ Canada chỉ vỏn vẹn 5 độ C, kỳ nghỉ lễ Giáng sinh cùng năm mới ở xứ sở lá phong diễn ra suốt hai tuần cho học sinh, sinh viên. Giờ phút này cũng là chuyển giao năm cũ qua năm mới, vẫn như thường lệ những năm trước đây Yến Vy (Du học sinh tại Canada) cùng bạn bè, hội du học Việt Nam cùng tụ tập bên nhau đón giao thừa.

Những câu hát "Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm..." được Vy và hội bạn cùng hát cùng ôm lấy nhau vì đã khép lại một năm 2021 xa nhà và thật nhiều sự tự lập, trưởng thành ở đất nước xa lạ.

Tình hình dịch bệnh ở nơi Vy sống vẫn đang diễn biến phức tạp, có những ngày hơn 10 ngàn ca mắc, những con số rất lớn đủ để thấy dịch bệnh đã và đang ảnh hưởng đến rất nhiều nơi trên thế giới. Cũng với lý do đó, năm mới ở Canada cũng không có phần nhộn nhịp như những năm trước đây. Các tỉnh bang cũng không tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới như thường lệ. 

tet cua du hoc sinh viet khap the gioi nam 2022 chi mong duoc tro ve - anh 0
Yến Vy - du học sinh Việt Nam tại Canada

Như thường lệ nếu không có dịch, Yến Vy sẽ diện quần áo đẹp để xuống phố đón chào năm mới, xem pháo hoa nhưng hai năm ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm cô bàng 10X cũng thay đổi nhiều thói quen. 

"2 năm nay dịch quá nên nhà nước không tổ chức bắn pháo bông. Chúng mình sẽ gom lại ăn gì đó uống gì đó đặc biệt là bày những món ăn vặt ở Việt Nam để đón giao thừa cùng nhau. Mình cảm thấy nó vui hơn, năm nay cũng tụ họp anh em lại toàn là du học sinh Việt Nam với nhau đón giao thừa cùng nhau. Cùng nhau nhìn lại một năm và hơn hết là tâm sự nỗi nhớ nhà luôn thường trực trong mỗi đứa" - Yến Vy chia sẻ. 

tet cua du hoc sinh viet khap the gioi nam 2022 chi mong duoc tro ve - anh 0
Vy cùng bạn bè chuẩn bị đón chào năm mới 2022 tại nhà

Yến Vy và những người bạn của mình mong muốn một 2022 sẽ ổn hơn, biên giới sẽ được mở cửa hoàn toàn, vé máy bay trở về Việt Nam sẽ không còn là nỗi lo canh cánh trong lòng của mỗi du học sinh. Vì đối với Vy có đi đâu chăng nữa, thì không khí Tết âm lịch ở Việt Nam vẫn là vui nhất. Cô bạn đã bỏ lỡ 4 cái Tết chưa được về nhà nên năm 2022, Vy quyết tâm được về nhà bên gia đình đón cái tết trọn vẹn. 

"2022 mình chỉ mong một điều duy nhất là được về nhà. Tết năm nay mình đang cố gắng hết sức để có thể về nhà ăn tết cùng gia đình. Tuy là hơi cực vấn đề thủ tục vì dịch bệnh, nhưng sẽ cố gắng hết sức để được về nhà.Còn nếu không về được thì tết năm nay mình sẽ vẫn phải ở lại đây,..." - Vy tâm sự. 

"Tết ở Việt Nam chắc sẽ vui hơn"

Australia là một trong những quốc gia đầu tiên bước sang năm mới 2022. Mặc dù ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục, chương trình bắn pháo hoa chào năm mới vẫn diễn ra tại thành phố Sydney. Hàng nghìn quả pháo hoa thắp sáng bầu trời trên Cầu Cảng Sydney và Nhà hát Opera vào lúc nửa đêm. Tuy nhiên, đám đông ít hơn nhiều so với những năm trước đại dịch.

Nhưng tại nơi Vy Nguyễn (Du học sinh tại The University of Adelaide) cho biết không khí đón năm mới tại bang cô nàng sinh sống và học tập có phần buồn hơn hẳn so với những năm trước. Tại bang Vy sống cũng không tổ chức bắn pháo hoa như tại Sydney. 

tet cua du hoc sinh viet khap the gioi nam 2022 chi mong duoc tro ve - anh 0
Vy Nguyễn - Du học sinh tại The University of Adelaide (Úc)

"Hiện tại bang mình ở đã dừng lại các hoạt động bắn pháo bông chào mừng năm mới ở trung tâm thành phố, nên không khí ngoài phố và của riêng mình cũng khá buồn. Mình cũng không có quá nhiều kế hoạch cho ngày đầu năm ở Úc" - Vy Nguyễn cho biết.

Cô bạn cũng cho biết, bản thân đã có hơn 4 năm sinh sống và học tập tại Úc nhưng nhắc đến Tết, năm mới cô đều luôn nhớ đến tết ở Việt Nam và luôn cảm thấy nó vui, có không khí hơn so với ở bên này.

"Mình chào đón năm mới ở Úc khác xa so với Việt Nam. Vì mình bận với công việc làm thêm và cũng không ở gần với ba mẹ nên năm mới của mình chỉ có đi ăn với đám bạn rồi chuẩn bị đi làm cho ngày hôm sau, cuộc sống hơi tẻ nhạt. Chắc ở Việt Nam thì sẽ vui hơn".

tet cua du hoc sinh viet khap the gioi nam 2022 chi mong duoc tro ve - anh 0
Hội du học sinh Việt cùng nhau đón chào năm mới 2022

Cũng như bao du học sinh khác, Vy Nguyễn chỉ mong gia đình ở Việt Nam sẽ có sức khoẻ thật tốt trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra. Cô nàng cũng mong sẽ sớm hoàn thành được việc học để trở về Việt Nam, được ở bên gia đình vào hoàn cảnh "khắc nghiệt" của dịch bệnh. 

"Đón năm mới một mình cũng vui, nhưng thèm tết âm lịch hơn"

Khoảnh khắc giao thừa và bước qua năm mới của Thanh Tâm cũng chỉ vỏn vẹn bằng việc "chăn ấm nệm êm". Du học tại Hàn Quốc nên không khí đón chào năm mới dương lịch cũng thật sự không có quá nhiều khác biệt so với ngày thường. 

Mọi thứ đang dần trở lại bình thường, nhưng vẫn chưa thể giống như hồi trước dịch. Đang trong thời gian được nghỉ nên Thanh Tâm cũng có cho mình một khoảng nghỉ sau một năm học tập, làm việc chăm chỉ bằng chuyến đi du lịch tại Jeju cùng bạn bè vào hai hôm trước năm mới.

tet cua du hoc sinh viet khap the gioi nam 2022 chi mong duoc tro ve - anh 0
Thanh Tâm đã tự thưởng cho mình chuyến đi Jeju

"Năm nay năm mới mình chọn ở nhà, nấu vài món ăn truyền thống Việt Nam và xem chương trình đón năm mới trên tivi. Ngã lưng và nhắn vài tin nhắn chúc mừng năm mới cho mọi người, đến 0h thì lại đốt pháo hoa mini tại nhà. Và thế là mình đã đón chào năm 2022" - Thanh Tâm cho biết. 

Hy vọng một năm 2022 sẽ khởi sắc, nhiều điều may mắn sẽ đến, hơn hết là sự mong chờ đến Tết âm lịch để thật sự cảm nhận không khí tết dù ở nhà xa nhà. Mong dịch bệnh trên toàn thế giới sẽ nhanh chóng được kiểm soát, mọi thứ sẽ quay trở lại như trước kia. Và quan trọng là được về nhà, được gặp gia đình, đi ăn cùng hội bạn góc vỉa hè,...

tet cua du hoc sinh viet khap the gioi nam 2022 chi mong duoc tro ve - anh 0

"Đường về nhà" Tết này của du học sinh Việt: Vé máy bay đắt gấp đôi

Cậu du học sinh Hàn Quốc "làm nhà cách ly" cho người Việt: "Thương các bạn như thương chính mình!"

Gokku Egao - du học sinh mùa dịch: "Ở Nhật Bản nhưng vẫn học online, rất nhớ nhà mà không thể về"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ