Cậu du học sinh Hàn Quốc "làm nhà cách ly" cho người Việt: "Thương các bạn như thương chính mình!"

Lê Khắc Hoàng - sinh viên năm 2 trường đại học Kyonggi cơ sở Seoul (Hàn Quốc) đã có trong tay một "sự nghiệp" vô cùng thành công nơi xứ người.

Du học chưa bao giờ là một giấc mơ màu hồng của bất kỳ một bạn du học sinh nào. Nhưng chặng đường du học nơi xứ người đã giúp cho các bạn trẻ trở nên "chân cứng đá mềm" hơn trong tương lai. Cậu bạn Khắc Hoàng sinh năm 2000, một đại diện của thế hệ Z đã trở thành một trong những bạn trẻ Gen Z truyền cảm hứng tích cực về cuộc sống du học cho giới trẻ hiện nay.

cau du hoc sinh han quoc lam nha cach ly cho nguoi viet thuong cac ban nhu thuong chinh minh - anh 0

Ở tuổi 22 cậu bạn - Lê Khắc Hoàng, hiện tại đang là sinh viên năm 2 trường đại học Kyonggi cơ sở Seoul (Hàn Quốc) đã có trong tay một "sự nghiệp" vô cùng thành công nơi xứ người. Ngoài việc học, nam sinh còn là 1 thầy giáo dạy tiếng Hàn – Việt. GKE – Educaution, một dự án mới mà chàng trai 10X cùng phát triển với các giáo sư tiến sĩ đến từ các quốc gia như: Hàn, Nhật, Mỹ…Ngoài ra cậu còn là trưởng phòng kinh doanh tại một công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài tại Hàn Quốc.

Với mong muốn được chia sẻ những thông tin bổ ích cùng trải nghiệm của bản thân, cái tên Khắc Hoàng đã trở thành nơi ghé qua của nhiều bạn trẻ yêu xứ sở kim chi. 

Cùng lắng nghe chia sẻ của Khắc Hoàng về cuộc sống du học ở Hàn Quốc cũng như công việc hỗ trợ cách ly vừa qua như thế nào nhé!

"Phải làm mới biết mình có thích hay không"

Điều gì đã đưa bạn đến với Hàn Quốc, vì sở thích hay như các Gen Z hiện nay là để "đu idol"?

Mặc dù con đường du học của mình rất khó khăn nhưng cũng nhờ đó mà mình có rất nhiều điều khác, đôi khi mình cũng thấy đó là sự may mắn. Lý do mình đến với Hàn quốc không phải là do bản thân mình thích Hàn Quốc mà là do gia đình mình định hướng. Mình học tiếng Hàn mình rất cảm thấy hứng với nó, mình bắt đầu nghe nhạc, xem phim Hàn Quốc và quan tâm đến Hàn Quốc nhiều hơn. Đúng là không phải cứ thích mới làm mà đôi khi phải làm mới biết mình có thích hay không.

Mình đã trượt ngay từ trường đầu tiên mình ứng tuyển vì lý do vùng miền. Đến trường tiếp theo thì chẳng may mình bị tai nạn đúng ngày mình phỏng vấn. Lúc đấy mình thật sự rất nản chí muốn từ bỏ, nhưng nhờ vào lời động viên của gia đình nên mình đã quyết tâm không từ bỏ và tiếp tục chuẩn bị hồ sơ apply trường tiếp theo. Cũng nhờ chuẩn bị kỹ càng mọi thứ nên ngày phỏng vấn mình được đánh giá rất cao, thậm chí các thầy cô còn bảo mình chắc chắc sẽ đậu rồi. Nhưng trớ trêu thay mình vẫn bị đánh trượt mà không có lý do.

cau du hoc sinh han quoc lam nha cach ly cho nguoi viet thuong cac ban nhu thuong chinh minh - anh 0

Qua rất nhiều khó khăn, nó không làm mình nhụt chí mà nó vô tình đã trở thành một động lực thúc đẩy bản thân và từ đó mình đã quyết tâm không từ bỏ và cố tới cùng. Mình cố gắng học hơn nữa và tự tìm kiếm nhiều cơ hội để tiếp xúc với tiếng Hàn. Mình đã làm hướng dẫn viên du lịch tự do, thầy giáo tiếng Việt cho người Hàn, và thậm chí mình đã được nhận vào làm việc ở một công ty Hàn Quốc với vị trí biên, phiên dịch. Cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với mình. 03/2019 mua xuân đầu tiên của mình tại Hàn Quốc.

Theo bạn sẽ mất bao lâu để đạt trình độ topik 5,6? Bạn có thể chia sẻ bí kíp học tiếng Hàn của mình cho mọi người được không?

Thông thường với những bạn chăm chỉ sẽ mất từ 1 năm rưỡi đến 2 năm để đạt được trình độ TOPIK 5,6. Nhờ trải qua khá nhiều phương pháp học khác nhau thì mình đã đạt được TOPIK 6 ( Trình độ cao nhất trong tiếng Hàn). Chỉ sau 2 tháng mình qua Hàn, 1 năm mình học tiếng Hàn Quốc. Mình suy nghĩ rằng học ngôn ngữ gì thì từ vừng cũng là quan trọng nhất nên mình đầu tư rất nhiều thời gian vào việc nghiên cứu và phân tích từ vựng.

Vừa học vừa làm ở nước ngoài rất vất vả rất nhiều người đã phải bỏ cuộc, động lực nào đã thúc đẩy bạn luôn nỗ lực và vượt qua những khó khăn?

Cuộc sống xa gia đình đã vất vả, cuộc sống du học lại càng vất vả hơn. Mọi việc đều phải tự bản thân gồng gánh, cố gắng vượt qua. Có những ngày kiệt sức muốn từ bỏ tất cả. Mỗi lần như vậy mình lại nghĩ đến lý do mà mình bắt đầu, tự hỏi bản thân lý do và mục đích du học của bản thân mà lại cố gắng gồng mình vượt qua mọi khó khăn đó. Có những lúc mình tự hỏi là tại sao nhiều việc cứ nhất thiết phải đến cùng 1 thời điểm và nó lại làm mình mệt mỏi đến vậy, dồn ép mình đến vậy.

cau du hoc sinh han quoc lam nha cach ly cho nguoi viet thuong cac ban nhu thuong chinh minh - anh 0

Nhưng có lẽ mọi chuyện xảy ra đều có lý do riêng của nó. Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì không thể tránh khỏi. Nó làm bản thân mình trưởng thành hơn và tạo ra một Khắc Hoàng cứng rắn, kiên cường hơn. Nên mình luôn vui vẻ đối mặt với những khó khăn phía trước cho dù nó có khó khăn đến đâu đi chăng nữa.

"Mình cũng từ Việt Nam qua, mình thương các bạn như thương mình của hai năm trước"

Trước khi bắt đầu công việc hỗ trợ nhà cách ly cho các bạn du học sinh Việt Nam, công việc chính của Hoàng là đào tạo tiếng Hàn và trưởng phòng hồ sơ tại một công ty dịch vụ lớn tại Hàn Quốc. Khắc Hoàng đã trở thành cầu nối cho rất nhiều bạn du học sinh. 

Khi đứng lớp dạy tiếng Hàn cho các bạn kỉ niệm đáng nhớ nhất của bạn là gì? 

Sau khi hoàn thành trương trình nghiên cứu ngôn ngữ thì mình đã apply vào một công ty dịch vụ tại Hàn Quốc với vị trí giáo viên tiếng Hàn, đào tạo Topik tại Seoul. Mình nhớ nhất ngày đầu tiên mình đi dạy, run đến nỗi nói không rõ chữ. Và đặc biệt trong khoá đầu tiên của mình đã có học viên trình độ cao cấp nên áp lực lại càng lớn hơn. Nhưng cũng may có sự tương tác của các bạn học viên cộng thêm sự quyết tâm và nỗ lực của bản thân mình đã vượt qua buổi dạy đầu tiên.

cau du hoc sinh han quoc lam nha cach ly cho nguoi viet thuong cac ban nhu thuong chinh minh - anh 0

Mình là một người khá là yêu thích và luôn muốn trở thành động lực và nguồn cảm hứng tới xung quanh nên mỗi buổi học đối với mình đều rất quý giá. Có lẽ mỗi lần đến tiết là mình lại cảm thấy hào hứng và tràn đầy động lực hơn bao giờ hết. Có những buổi dạy quá cả thời gian, có những buổi ôn thi, luyện phỏng vấn cho các bạn đến tận 4-5h sáng. Và đặc biệt điều làm mình cảm thấy hạnh phúc và vui mừng nhất là khi học viên báo kết quả thi năng lực tiếng Hàn và nói lời cảm ơn.

Và điều làm mình thấy tự hào nhất là những phương pháp học tập, hay những câu chuyện của mình đã trở thành nguồn động lực, con đường tắt trên con đường chinh phục tiếng hàn của các học viên.

Bạn đã bắt đầu công việc hỗ trợ nhà cách ly cho các bạn du học sinh như thế nào?

Việc cách ly là yêu cầu bắt buộc đối với mọi đối tượng sau khi nhập cảnh tại Hàn Quốc. Nhưng vì chi phí cách ly chính phủ quá cao nên để tiết kiệm chi phí các bạn du học sinh thường hay tự tìm địa điểm cách ly cho mình. 

Có rất nhiều bạn chưa tìm hiểu rõ về phòng cách ly, đối tượng cho thuê cách ly mà sau khi đến Hàn Quốc đã bị bơ vơ ngoài đường cùng với đó là sự hoảng loạn. Hay một số bạn vì chưa hiểu rõ về luật cách ly mà đã vi phạm luật, dẫn đến bị phạt số tiền lên tới khoảng 200 triệu đồng và đối mặt với nguy cơ bị trục xuất về nước. Thoạt đầu, mình giúp đỡ người thân nhập cảnh nhưng vì những lời cám ơn, và sự giới thiệu đã trở một bàn đạp để mình quyết tâm bắt đầu công việc hiện tại.

cau du hoc sinh han quoc lam nha cach ly cho nguoi viet thuong cac ban nhu thuong chinh minh - anh 0

Điều mà bạn thấy mình đóng góp lớn nhất cho cộng đồng khi làm công việc hỗ trợ nhà cách ly?

Hiện tại mình đã cung cấp trên 800 học sinh và đã trở thành dịch vụ tin dùng của các bạn như học sinh Việt Nam và học sinh quốc tế khác như : Nga, Cuba, Indo…..

Mặc dù những đóng góp của mình tuy nhỏ bé nhưng việc mình có thể hỗ trợ các bạn học sinh, có thể trở thành một người anh, một người tiền bối giúp đỡ và hỗ trợ các bạn từ những việc nhỏ nhặt nhất như : Chuẩn bị nguyên liệu để các bạn có những bữa cơm ngon, hay hướng dẫn các bạn phân loại rác thải để tránh những cú sốc văn hoá sau khi bạn hoàn thành cách ly, hay chỉ đơn giản là tâm sự, lắng nghe các bạn để các bạn không cảm thấy cô đơn trong quá trình cách ly.

Ngoài ra điều làm mình cảm thấy tự hào nhất là – không chỉ các bạn học sinh tin tưởng mà một số trường đại học lớn tại Hàn Quốc đã tin tưởng và và uỷ quyền, quản lý các bạn học sinh.

cau du hoc sinh han quoc lam nha cach ly cho nguoi viet thuong cac ban nhu thuong chinh minh - anh 0

Cuộc sống du học đối với du học sinh có thật sự "như mơ" và đặc biệt trong 2 năm dịch Coid-19 diễn ra?

Học tập ở trong nước và học tập ở môi trường quốc tế có sự khác biệt rất lớn. Trưởng thành ở đất nước vốn không phải là nơi mình lớn lên thực sự là một thách thức với nhiều người, đối với mình một người luôn dám dấn thân thì sự lựa chọn này đi kèm với động lực rất lớn để mình trải nghiệm. Mình luôn tâm niệm rằng khó khăn hay dễ dàng, "thiên đàng" hay là "địa ngục" đều là do cảm nhận của chính bản thân mình mà thôi. Ở đâu có một trái tim luôn muốn chinh phục thử thách thì sau những gian nan sẽ luôn có trái ngọt.

Trong 2 năm dịch covid diễn ra, thế giới thay đổi rất nhiều và mình có một quãng thời gian thật dài đê bước chậm lại, chuyển mình theo sự thay đổi đó. Mặc dù là sinh viên năm 2 nhưng tới hiện tại mình vẫn chưa được đến trường để đi học, chưa được trải nghiệm cuộc sống sinh viên đúng nghĩa nhất. Còn về công việc mình đã phải tạm dừng những công việc mình vốn đang làm rất tốt như đi dịch, dạy học trực tiếp… thay vào đó mình học cách tạo zoom để dạy online, tìm kiếm những cơ hội trải nghiệm mới, để giúp đỡ mọi người như cung cấp nhà cách ly cho các bạn du học sinh.

Cuộc sống trước đại dịch mình cố gắng 100% thì trong đại dịch mình cố gắng 150% thậm chí 200% sức lực để chuyển mình thay đổi. Thật. sự chắc rằng cuộc sống du học chưa bao giờ như mơ nhưng đó là con đường đầy chông gai để chạm tới ước mơ của mình.

cau du hoc sinh han quoc lam nha cach ly cho nguoi viet thuong cac ban nhu thuong chinh minh - anh 0

Bí quyết nào giúp Hoàng thành công được ở nơi đất khách quê người, không phải là nhà mình?

Bản thân mình luôn cảm thấy hiện tại của mình mới là sự bắt đầu, để có thể coi là thành công thực sự thì còn phải cả một sự nỗ lực cố gắng dài ở phía trước. Mình đã phải dấn thân rất nhiều để đi được con đường mình đang đi hiện tại.Đôi lúc mình cũng suy nghĩ rất nhiều và cũng nhìn sang các bạn đồng trang lứa có bạn tham gia câu lạc bộ, đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống, có bạn tốt nghiệp đi làm ổn định và lập gia đình, còn mình vẫn đang trên con đường xây dựng một cuộc sống mà mình mơ ước.

Chính vì vậy những điều mình đang làm mình xem đó là nỗ lực cho niềm tin của chính mình, cho thành công sau này của mình chứ không phải là bất kỳ sự đánh đổi nào cả. Mình nghĩ bí quyết để mình đạt được những điều đang có hiện tại của mình đơn giản lắm. Đó chính là nhờ vào sự nhiệt huyết và chân thành đi kèm với trách nghiệm. Và đặc biệt là vì bản thân mình dám để trải nghiệm.

Điều bạn muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ nói chung và các bạn trẻ đang nuôi dưỡng ước mơ du học tại Hàn Quốc?

Cuộc sống du học sẽ rất khó khăn, mình công nhận điều này. Nhưng đừng vì thế mà từ bỏ. trước khi quyết định đi du học Hàn Quốc thì bạn phải tự trả lời được cho câu hỏi:" Tại sao bạn lại quyết định đi du học Hàn Quốc?". Nếu đã có lý do riêng cho mình, hãy cứ trải nghiệm đi, mọi trải nghiệm đều đem lại những giá trị riêng của nó không ít thì nhiều. Hãy luôn đối diện với những thử thách mới và đừng tự tạo rào cản cho bản thân. "Không ai có quyền đặt có quyền đặt giới hạn cho bạn kể cả đó là bạn".

Cảm ơn Khắc Hoàng về những chia sẻ trên!

"Đường về nhà" Tết này của du học sinh Việt: Vé máy bay đắt gấp đôi

Tâm Tamie - du học sinh Hàn Quốc: "BTS đã giúp mình nỗ lực hơn, nhưng cuộc sống ở Hàn không như mơ!"

Gokku Egao - du học sinh mùa dịch: "Ở Nhật Bản nhưng vẫn học online, rất nhớ nhà mà không thể về"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ