Olympic 2020: Huy chương vàng không dành cho tất cả, nên dành điều gì cho những người còn lại?

Rất mong những câu nói chỉ trích, chê bai sẽ không còn và thay vào đó là những lời động viên an ủi.

Giữa không khí sôi nổi và nhộn nhịp của kỳ Thế vận hội Olympic 2020, các huy chương đã dần dần được trao cho người chiến thắng và những người còn lại nhận được điều gì?

Olympic là một trong những cuộc thi về thể thao lớn trên toàn thế giới, không chỉ các vận động viên mà ngay cả khán giả cũng luôn ngóng trông đến ngày tổ chức Thế vận hội. Ban tổ chức ngày đêm chuẩn bị cho cuộc thi được diễn ra một cách tốt đẹp, vận động viên thì không lúc nào ngừng nghỉ luyện tập. Tất cả đều vì Olympic, vì những tấm huy chương danh giá và vì sự tự hào cho nước nhà.

olympic 2020 huy chuong vang khong danh cho tat ca nen danh dieu gi cho nhung nguoi con lai - anh 0

Nỗi buồn mùa Olympic

Huy chương không dành cho tất cả, chính vì thế chỉ số ít các vận động viên được cầm trên tay tấm huy chương đầy tự hào và kiêu hãnh. Các vận động viên khác chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối vì sự nỗ lực của mình chưa mang lại được tấm huy chương. 

Có tiếc nuối không? Chắc chắn, có thất vọng không? Sao không và có buồn không? Không thể vui nổi. Đây có lẽ sẽ là những câu tự vấn mà chính mỗi vận động viên đang tự hỏi mình bởi bản thân chưa đạt được tấm huy chương.

olympic 2020 huy chuong vang khong danh cho tat ca nen danh dieu gi cho nhung nguoi con lai - anh 0

Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, không chỉ tự bản thân đang cảm thấy buồn mà ngày qua các vận động viên còn nhận phải rất nhiều câu nói như "về bét", "thất bại" ,"xếp chót", "thua đậm", hay 'thành tích cực sốc"... dùng để chỉ trích và dè bỉu họ. 

olympic 2020 huy chuong vang khong danh cho tat ca nen danh dieu gi cho nhung nguoi con lai - anh 0

Đừng nói đây chỉ là những từ để miêu tả lại kết quả của trận đấu, chúng ta vẫn còn hàng trăm từ khác nhau để nói thay vì dùng những từ ngữ nặng nề như vậy cơ mà. 

Món quà nhỏ ý nghĩa to

Giữa những sự tiêu cực và lời nói cay nghiệt thì đâu đó vẫn còn những sự an ủi đáng yêu. Vừa qua, trên mạng xã hội đang lan truyền nhau một hình ảnh hết sức "ấm lòng" của một người đàn ông Nhật cầm trên tay tấm bảng có dòng chữ động viên, khích lệ đến những ai không giành được huy chương.

olympic 2020 huy chuong vang khong danh cho tat ca nen danh dieu gi cho nhung nguoi con lai - anh 0

"Chào buổi sáng các vận động viên, mặc dù bạn không lấy được huy chương nhưng bạn vẫn là tuyệt nhất. Vì vậy hãy cứ tin vào bản thân nhé". Dù chỉ vài dòng ngắn nhưng lại có sức mạnh hơn bao giờ hết, và đây cũng có thể là một món quà dành cho tất cả các vận động viên.

Đâu có ai sẽ luôn luôn là người đứng nhất, đâu phải chúng ta chưa từng có sự tự hào và vinh quang. Chính những vận động viên đại diện cho Việt Nam thi đấu Olympic đều là những người đã từng mang đến sự vẻ vang cho nước nhà. Vậy tại sao khi lần này họ không nhận được huy chương chúng ta lại quay lưng và chê trách.

olympic 2020 huy chuong vang khong danh cho tat ca nen danh dieu gi cho nhung nguoi con lai - anh 0

Rất mong những câu nói chỉ trích, chê bai sẽ không còn và thay vào đó là những lời động viên an ủi. Sau tất cả chỉ muốn nói rằng, "các vận động viên ơi mọi người đã làm rất tốt".

Olympics 2020 và cuộc tranh cãi xoay quanh vấn đề: Tóc ngắn là nữ quyền?

Google "tổ chức" Olympic cho Gen Z qua game lấy cảm hứng từ văn hoá Nhật Bản

Chúng ta có phải là "người xấu" nếu xem Olympic năm nay?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ