Niềm hạnh phúc ngày ra quân của tiền tuyến - hậu phương: 2 năm 1 lời hứa!

Có người yêu đi nghĩa vụ quân sự, trải nghiệm có thể là có khổ và cũng có ngọt ngào. Nhớ mong, chờ đợi có khó chịu bao nhiêu thì khi gặp được nhau sẽ càng ngọt ngào bấy nhiêu.

Những ngày qua, khắp các trang mạng xã hội đều xôn xao và xúc động với hình ảnh ra quân của những chàng trai đã hoàn thành sứ mệnh 2 năm nghĩa vụ quân sự với đất nước và trở về nhà với trách nhiệm đã hạ xuống trên vai.

Nhiều người không khỏi cảm phục và dành lời chúc phúc cho những cặp đôi đã vượt qua hai năm yêu xa đầy cách trở. Bỏ ngoài tai những lời bông đùa: "Đi quân sự là auto mất bồ", chàng thì tin tưởng, nàng thì chấp nhận chờ đợi, những lá thư trao tay viết vội như minh chứng cho sự gắn kết từ hai phía tiền tuyến - hậu phương. 

Chỉ cần tin tưởng, có trách nhiệm và không cho phép người thứ 3 xuất hiện 

Chàng là Bùi Gia Huỳnh Đức (sinh năm 2001) đi nghĩa vụ quân sự ở Lữ đoàn Đặc công 198 xã Hoà Đông, Krông Pắk, Đắk Lắk cách nhà nàng 50 cây số. Một khoảng cách không quá xa trên mặt địa lý nhưng mỗi lần gặp là một lần hiếm hoi với tất cả sự chờ đợi và chắt chiu từng cơ hội.

Chia sẻ với về câu chuyện tình yêu đẹp của mình, bạn Trần Thị Thuỷ Diễm (sinh năm 2003) cho biết khoảng thời gian cả hai vừa tìm hiểu, vừa yêu nhau là 2 năm. Trước khi Đức lên đường làm tròn nhiệm vụ với Tổ quốc, Diễm có hứa sẽ chờ bạn nam trở về, thời điểm đó chỉ đang tìm hiểu vì cả hai đều độc thân, quen biết nhau vì học chung trường cấp 3 tại Đắk Lắk. 

"Này đầu tiên biết tin bạn nam đi nghĩa vụ thì mình cũng khá là bình thường, vì nguyện vọng của bạn cũng muốn đi để thực hiện nghĩa vụ 2 năm, còn thời gian sau này dành để lập nghiệp mà không bị vướng mắc gì nữa. Về phía mình thì thích bộ đội lắm, nên khi có người yêu đi lính thì em cũng thấy rất tự hào" - Thuỷ Diễm chia sẻ. 

niem hanh phuc ngay ra quan cua tien tuyen hau phuong 2 nam 1 loi hua - anh 0
Thuỷ Diễm và Huỳnh Đức trong ngày lễ tiễn quân ở Lữ đoàn Đặc công 198 xã Hoà Đông, Krông Pắk, Đắk Lắk (Ảnh: NVCC)

Quyết tâm chờ bạn nam trở về, Thuỷ Diễm cũng gạt bỏ suy nghĩ "Đi nghĩa vụ auto mất bồ" để củng cố thêm niềm tin cho chàng trai của mình. Cả hai luôn tin tưởng nhau trong tình yêu, có trách nhiệm với đối phương và hiểu vị trí của nhau. Là một hậu phương, Diễm khẳng định: "Khi yêu phải biết làm như nào để đối phương không phải suy nghĩ , cũng không cho phép người thứ 3 xuất hiện". 

Trong suốt quá trình hai năm yêu xa, Thuỷ Diễm kể lúc mới nhập ngũ cho đến khi bạn nam đi học Tiểu đội trưởng ở Hà Nội thì cả hai cũng không thể liên lạc với nhau nhiều vì bạn nam không được sử dụng điện thoại. Đến tháng 11/2020 bạn nam được trở về phép 10 ngày thì cả hai mới bắt đầu có tình cảm nhiều hơn. 

Khi Huỳnh Đức trở về lại đơn vị cách nhà 50km, Thuỷ Diễm cũng thường xuyên đi thăm ít nhất mỗi tháng 1 lần. Những lần đi thăm như thế, "hậu phương" cũng chuẩn bị nhiều thứ như bánh, sữa, đồ dùng cá nhân, thỉnh thoảng sẽ nấu cơm cho bạn nam. Đặc biệt, khoảng thời gian dịch bệnh phải giãn cách xã hội, Diễm không thể đi thăm được thì nhờ người khác mang vào cho chàng trai của mình. Cứ thế, cả hai càng gắn chặt thêm tình cảm và chợ đợi đến giây phút có thể tự do yêu gần. 

niem hanh phuc ngay ra quan cua tien tuyen hau phuong 2 nam 1 loi hua - anh 0

Chia sẻ về một chút kỉ niệm đáng nhớ trong suốt thời gian qua, Thuỷ Diễm kể rằng vì dịch bệnh nên chưa lần nào đi thăm được vào đơn vị, chỉ có xin chỉ huy qua sân nhà hàng xóm ngồi và gặp nhau một chút, nhưng đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp và gắn kết thêm tình cảm của cả hai. 

"Hôm đó bạn nam gác ca trưa nên hai đứa có gặp nhau vào buổi trưa, tự dưng lúc đó trời đổ mưa tầm tã, hai đứa đứng trước mái hiên cổng đơn vị, chỉ có một cái ô nhỏ thôi nên bị ướt hết cả hai. Lúc đó chẳng biết phải làm sao, chỉ biết nhìn nhau cười thôi. Kỉ niệm thứ 2 là buổi tối trước khi đi thi Tốt nghiệp THPT, mình có đi thăm bạn nam, 2 đứa ngồi ăn trứng nướng ở bãi cỏ trước cổng đơn vị, chắc có lẽ đó là những quả trứng ngon nhất mà mình từng ăn".

niem hanh phuc ngay ra quan cua tien tuyen hau phuong 2 nam 1 loi hua - anh 0
Kỉ niệm gặp nhau trước ngày thi Tốt nghiệp THPT của Thuỷ Diễm được cô bạn lưu giữ lại 

Chính thức tạm biệt hai chữ "hậu phương", cuối cùng Diễm cũng giữ đúng lời hứa chờ Huỳnh Đức ra quân trở về. Khoảnh khắc cả hai ôm chầm lấy nhau ngày hội ngộ trở nên viral trên khắp cõi mạng khiến nhiều người xúc động và ngưỡng mộ. 

"Niềm vui nhân đôi khi được các bạn trên mạng xã hội biết tới dành lời chúc phúc cho cả hai, sau những ngày chờ đợi cuối cùng cũng được về gần nhau. Hện tại thì mình vẫn đang đi học đại học, bạn nam cũng vậy, nên cũng không về chung một nhà bây giờ. Cả hai sẽ cùng nhau học hành, ập nghiệp và hi vọng về chung một nhà sau 25 tuổi", Thuỷ Diễm bộc bạch. 

"Không nghĩ người yêu mình chờ được"

Chẳng dám hứa hẹn, cũng chẳng dám khẳng định điều gì, cứ thế, Thiên Hiếu và Hà Giang đã vượt qua được tình yêu quân sự đầy khó khăn, cách trở với khoảng cách 100 cây số. 

Cả hai đều ở độ 20 tuổi, cùng sống ở tỉnh Quảng Nam và có khoảng thời gian yêu nhau là 3 năm 2 tháng. Chia sẻ với , Thiên Hiếu cho biết mình và người yêu học chung trường cấp 3, cùng lớp và ngồi cùng bàn với nhau. Cả hai đã phải lòng nhau và duy trì đoạn tình cảm từ những ngày tháng trên ghế nhà trường đến lúc Thiện Hiếu hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc và trở về. 

Thiên Hiếu và Hà Giang trong ngày ra quân

Ngày đầu tiên nhận tin bạn trai đi nghĩa vụ quân sự, Hà Giang có buồn nhưng chẳng hứa hẹn là sẽ chờ đợi mà chỉ để thời gian chứng minh tình cảm của mình. Về phía Thiên Hiếu, cậu bạn có sợ "lời quyền" đi nghĩa vụ quân sự sẽ dễ mất người yêu nhưng "... mình luôn tin và nghĩ chỉ cần có niềm tin, cố gắng cùng nhau, rồi cũng sẽ vượt qua được", Hiếu nói. 

Ở vị trí tiền tuyến, hơn ai hết Thiên Hiếu là người hiểu rõ cảm giác chờ đợi và nỗi khó khăn khi yêu xa. "Yêu xa" vì nghĩa vụ quân sự sẽ khó hơn "yêu xa" bình thường vì cơ hội gặp sẽ hiếm hoi hơn nên Hiếu luôn dành nhiều sự bù đắp cho bạn gái của mình khi có thể. 

niem hanh phuc ngay ra quan cua tien tuyen hau phuong 2 nam 1 loi hua - anh 0
Cả hai từng có thời gian gửi thư tay để liên lạc trong 3 tháng tân binh đầy khó khăn

"3 tháng tân binh bạn gái liên tục gửi thư, quà và ảnh cửa hai đứa vào cho mình khi mỗi cuối tuần. Mình thì chỉ biết viết lại những lá thư đó vào cuốn sổ tay để lưu giữ kỉ niệm. Cuối tuần được gọi về gia đình thì mình luôn tranh thủ gọi về cho bạn ấy để hỏi thăm. Sau 3 tháng tân binh được gặp lại thì mình có đưa cuốn sổ nhật kí đó cho bạn ấy, hết 3 tháng tân binh cũng ít khó khăn hơn cả 2 liên lạc nhau bằng điện thoại dễ dàng hơn và có khi đi gác thì bạn gái lên thăm mình" - Hiếu kể về quá trình yêu xa đầy khó khăn của cả hai với những bức thư tay từ hậu phương gửi đến cho mình. 

2 năm nghĩa vụ quân sự khép lại, cuối cùng cả hai cũng có thể nắm tay ra về và viết tiếp đoạn tình cảm còn lại. Nói với , Hiếu bày tỏ rằng không nghĩ người yêu của mình có thể chờ mình được dù cô ấy không hứa hẹn, cả Hà Giang cũng thế "... những ngày mình sắp về, cô ấy nôn nao, khó ngủ hơn, giờ thì mình đang rất vui và hạnh phúc", Hiếu tâm sự.

niem hanh phuc ngay ra quan cua tien tuyen hau phuong 2 nam 1 loi hua - anh 0
Chiếc bánh kem kỉ niệm 3 năm yêu nhau của Thiên Hiếu và Hà Giang

Nói về những dự định trong tương lai gần, Hiếu cho biết đang đợi Hà Giang học xong và cố gắng cùng nhau để cả hai có thể có một cái kết đẹp trong tương lai: "Mình tin mình và cô ấy sẽ làm được", Hiếu khẳng định.

Những cặp đôi nên duyên khi chống dịch, chia xa ngày "bình thường mới": Gửi lại Sài Gòn tình yêu lớn!

Love to Lớp: Thế nào là cảm giác thích một người?

Love to Lớp: Có người yêu đi bộ đội là trải nghiệm như thế nào?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ