Những "ô vuông gắn kết'': Tân sinh viên đã có những hoạt động trải nghiệm ra sao?

Vẫn chưa có được điều kiện được tiếp xúc trực tiếp với môi trường đại học nhưng dường như sự nhiệt huyết trong lòng mỗi mỗi sinh viên vẫn luôn dâng tràn.

Thế hệ tân sinh viên năm nay phải chịu nhiều thiệt thòi khi đi thi trong hoàn cảnh bất ổn về dịch bệnh, tiếp theo đó là việc trở thành sinh viên nhưng không thể đến trường. Điều này đã khiến các bạn bỏ lỡ rất nhiều những hoạt động trải nghiệm thú vị của những năm đầu đại học, giờ đây mọi thứ từ học tập đến sinh hoạt vui chơi đều phải diễn ra theo hình thức online.

Có những khó khăn và vất vả từ việc hạn chế sự kết nối nhưng điều này dường như không ngăn được sự sôi nổi vốn có của một thế hệ sinh viên đầy tiềm năng. Với tất cả sự cố gắng đến từ trường và khoa để có thể đảm bảo được những hoạt động ý nghĩa thì các sinh viên cũng luôn hòa mình vào không khí sôi động cùng hàng loạt phong trào, hoạt động và chương trình tại trường.

Chữ "Lạ" trước mọi thứ được diễn ra trong thời điểm hiện tại

Năm nhất cùng với việc học trực tuyến khiến mọi thứ đều hoàn toàn mới, kinh nghiệm học tập và sinh hoạt cũng chưa đáp ứng trọn vẹn. Với Tính Tú (sinh viên năm nhất trường ĐH KHXH&NV) đó là sự bỡ ngỡ với nhiều thứ: "Một chữ duy nhất là 'Lạ'. Lạ trong các tổ chức, trong giao tiếp và hình thức. Tuy mạng xã hội đã quen thuộc với tụi mình nhưng mọi hoạt động, trải nghiệm ngay cả sự tiếp xúc đều diễn ra qua màn hình thu nhỏ thì nó đã kém đi đôi chút sự hứng thú hơn là trải nghiệm thực tế", Tính Tú chia sẻ

nhung o vuong gan ket tan sinh vien da co nhung hoat dong trai nghiem ra sao - anh 0
Hoạt động online qua màn hình đã giảm bớt đi đôi chút sự hứng thú hơn là trải nghiệm thực tế

Tuy nhiên cậu bạn vẫn luôn hăng hái trong hầu hết tất cả mọi hoạt động, thậm chỉ còn tự nỗ lực để có cho mình một số giải thưởng từ các hoạt động do Khoa tổ chức. "Hoạt động đầu tiên mình tham gia là làm clip nói về cảm xúc của một tân sinh viên và may mắn mình nhận được hạng nhất. Có nhiều vất vả nhưng chính từ đây đã mở ra cho mình những chuỗi tham gia các hoạt động ý nghĩa tiếp theo".

Từ sự "hụt hẫng" đến những trải nghiệm lần đầu đầy thú vị

Việc trở thành Tân sinh viên online là điều mà nhiều bạn hối tiếc, mọi thứ đều bị gián đoạn khiến việc học và sinh hoạt trở nên khó khăn. Hoàng Trang (sinh viên năm nhất ĐH Văn Hóa) chia sẻ: "Mình khá hụt hẫng vì chưa được trải nghiệm cảm giác ngày khai giảng đại học đầu tiên của đời sinh viên.

Có rất nhiều vấn đề xảy ra khiến bản thân bị hao hụt một phần kiến thức. Online còn làm hạn chế khả năng thực sự của bản thân bởi sự giảm đi một phần hứng thú với môn học vì chỉ nghe được lý thuyết mà không được thực hành".

nhung o vuong gan ket tan sinh vien da co nhung hoat dong trai nghiem ra sao - anh 0
Tuy diễn ra theo hình thức online có nhiều vấn đề khó khăn nhưng vẫn để lại nhiều trải nghiệm thú vị

Song đó thì sau một khoảng thời gian thích nghi Hoàng Trang cũng nhanh chóng hòa nhập với sự sôi nổi của môi trường Đại học và có cho mình những trải nghiệm thú vị.

"Vào 20/10 lớp có tổ chức một buổi tri ân và đó là lần đầu tiên bản thân được đóng góp ý tưởng và lên bản kế hoạch chính thức. Bản thân biết đôi chút về mảng edit và chỉnh sửa nên đã đảm nhận việc dàn dựng các video. Và hơn thế nữa là đảm nhận vai trò MC, rất may là chương trình diễn ra thành công ngoài sự mong đợi, mình cảm thấy rất vui vì đã góp phần cho hoạt động đầu tiên của lớp", Trang tâm sự.

Khó khăn trong "Face to face" nhưng được học nhiều điều mới

Phạm Hoàng (sinh viên năm nhất trường ĐH KHXH & NV) chia sẻ: "Học và hoạt động online là một hình thức khá khó khăn, khiến bản thân mình không thể trải nghiệm được toàn vẹn hết các hoạt động và tiếp thu kiến thức học thuật. Vấn đề đường truyền mạng ảnh hưởng nhiều đến việc giao tiếp, hình thức khi tổ chức online không có 'Face to face' nên không thể hoàn toàn gắn kết, không khí sôi nổi và vui vẻ cũng đã giảm bớt".

nhung o vuong gan ket tan sinh vien da co nhung hoat dong trai nghiem ra sao - anh 0
Có thể sự kết nối và giao tiếp bị hạn chế nhưng những chương trình đã mang đến nhiều điều bổ ích

Kể về chương trình đầu tiên ở thời gian học tập tại "giảng đường online", cậu bạn nhận thấy đó là những trải nghiệm với nhiều điều thú vị và bổ ích: "Hoạt động đầu tiên mình tham gia khi lên Đại học là Trại Hạt Giống Xanh 2021, tuy là diễn ra online và gặp nhiều khó khăn nhất định, tuy nhiên chương trình vẫn diễn ra tốt đẹp, từ đó bản thân mình học hỏi được nhiều điều mới, từ làm việc nhóm đến cách giải quyết các vấn đề, giải mật thư, đồng thời cũng rèn luyện sự tự tin".

Sự kết nối giữa các thế hệ chưa bao giờ mất đi khi hoạt động online

Bạn Mai Lê (sinh viên năm nhất ĐH Sư phạm TPHCM) đã gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu học tập và sinh hoạt online, đó là sự bỡ ngỡ vì chưa biết cách học, chưa thích nghi được với việc tiếp cận kiến thức.

Tuy nhiên, với sự quan tâm từ mọi người thì Mai cũng nhanh chóng thích nghi: "Một phần là nhờ vào sự quan tâm đặc biệt của thầy cô qua các lớp học, phần còn lại là nhờ vào tinh thần tương trợ và san sẻ của các bạn trong lớp cùng các anh chị khóa trên, cũng như mình đã hình thành được thói quen tự vận động, tự tìm tòi học hỏi và chủ động nhờ sự giúp đỡ khi gặp khó khăn".

nhung o vuong gan ket tan sinh vien da co nhung hoat dong trai nghiem ra sao - anh 0
Sự hỗ trợ từ các thầy cô, anh chị luôn là động lực cho những cố gắng và nhiệt huyết của sinh viên

Nhằm mang đến cho sinh viên một môi trường học tập năng động thì Khoa và nhà trường vẫn luôn nỗ lực để duy trì nhiều hoạt động.

Với Mai đó là sự chuyên nghiệp và năng động của các thể hệ đi trước: "Hoạt động Chào đón Tân sinh viên K47 là lần đầu tiên được làm quen với các thầy cô sẽ cùng đồng hành và hỗ trợ mình sắp tới, là lần đầu tiên được xem các anh chị biểu diễn văn nghệ, ai cũng tràn đầy tự tin và phấn khởi, cùng hòa nhịp trong bầu không khí sôi động, truyền cho chúng mình nguồn năng lực tích cực và lạc quan để phấn đấu học tập, tham gia phong trào và thi đua trong chặn đường chinh phục tri thức phía trước".

Thi văn nghệ... online cho tân sinh viên mùa dịch: Hát múa qua những ô vuông mà vẫn vui!

Những câu chuyện "dở khóc dở cười" của Tân sinh viên cùng các Câu lạc bộ ở Đại học

Tân sinh viên miền Bắc tiếc nuối vì không có cơ hội mặc áo khoác đồng phục đến trường vào đầu Đông

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ