Nhật ký tình nguyện của "gã điên" từng đi bộ xuyên Việt: "Nhìn F0 không qua khỏi, mà chẳng dám khóc"

Từ "gã điên đi bụi" đến "gã điên đi tình nguyện", anh Nguyễn Ngọc Hùng đã có những chia sẻ về công tác chống dịch tại Sài Gòn trong suốt 2 tháng qua.

Anh Nguyễn Ngọc Hùng từng được biết đến với tên gọi "gã điên đi bụi" vào năm 2018. Người ta gọi anh là "gã điên" chỉ vì anh đã: đi bộ xuyên Việt trong 6 tháng, hành lý là một balo quần áo 15kg to bằng người, trong tay thì "0 đồng"... và anh cứ đi với lý tưởng "Đi và biết hết đất nước của mình thì về". 

Câu chuyện về chàng trai 27 tuổi đi bộ xuyên Việt năm ấy từng làm nhiều người ngưỡng mộ khi biết đến. Anh bỗng trở thành người truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ với đam mê du lịch và khám phá.

nhat ky tinh nguyen cua ga dien tung di bo xuyen viet nhin f0 khong qua khoi ma chang dam khoc - anh 0

Trải qua ngần ấy năm, dù đã ngót nghét ở tuổi 30, nhưng đôi chân của anh Nguyễn Ngọc Hùng vẫn "năng suất" như vậy. Không còn dậm bước trên những cung đường của dải đất hình chữ S, anh lại xông pha vào những nơi gọi là "tâm dịch" với hy vọng lớn: Covid-19 được dập tắt và cuộc sống của mọi người có thể trở lại bình thường. 

"Gã điên" đi tình nguyện với đôi bàn chân không ngại khó! 

Anh Nguyễn Ngọc Hùng sinh năm 1992, sinh ra tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ở tuổi 27, anh từ bỏ hết mọi công việc để chinh phục thử thách xuyên Việt khắp 63 tỉnh thành Việt Nam để khám phá tìm hiểu các vùng đất, phong tục, tập quán của người dân. 

Hiện tại anh đang sinh sống tại TP.HCM với công việc Marketing and Coach. Tuy nhiên vì dịch bệnh ảnh hưởng nên công việc của anh ít dần, hơn nữa anh còn là một chàng trai với mong muốn có một cuộc sống ý nghĩa và tích lũy được nhiều những trải nghiệm lẫn kinh nghiệm tại nhiều môi trường, thế là anh quyết định tham gia tình nguyện gần 2 tháng nay. 

nhat ky tinh nguyen cua ga dien tung di bo xuyen viet nhin f0 khong qua khoi ma chang dam khoc - anh 0
Anh Nguyễn Ngọc Hùng tham gia đầy đủ các công việc hỗ trợ công tác chống dịch 

Tình cờ đọc được thông tin tuyển tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch của Thành Đoàn TP. HCM, nên anh Nguyễn Ngọc Hùng đăng ký tham gia từ 31/5 đến ngày nay. Anh tham gia gần 10 đầu công việc khác nhau, từ trực chốt cách ly, trực chốt giao thông, truy vết lấy mẫu F0, xịt khử khuẩn, trực tổng đài đến tham gia chống dịch trong bệnh viện dã chiến. 

"Đa số là khó khăn do thời tiết, vì mặc đồ bảo hộ khá nóng nên nhanh mệt và đuối sức. Tiếp đến là người dân không chịu nghe theo hướng dẫn của mình nên rất mất sức khi phải liên tục nói to, đi lại từng nhóm để yêu cầu từng người đứng giãn cách. Ngoài ra nhiều khi cũng bị người dân chửi lắm…" - Anh Nguyễn Ngọc Hùng chia sẻ những khó khăn trong suốt thời gian thực hiện tình nguyện. 

Tham gia tình nguyện với tinh thần cống hiến "hết sức" mình đúng nghĩa, anh Nguyễn Ngọc Hùng luôn chọn cách "vắt kiệt sức" của bản thân cho công tác phòng dịch từ công việc này đến công việc khác. Sau khi rời đội xịt khử khuẩn, anh Nguyễn Ngọc Hùng lại tiếp tục tham gia hỗ trợ lấy mẫu ở nhiều nơi như Thủ Đức và Quận 8. 

nhat ky tinh nguyen cua ga dien tung di bo xuyen viet nhin f0 khong qua khoi ma chang dam khoc - anh 0

Tiếp đến anh đăng ký tham gia trực tổng đài 115 và điều phối xe cứu thương nhưng do nhiều bạn đăng ký nên vẫn chưa đến lượt mình. "Mình lại quyết định đăng ký tham gia hỗ trợ trong bệnh viện dã chiến, nhưng qua vài ngày không thấy thông tin gọi đi nên mình đăng ký qua hỗ trợ công tác vận chuyển bệnh nhân, thuốc men và đồ đạc y tế. Ở bên bệnh viện Trưng Vương mình trực từ 19h đến 7h sáng. Nếu ngày còn sức thì mình đi hỗ trợ điều phối lấy mẫu hoặc tiêm vaccine" - anh Nguyễn Ngọc Hùng chia sẻ. 

Đau lòng khi thấy những gương mặt được thông báo kết quả dương tính: Họ bần thần đi...

Anh kể, hôm sau ca trực tại khu lây nhiễm chợ Bình Điền, lúc về anh đã khóc. Khóc vì phải chứng kiến cảnh tuổi thơ mình được tái hiện lại. "Nhìn thấy họ giống cha mẹ mình lắm, lam lũ với chiếc xe cà tàng sớm hôm cùng một sống đồ lủng củng. Những đứa trẻ ở đó giống mình, chắc cũng cấp 1, cấp 2 đã loanh quanh cùng cha mẹ giành giật từng mớ rau, rồi bị người ta đánh, người ta chửi…" - anh Hùng tâm sự. 

nhat ky tinh nguyen cua ga dien tung di bo xuyen viet nhin f0 khong qua khoi ma chang dam khoc - anh 0
Hình ảnh đồng đội của anh Hùng gần như kiệt sức và nằm nghỉ vất vưởng trên nền đất

Anh cứ đi tình nguyện miết kể từ ngày Sài Gòn "đổ bệnh", không ngại tham gia vào từng vị trí công việc khác nhau với một đôi chân không mỏi. Thường xuyên phơi nắng, phơi mưa, rồi mặc đồ bảo hộ kín mít khiến mồ rơi ướt cả lưng. Nhưng có lẽ những khó khăn đó không là gì so với ý chí của một "gã điên đi bụi" giống như anh. 

"Lúc thấy gương mặt họ khi được thông báo dương tính. Ai cũng gần như bần thần và suy tư nhiều lắm". Những điều phải chứng kiến khi tham gia tình nguyện khiến anh Nguyễn Ngọc Hùng không khỏi xúc động. Nhưng càng đi nhiều, càng trải nghiệm nhiều thì anh càng chứng kiến những hoàn cảnh đau lòng hơn. Đó là khi anh thực hiện hỗ trợ tình nguyện cho bệnh viện dã chiến - nơi nguy hiểm nhất của tuyến đầu chống dịch. 

nhat ky tinh nguyen cua ga dien tung di bo xuyen viet nhin f0 khong qua khoi ma chang dam khoc - anh 0

"Khi chứng kiến các bác sĩ đang tấp nập cấp cứu cho bệnh nhân hết sức mình nhưng rồi họ không qua khỏi. Lúc đó bản thân anh hay bác sĩ ai cũng trầm mặc lắm nhưng không thể đứng đó khóc hay thể hiện cảm xúc của mình ra được.Vì quanh mình là biết bao nhiêu bệnh nhân đang chờ cấp cứu, chữa trị và hỗ trợ" - Anh Ngọc Hùng chia sẻ khi chứng kiến những ca không qua khỏi vì Covid-19. 

Chia sẻ thêm về công tác hỗ trợ chống dịch tại bệnh viện Trưng Vương, anh Nguyễn Ngọc Hùng cho biết đây là nơi điều trị nhiều bệnh nhân F0 nặng, đa số những người được đưa vào đây đều trong tình trạng yếu. Rất nhiều người già đa số đều có bệnh nền, ở đây còn có nhiều bé rất nhỏ. Nhưng niềm vui của các y bác sĩ hay những người làm tình nguyện như anh đó là chứng kiến các bệnh nhân đã khỏi bệnh và xuất viện mỗi ngày. 

nhat ky tinh nguyen cua ga dien tung di bo xuyen viet nhin f0 khong qua khoi ma chang dam khoc - anh 0
Hình ảnh những bệnh nhân khỏi bệnh chờ xuất viện tại bệnh viện dã chiến Trưng Vương

"Khi thấy rất nhiều người ra xếp hàng dài để khử khuẩn và cho ra viện. Thấy ai cũng mừng mà bản thân mình đi chống dịch bấy lâu nay cũng chỉ mong muốn bà con nhanh hết bệnh để được về nhà nên mình cũng vui lắm" - anh Nguyễn Ngọc Hùng chia sẻ. 

Điều cuối cùng anh Nguyễn Ngọc Hùng muốn chia sẻ đó là mong mọi người hãy tuân thủ việc giãn cách xã hội. Nếu phải đi ra đường thì nên thực hiện tốt 5K để tránh bị nhiễm bệnh: "Nhờ đó mà nước mình có thể bình yên và tiếp tục phát triển kinh tế, chứ người dân khổ lắm rồi!".

Nhật ký tình nguyện: "Nhận tin 2 ca dương tính, sốc phản vệ và thở phào khi qua cơn nguy kịch"

Nhật ký tình nguyện của mẹ đơn thân 38 tuổi, 2 con nhỏ: "Hết 5 lần bị chủ trọ dọa đuổi đi!"

Nhật ký tình nguyện tại Sài Gòn: "Chỉ uống nước cầm hơi để giải tỏa cái nóng ở lớp đồ bảo hộ"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ