Nhật ký tình nguyện tại Sài Gòn: "Chỉ uống nước cầm hơi để giải tỏa cái nóng ở lớp đồ bảo hộ"

Sức trẻ tụi mình, mỗi người một tay cùng chờ ngày Sài Gòn khỏe lại.

Mùa hè năm nay, cũng là màu áo xanh ấy, nhưng thay vì đi đến các vùng miền xa xôi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tân trang lại cây cầu, con đường, mái nhà,... thì người trẻ lại lao ra đường theo dấu vết F0, F1. 

Người ta hay nói "sức trẻ thành phố anh hùng", ngụ ý bảo rằng người trẻ thành phố năng nổ, nhiệt huyết, tiên phong trước mọi tình huống khó khăn. Đó không phải là một lời hô hào, mà là hành động thật từ người thật việc thật.

Ngày thành phố "đổ bệnh" tự nhiên người ta thấy yêu những màu áo xanh da trời trên vai những cô cậu học sinh sinh viên. Đó là màu xanh của tuổi trẻ, màu xanh của tình nguyện và là màu xanh hy vọng ngày Sài Gòn trở lại. 

nhat ky tinh nguyen tai sai gon chi uong nuoc cam hoi de giai toa cai nong o lop do bao ho - anh 0

Trong những ngày bận rộn chống dịch này, may mắn được trò chuyện và lắng nghe tâm sự của Minh Triết - một sinh viên khoa Y trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Mấy ngày này, cậu bạn bận lấy mẫu từ sáng đến tận khuya, nên chỉ kịp tranh thủ vài phút nghỉ ngơi giữa trưa để trải lòng đôi chút với chúng tôi về hành trình tình nguyện mùa Covid của mình. 

"Một chút lòng yêu nghề và một chút yêu thành phố này, nên mình đi thôi" 

Kể từ đợt giãn cách đầu tiên, bố mẹ mình đã gấp rút bảo mình thu xếp về quê tránh dịch. Nhưng lúc đó, chẳng hiểu sao mình lại có suy nghĩ muốn ở lại thành phố, muốn ủng hộ chút công sức bé nhỏ của mình để giúp thành phố "thoát bệnh". 

Nếu hỏi mình lý do vì sao lại quyết định tham gia tình nguyện chống dịch, câu trả lời chỉ đơn giản là: Một chút lòng yêu nghề của sinh viên ngành y tế hay cũng là một chút yêu thành phố này. 

nhat ky tinh nguyen tai sai gon chi uong nuoc cam hoi de giai toa cai nong o lop do bao ho - anh 0
Bạn Nguyễn Hồ Minh Triết - sinh viên khoa Y trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Ngày đầu tiên tham gia tình nguyện là đợt quận Gò Vấp và quận 12 phải giãn cách theo chỉ thị 16 do ảnh hưởng của ổ dịch hội truyền giáo. Còn nhớ đó là ngày 30/5, mình bước vào trung tâm y tế quận Gò Vấp để tham gia hỗ trợ nhập liệu. Tuy là công việc chưa có phần nguy hiểm như lấy mẫu hay chăm sóc bệnh nhân trong khu điều trị nhưng cũng khiến mình phần nào thấy được cái vất vả mà biết bao anh chị nhân viên y tế ngày đêm cống hiến. 

Mình đi suốt khoảng thời gian từ đó đến nay, ngày càng trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm, vui hơn là được tin tưởng giao cho những công việc có chuyên môn cao hơn. 

nhat ky tinh nguyen tai sai gon chi uong nuoc cam hoi de giai toa cai nong o lop do bao ho - anh 0
Công tác lấy mẫu của sinh viên Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Đợt giãn cách xã hội này mình được giao nhiệm vụ đến các khu phong tỏa để lấy mẫu test nhanh. Tuy số lượng mẫu không nhiều nhưng thứ làm cho mình và cả đội lo lắng chính là số ca cho kết quả dương tính mỗi ngày. 

"Có những ngày chỉ được uống nước để cầm hơi..." 

Sài gòn mưa nắng thất thường quá! Lực lượng trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thường đảm nhận công việc và tự di chuyển bằng xe máy nên cái nắng mưa thất thường ấy cũng gây ảnh hưởng khá nhiều tới lịch trình và điều phối hoạt động của trường. 

Có những ngày chỉ được uống nước cầm hơi, để giải tỏa bớt cái nóng bao bọc trong lớp đồ bảo hộ, hay chỉ đơn giản là để bù lại những giọt mồ hôi toát ướt nhẹp cả áo. Mình thương những bữa cơm vội cho xong để đội hình còn di chuyển nhanh chóng sang điểm khác. 

nhat ky tinh nguyen tai sai gon chi uong nuoc cam hoi de giai toa cai nong o lop do bao ho - anh 0
Dù trong hoàn cảnh nào thì cũng vẫn lạc quan và vui vẻ 

Dạo gần đây bọn mình dường như đã quen với việc đứng liên tục hàng tiếng đồng hồ ngoài trời, hay những giấc ngủ không đủ đầy, điện thoại lúc nào cũng để chuông nhằm khi có lệnh là nhận và di chuyển ngay trong 30 phút. 

Sinh viên Phạm Ngọc Thạch là vậy có mệt có cực đến mấy chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ là được, chẳng cần phô trương.

nhat ky tinh nguyen tai sai gon chi uong nuoc cam hoi de giai toa cai nong o lop do bao ho - anh 0
Đội hình sinh viên Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Mình cảm thấy bất lực khi chứng kiến những ca dương tính "nhỏ tuổi" 

14/07/2021, mình có tham gia lấy mẫu test nhanh cho phường Tân Thuận Đông, quận 7. Sau khi kết quả xét nghiệm trả về có tổng cộng 17 ca dương tính. Trong đó có 2 cô bé tí tẹo, mới chập chững bước vào tiểu học. 

Mình chứng kiến một cô bé nhỏ (sinh năm 2014) với đôi mắt ngây thơ vô cùng. Khác hẳn những bé nhỏ khác, cô bé này chẳng sợ đau cũng chẳng khóc, bé ngoan lắm. Sau khi lấy mẫu bé được mặc đồ bảo hộ để chở tới khu cách ly. 

nhat ky tinh nguyen tai sai gon chi uong nuoc cam hoi de giai toa cai nong o lop do bao ho - anh 0
Cố lên nhé Sài Gòn ơi! 

Điều làm mình xúc động nhất lúc này là người mẹ nắm chặt tay 2 con gái khóc, nài nỉ để được đi cùng mặc dù mình âm tính. Cái cách mà người mẹ sẵn sàng lao vào để chăm lo cho con mình, cách mà người mẹ tuyệt vọng rơi từng giọt nước mắt khiến mình cảm thấy phần bất lực. 

Đã lâu lắm rồi không được thấy Sài gòn nhộn nhịp như mọi ngày, chỉ mong Sài Gòn sớm khỏe lại, mọi người tự giác gửi 1 chút ý thức, 1 chút yêu thương, rồi thành phố mình sẽ sớm "kẹt xe" trở lại thôi. 

Nguyễn Hồ Minh Triết - Sinh viên khoa Y trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch kể lại. 

''Chờ ngày Sài Gòn… kẹt xe trở lại'' là mong muốn của nhiều người trẻ ở TP.HCM lúc này, cũng là tên tuyến bài được khởi xướng. Trong tuyến bài này, ghi nhận những chia sẻ, những câu chuyện và kỷ niệm về Sài Gòn. Có thể là của một người nổi tiếng, cũng có thể đến từ một bạn trẻ bình thường. Nhưng tất cả cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho Sài Gòn và niềm tin thành phố sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh để đường phố đông vui trở lại!

Nhật ký tình nguyện mùa Covid: "Một ngày giãn cách, bao nhiêu người nhịn đói"

Nhật ký tình nguyện ở tâm dịch Bắc Giang: 25 ngày dưới cái nắng 40 độ C!

Sài Gòn ơi, chờ ngày... kẹt xe trở lại!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ