Nhà thơ Dạ Thảo Phương lên tiếng sau tố cáo bị tấn công tình dục: 'Tôi không đòi trả thù bất cứ một cá nhân nào'

"Tôi cũng không đòi sự công bằng tuyệt đối, vì chẳng có một phép màu nào có thể trả lại cho tôi những mất mát, thống khổ của tôi trong suốt 23 năm qua", nhà thơ Dạ Thảo Phương viết.

Những ngày qua câu chuyện mà nữ nhà thơ Dạ Thảo Phương tiết lộ về việc mình từng bị xâm hại tình dục 23 năm trước đã gây xôn xao giới văn đàn. Câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận, lời tố cáo sau 23 năm như một động cơ để nhiều nạn nhân cùng lên tiếng, góp phần đưa nhiều sự thật ra ánh sáng.

Mới đây, nhà thơ Dạ Thảo Phương đã chính thức lên tiếng và đăng công khai hình ảnh hiện tại của mình. Nguyên văn bài viết chia sẻ như sau:

Tôi từng là một nạn nhân của bạo lực, hiếp dâm, vu khống, trù dập.

Điều đó là một sự xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm của tôi, nhưng không lấy đi được nhân phẩm của tôi hay hạ thấp giá trị của nó. 

Vì lẽ đó, tôi tố cáo một cách công khai, không giấu mặt, không giấu nhân thân, chịu trách nhiệm trước pháp luật, công luận, và lương tâm của mình.

Có một số người nói, làm việc này, tôi và những người thân của tôi đang bước vào một cuộc chiến đầy nguy hiểm, tổn thương.

nha tho da thao phuong len tieng sau to cao bi tan cong tinh duc toi khong doi tra thu bat cu mot ca nhan nao - anh 0
Hình ảnh nhà thơ Dạ Thảo Phương hiện tại (Nguồn: FBNV)

Tôi không nhìn đây là một cuộc chiến. Với tôi, đây chỉ là một việc tôi không thể không làm, vì nó là một đòi hỏi bức thiết từ phẩm giá cá nhân và một yêu cầu khẩn cấp từ ý thức trách nhiệm xã hội.

Đây không phải một câu chuyện của phe phái văn chương hay chính trị nào. 

Đây là câu chuyện của bản thân tôi, một người phụ nữ bị cưỡng hiếp và bị hàm oan.

Tôi không đòi trả thù bất cứ một cá nhân nào, vì trong tôi không có oán thù để cần trả. 

Tôi cũng không đòi sự công bằng tuyệt đối, vì chẳng có một phép màu nào có thể trả lại cho tôi những mất mát, thống khổ của tôi trong suốt 23 năm qua. 23 năm, gần một nửa thời gian tôi có mặt trên cuộc đời này. Chẳng gì có thể hàn gắn lại cho tôi cái thế giới tôi đã có trước khi tôi bị cưỡng hiếp. Thế giới vẹn nguyên, lành lặn ở trong tôi, và ở cái tương lai dường như đã hứa hẹn đón tôi vào nhưng rồi tôi đã bị tước mất, vĩnh viễn.  

Nhưng, nếu nói đây là một cuộc chiến, thì đó là cuộc chiến để bảo vệ Ánh Sáng.  

Ánh sáng của sự thật, của lương tri, của trách nhiệm, của thương yêu, của chữa lành. 

Ánh Sáng không của riêng ai cả, mà lại là của mỗi người chúng ta. 

Tôi mong được nhìn thấy ánh sáng lại hiện hữu trong phần đời còn lại của mình, và của những nạn nhân bị xâm hại tình dục khác.

Cảm ơn tất cả các bạn, những con người đã can đảm để ánh sáng được ngời lên một cách tự nhiên, trong trẻo nhất". 

nha tho da thao phuong len tieng sau to cao bi tan cong tinh duc toi khong doi tra thu bat cu mot ca nhan nao - anh 0
Nhà thơ Dạ Thảo Phương 

Tiến sĩ tâm lý Khuất Thu Hồng đã để lại bình luận bên dưới bài chia sẻ, tiết lộ rằng nữ nhà thơ Dạ Thảo Phương từng muốn lấy lại lòng tin vào cộng đồng: "Những tiếng nói của mạng xã hội, của báo chí mấy ngày qua đã chứng minh cho em thấy cộng đồng đã trưởng thành, những tiếng nói chính trực đang cất lên mạnh mẽ. Chị mong em cảm thấy nhẹ lòng hơn và ánh sáng đang trở lại với em!".

Có thể nói, sự lên tiếng của nhà thơ Dạ Thảo Phương như một hành động bảo vệ lẽ phải và có tác động rất lớn trong về đề giáo dục ý thức cộng đồng. Lên tiếng không chỉ để kẻ ác phải bị trừng phạt, những hành vi xấu được răn đe, mà còn để chữa lành cho chính mình và cho những cô gái khác đang âm thầm chịu đựng nỗi đau tương tự.

Nhà thơ Dạ Thảo Phương là ai?

Vụ nhà thơ Dạ Thảo Phương bị cưỡng hiếp: 'Từ lúc đó, chị Phương là chị Phương khác', chỉ muốn 'được chết'

Chấn động văn đàn: Nhà thơ Dạ Thảo Phương tố bị cưỡng bức nhiều lần 23 năm trước

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ