Ngoại tình không phải lầm lỡ, mà là thói quen

Nhiều người lấy chữ "lầm lỡ" để biện mình cho việc ngoại tình. Nhưng không, ngoại tình là sự lựa chọn, như một là thói quen.

Bất cứ đàn ông hay phụ nữ, dù ngoại tình với bất cứ lý do gì, có thể đằng sau lỗi lầm ấy là câu chuyện dài, lấy nước mắt thương cảm từ người khác nhưng không có nghĩa kẻ gây sóng gió được phép biến mình thành nạn nhân của cái gọi là "tình yêu không có lỗi".

Khi ngoại tình là thói quen 

Một người chồng vì áp lực gia đình, vì khủng hoảng hôn nhân mà bỗng dưng quên người vợ đầu ấp tay mà đến với cô đồng nghiệp nóng bỏng. Một cô vợ quá chán chồng vô tâm, vì thấy mình hy sinh nhiều mà không được công nhận, từ người phụ nữ căm thù việc ngoại tình lại có thể dễ dàng ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác. Người ta gọi nó là cám dỗ, là phút yếu lòng, là những sai lầm bộc phát do hoàn cảnh đưa đẩy.

Cuộc đời này có rất nhiều cám dỗ, một trong số đó là thử thách lòng chung thủy của con người. Nhưng cho dù ông trời có sắp xếp oái oăm thế nào đi nữa mà khổ chủ không gật đầu thì cũng chẳng ai có thể làm gì được. 

ngoai tinh khong phai lam lo ma la thoi quen - anh 0
Ảnh minh họa.

Ngoại tình là một sự lựa chọn kéo dài cả quá trình và trở thành thói quen. Người ta thường nói có lần 1 thì sẽ có lần 2, ngoại tình cũng vậy. Đàn ông và phụ nữ đa phần đều thích trải nghiệm, thử thách nên họ hay có thói quen tìm kiếm những điều mới lạ nếu cuộc sống hiện tại không thể đáp ứng. Từ đó tạo ra nhiều cơ hội cho "người thứ 3" xuất hiện và ngoại tình xảy ra. 

Chình vì vậy, ngoại tình là một thói quen do bản thân họ lựa chọn và dần bị lún sâu không thể thay đổi. Hoặc do bản thân họ không muốn thay đổi thói quen đó. Không có thói quen xấu nào không thể thay đổi, chỉ có điều bản thân có muốn, có đủ mạnh mẽ để quyết tâm từ bỏ thói quen ấy hay không?

Ngoại tình không phải là một sai lầm 

Nhiều người nghĩ đơn giản việc ngoại tình là một sai lầm. Trong khi bản chất nó thực sự là một chuỗi những hành động liên tiếp xảy ra, có chủ ý và dưới sự điều khiển của não bộ.

Hoàn cảnh có thể mang một người khác giới xuất hiện trong cuộc đời, nhưng không có ai có thể ép bạn qua lại với cô ấy, không ai bảo bạn phải bỏ chồng vì anh ta, tất cả mọi hành động đều là do bạn tự quyết định.

Người ta có thể một lần vì lý do nào đấy mà xỏ nhầm chiếc giày, khoác nhầm cái áo của người khác. Nhưng không thể vì thế mà tiếp tục nhầm lẫn rồi mặc định đó là của bản thân. Kẻ thứ 3 có "mạnh" mấy, thủ đoạn đến mấy cũng sẽ không bao giờ qua được "tường thành" là chính bạn.

ngoai tinh khong phai lam lo ma la thoi quen - anh 0
Ngoại tình là sự lựa chọn, sự cho phép có người xen ngang vào cuộc sống gia đình. (Ảnh minh họa)

Trong cuộc sống nhiều cám dỗ, không thể tránh khỏi những sai lầm bất chợt xảy đến, nhưng đối mặt và xử lý nó thế nào lại do bản thân định đoạt. Mọi thứ không đột nhiên xảy ra cùng lúc. Anh ta không tự nhiên mà vồ lấy bạn rồi dụ dỗ bạn làm người tình của anh ta và cô ấy cũng sẽ chẳng có năng lượng siêu nhiên nào mà chỉ một lần đầu tiếp xúc đã ép bạn bỏ bê vợ để đến bên nhân tình.

Thế nên, biến cả quá trình ngoại tình thành một sai lầm để bản thân kẻ phản bội giống như nạn nhân đáng thương và mong muốn sự thông cảm từ người khác là điều sai trái.

Mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, nhưng phản bội thì không hẳn. Trong tình yêu, khi một trong hai đã không còn tôn trọng nhau, không còn coi nhau là duy nhất thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cầm tay nhau thêm một lần nào nữa. Không phải cô gái nào cũng đủ mạnh mẽ, chàng trai nào cũng lạnh lùng mà lòng không đau đớn. Nhưng không vì thế mà bạn có thể dễ dãi với bản thân.

Lý giải chuyện lạ: Vì sao "tiểu tam" ghen ngược "chính thất"?

Người yêu bật khóc trên livestream sau tin mình ngoại tình, Misthy có cách giải quyết khiến netizen thán phục

Misthy thừa nhận ngoại tình, chuyện gì đã xảy ra?

Chia sẻ